Ðề: 13/08/2013: Lại chuyện bi hài ngành y: Đặt vòng tránh thai vào... ruột! ôi,đang định mà thế này thì sợ quá.
Ðề: 13/08/2013: Lại chuyện bi hài ngành y: Đặt vòng tránh thai vào... ruột! hjc, thật là khủng khiếp, khổ thân chị ấy, biết nghĩ kế hoạch hóa gia đình lên bv đặt vòng rồi mà còn ra nông nỗi này bv kia cũng thật vô trách nhiệm quá thể chúc chị sớm bình phục
Ðề: 13/08/2013: Lại chuyện bi hài ngành y: Đặt vòng tránh thai vào... ruột! lại thêm một câu chuyện buồn về y đức và tay nghề bs, thương cho chị gái trong bài quá. không biết có để lại hậu quả gì không nữa đây.
Ðề: 13/08/2013: Lại chuyện bi hài ngành y: Đặt vòng tránh thai vào... ruột! eo lần đầu em nhìn thấy cái vòng tránh thai sao nó kỳ dị thế hả trời?
Ðề: 13/08/2013: Lại chuyện bi hài ngành y: Đặt vòng tránh thai vào... ruột! cứ thế này thử hỏi sao bệnh nhân mất niềm tin vào bs cơ chứ, mình cũng đang định đặt vòng, mà nghe thế này thôi dùng thuốc cho chắc.
Ðề: 13/08/2013: Lại chuyện bi hài ngành y: Đặt vòng tránh thai vào... ruột! Họ đặt kiểu gì mà lại đưa được vào ruột của người ta vậy? Trời ơi, 2 khu vực đó có thông nhau đâu.
Ðề: 13/08/2013: Lại chuyện bi hài ngành y: Đặt vòng tránh thai vào... ruột! Mình cũng tưởng gọi là vòng thì nó phải hình tròn.
Ðề: 13/08/2013: Lại chuyện bi hài ngành y: Đặt vòng tránh thai vào... ruột! e cũng nghĩ thế, nó phải hình tròn chứ nhỉ
Ðề: 13/08/2013: Lại chuyện bi hài ngành y: Đặt vòng tránh thai vào... ruột! Èo, hãi quá các mẹ ạ............
Ðề: 13/08/2013: Lại chuyện bi hài ngành y: Đặt vòng tránh thai vào... ruột! Đọc bài này và nhìn thấy cái vòng thì từ bỏ ý định đặt vòng luôn, lại quay về uống thuốc thôi.
Ðề: 13/08/2013: Lại chuyện bi hài ngành y: Đặt vòng tránh thai vào... ruột! không tưởng tượng nổi! Đúng là chết vì thiếu hiểu biết!
Ðề: 13/08/2013: Lại chuyện bi hài ngành y: Đặt vòng tránh thai vào... ruột! Bác sĩ lột quần áo, đánh đập vợ sẩy thai Sau khi nghe tin chị Loan có thai, Kha Ly bồng chị vào phòng rồi khóa cửa, lột hết quần áo, dùng dây xích khóa hai tay chị vào thanh giường vừa mắng chửi vừa đánh chị rất dã man. Tin tức cập nhật liên tục những tin mới, tin nóng, tin hot, chuyện đó đây được chị em phụ nữ quan tâm. Ngày 18/8, chị Trần Cẩm Loan (SN 1981, công tác tại Chi Cục Thú Y TP. Cần Thơ), đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo chồng là bác sĩ Phạm Kha Ly (SN 1982, bác sỹ Khoa Tiêu hóa - Huyết học thuộc Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ) về hành vi hành hung vợ dã man dẫn đến sẩy thai và bỏ vợ. Theo đơn, chị Loan và Kha Ly kết hôn ngày 29/12/2012 sau hai năm tìm hiểu và yêu nhau. Vào khoảng 9h ngày 22/3/2013 sau khi nghe chị Loan cho hay chị có thai, Kha Ly tỏ vẻ rất vui mừng và đã bồng chị vào phòng. Chị Loan với mái tóc lởm chởm do bị chồng cắt. Nhưng sau khi khóa cửa phòng, Kha Ly lột hết quần áo trên người chị Loan và dùng dây xích khóa hai tay chị vào thanh giường. Tiếp đó, Kha Ly vừa mắng chửi thậm tệ, vừa đánh chị rất dã man. Không hiểu chuyện gì chị Loan đã khóc lóc van xin chồng đừng đánh. Nhưng chị càng khóc Kha Ly càng đánh chị nhiều hơn. Sau đó, Kha Ly đã dùng dao dọa chặt ngón tay, rạch mặt, cắt cổ chị để ép chị Loan phải kí vào đơn ly hôn mà anh ta đã soạn sẵn với lý do: lấy người khác mang thai. Đáng nói hơn, Kha Ly còn dùng dao cắt hết mái tóc dài của chị… Đến khoảng 15h cùng ngày chị Loan mới được chồng cho mặc đồ và tháo dây xích. Trước khi đuổi chị ra khỏi nhà, Kha Ly còn dùng dao ép chị đưa hết trang sức mà cha mẹ hai bên cho chị trong ngày cưới, cùng tiền, điện thoại. Kết quả giám định tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần thơ, chị Loan bị đa chấn thương phần mềm, bầm tím toàn thân, tổng thương tật 2% và thai 4 tuần tuổi. Sau đó vài ngày, chị bị sẩy thay. Vụ việc chị đã trình báo đến công an phường An Bình (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, nơi chị và chồng đăng ký tạm trú) và công đoàn Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tuy nhiên theo chị Loan đến nay, hai đơn vị này vẫn chưa xử lý. Trao đổi với phóng viên, bà Lâm Thị Hằng – Chủ tịch Công đoàn bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ xác nhận: có nhận tường trình của chị Loan. Bà Hằng cũng cho biết, sau khi tiếp nhận tường trình, bà đã mời bác sĩ Kha Ly lên làm việc và bác sĩ này đã thừa nhận hành vi đánh vợ và bỏ vợ của mình. Tuy nhiên, hỏi lý do thì bác sĩ này nhất quyết không nói. Theo bà Hằng, bác sĩ Kha Ly đang là Đảng viên dự bị nên việc xem xét kỷ luật phải cả hai mặt chính quyền và Đảng. “Về cá nhân, tôi không chấp nhận một bác sĩ, một đảng viên lại có lối hành xử hành hung vợ con dã man và còn bỏ vợ như vậy” – bà Hằng cho biết. Theo Hồng Cầm (Dân Việt)
Ðề: 19/08/2013: Bác sĩ lột quần áo, đánh đập vợ sẩy thai nhìn cái vòng mà sợ quá. may mà mình chưa thử..........................
Ðề: 19/08/2013: Bác sĩ lột quần áo, đánh đập vợ sẩy thai Eo ơi thế này em chẳng dám đặt vòng nữa hic hic...
Ðề: 19/08/2013: Bác sĩ lột quần áo, đánh đập vợ sẩy thai mình tưởng nó là cái vòng mềm mại thôi chứ ai dè nó như cái súng cao su thế này, sợ quá
Ðề: 19/08/2013: Bác sĩ lột quần áo, đánh đập vợ sẩy thai hic, sợ thật, em rợn hết cả ng, ngành y giờ nhiều chuyện hài ghê
Ðề: 19/08/2013: Bác sĩ lột quần áo, đánh đập vợ sẩy thai Cái vụ bác sĩ hành hung đúng là dã man thật, có thể anh ta vô sinh, hic, nhưng đánh vợ như phim ấy