Nhóc nhà em hôm nay là được 23 tháng tròn rồi mà không biết sao chỉ nói được mỗi "bà" với "ạ" suốt từ lúc 15 tháng đến giờ. Bé chơi ngoan, ăn cũng bình thường mà không biết sao mãi chưa nói được từ nào cả. Các mẹ thấy thế có bình thường không? Liệu em có phải đưa bé đi khám không nhỉ? Hay đi nhà trẻ không biết nhóc nhà em có nhanh biết nói hơn không?
ko phai lo đâu e ku tí thu2 nhà chi lúc 2t cung chẳng nói dc mấy từ. sau 2t bắt đầu bập bẹ bây giờ 31th rồi cũng nói lắm lắm. ví dụ (mẹ lấy cho con đi, mẹ đi đâu đấy.... nói nhiều lắm rùi hỏi suốt hiii. mà mình có cho đi trẻ đâu ở nha đấy chứ, con chị lơn thi nó noi sớm lắm sau 2t là nó hát dc rất nhiều bài hát rùi.
Thế à chị! Ku nhà em chỉ nói được 2 từ thôi. Mấy từ kia nhà cũng dạy mà nó chẳng nói được gì hết.hik chậm nói quá cũng lo
uh ko phai lo đâu e 3t trở ra mà ko thấy con noi dc thi nen cho con đi khám chứ bây gio chua phai lo đâu, trc chi cung bao ku nha chi noi chap qua moi ng bao ke no, no con be rôi no noi dc hêt dung that dao nay noi nhieu lam roi. hiii nhug so voi cac ban thi co ve van noi dc it hon vi cac ban hat dc nh bai ma ku nha chi chi noi dc ko hat dc bai na hoan thien ca hii.ma e de y xem con mih co bt ko nhe, xem co bieu hien gi khac voi tre bt ko nhe, neu thay con choi, noi hieu va thuc bt thi ko phai lo dau.rôi con noi dc het.
Thanks chị nhé. Em sẽ theo dõi cháu. Mẹ em thì cứ bảo cho nhóc đi nhà trẻ có khi nhanh nói hơn. Nhưng em định cho bé tầm 3 tuổi lớn hẳn rồi đi chứ giờ cũng hơi nhỏ, mà cũng hay ốm vặt. Cho đi thương lắm/.
nếu e tim dc nha tre tot thi cho con di tre cung dc no di tiep xuc nhieu voi ban chac la cung nhanh noi nhieu hon, ko phai lo dau e con minh no bt thuong ma roi no noi dc het chụi kho day no noi . chi thi do con be lon cho di tre nen bit nha tre the nao nen thui cho o nha doi sang nam nhan biet dc va noi tot chi moi cho di hiii
bé nhà em 3 tuổi rồi mà ngọng líu ngọng lô nói k rõ từ, em cũng lo lo mà mọi ng bảo lớn thì hết k biết sao k ạ?
mình nghĩ là không sao đâu, tuy nhiên mn cẩn thận thì cho con đi khám xem sao, nhiều bé pt chậm nói một chút như con nhà anh họ mình cũng 24-25 tháng rồi nhưng không nói rõ đc gì nhiều đc vài ba từ,
Cũng chậm nhưng chưa phải lo bây giờ mn nên cho con tiếp xúc với nhiều bạn nhỏ đã biết nói chuyện để các bạn ấy giao tiếp với nhau. Mn cũng nên dành nhiều thời gian để nói chuyện với con hơn.
chị nên nói chuyện với con nhiều chị ạ, gần 1 tuổi bé đi lớp được rồi đôi môi trường ảnh hưởng rất lớn đến bé, gái nhà em đi học từ 1 tuổi trộm vía nói nhiều làm em nhức cả đầu.
Chủ top thử cân nhắc phương án cho con đi lớp xem! Có bạn có bè, bé cũng sẽ phát triển kỹ năng nói tốt hơn đấy!
Mà thằng ku nhà em nó chạy loanh quanh suốt, ít khi chịu ngồi nghe chuyện với mẹ lắm. Lúc nào ngồi một chỗ thì toàn ôm điện thoại hoặc ipad chơi trò chơi thôi. Dạy gọi "mẹ" mà toàn "ạ" với "bà" thôi cả nhà ạ.
Ấy, cố gắng cho bé tránh xa mấy đồ hi-tech đó em nhé! Em chịu khó chơi nhiều với con, khi nói chuyện với con thì em nói chậm, cầm tay con và nhìn thẳng vào mắt con nhé! Nói với con theo kiểu truyền khái niệm ấy: giở sách đến hình con chó thì cầm tay con chỉ vào hình vẽ và nói rõ ràng: đây là con chó! Nhắc lại vài lần câu này... Em cứ kiên trì, nhé!
con đã chậm nói em thành thực khuyên MN là cấm tuyệt đối ipad trẻ tự kỷ giờ nhiều vô kể, ngày bé con em có bao giờ ngồi yên đâu bạn ấy cứ lang thang chơi còn em như độc thoại một mình em cứ nói mà chẳng mong phản hồi , nhưng k phải là các bạn ấy k hiểu đâu bác nhé.
Em cũng biết là không nên nhưng mỗi lần đòi không được là cháu khóc, rồi cả nhà từ ông bà đến bố cháu đều cáu lên nên đành cho chơi một lúc. hik. Chắc giờ phải thiết quân luật thôi.
Khóc là bài của các bạn ấy, con nhà em khóc em cho khóc khóc chán thì thấy k có hiệu quả nên ra ỉ ôi với mẹ. Chồng em cho xem em mắng là cũng tắt hết, em bảo mắt con có lsao tất cả là tại anh hết. Bây giờ bạn ấy đòi xem toàn bảo bố sợ mẹ lắm nên bạn ấy cũng thôi luôn. Nhiều khi đi làm về thấy bố đang cho xem chỉ cần thấy em mở cửa lập tức bạn ấy tự tắt. Chị phải biết nói " không" với bạn ấy thời gian đầu sẽ hơi mệt nhưng sau thành nguyên tắc rồi một khi nói không bạn ấy sẽ tự hiều.