Em chào các anh/chị! Hiện giờ em cảm thấy rất chán nản, em năm nay 23 tuổi ra trường hơn 1 năm, công việc thì không đâu vào đâu, tình yêu thì chưa có em là đứa con gái theo mọi người nhận xét là khá xinh xắn, nhìn năng động nhưng thực tế hơi trầm tính, nhìn bạn bè cùng lớp con bồng con bế, mình thì chưa mảnh tình vắt vai, ngày lễ cứ thui thủi một mình em cảm thấy cuộc sống của em sao mà nhạt nhẽo quá, em học liên thông buổi tối, cứ đi làm, đi học, tối về đắp chăn ngủ không giao lưu kết bạn với ai, nhìu khi mình buồn chán quá cũng chẳng mún tâm sự với bạn bè vì thấy bọn nó thì vui vẻ hạnh phúc suy nghĩ nhìu, nhìu khi em thấy mình trở nên ích kỷ và hay đố kỵ quá ( đó thật sự không phải là bản chất của em ) Có chị nào 23 tuổi chưa từng biết đến yêu là gì như em không ạ? Không hiểu sao em chẳng có cảm giác yêu đương gì cả ( bạn bè bảo em là đứa không biết yêu, hic )mặc dù em là girl chính hiệu đấy ạ! Buồn chán quá mong được tâm sự với các chị ạ! hi
Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai Chưa có mảnh nào cũng có cái hay mà em. Đơn giản, dễ sống, tự do. Cái duyên sẽ tự đến, không phải lo đâu em ơi!
Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai Ui mình đây 25 rùi nè, cũng chưa yêu 1 lần, nhưng cũng chẳng có gì phải chán nản cả. Đôi khi cũng có chút buồn và cô đơn thật. Nhưng sau đó còn nhiều việc hơn lại chẳng còn tg bận tâm nữa. Cứ vui vẻ lên duyên số nó chưa đến thì sao mà bắt đc.
Bạn ban ngày đi làm, buổi tối đi học về đắp chăn ngủ thì các chàng trai biết tiếp cận bằng cách nào? Bạn thử học món gì như khiêu vũ hoặc đi tình nguyện, gặp gỡ nhiều hơn thì mới có cơ hội đi đến cái gì đấy chứ. Mình đọc quyển sách gì ý, quên tên mất rồi là nếu bạn cứ sống như lịch trình đã đặt ra mà không có sự thay đổi nào, các chàng trai ở đó chưa tìm đến bạn tức là sẽ không tìm đến bạn, nếu bạn thay đổi như bắt xe ở 1 bến xe bus khác, cafe, hiệu sách, bạn sẽ có cơ may gặp hoàng tử hơn. Chúc bạn sớm tìm thấy người như ý nhé.
Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai Bạn cứ tập trung cho công việc đi. Đi làm rồi quen các anh ở cùng công ty, rồi lúc ý yêu cũng vẫn bt mà. hihi
Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai ơ tớ 87 này, cũng chưa. Có lúc tớ cũng rung rih thinh thích tý, nhưng nghĩ lại thì đúng là mình chưa bít yêu là gì, he he
Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai Nghe mọi người nói em cũng tự an ủi mình phần nào, nhưng ít ra mọi người còn có cái gọi là tình đầu, còn có cảm xúc yêu đương gì đó nhưng vì lý do nào đó nên giờ vẫn độc thân, còn em thật sự chưa bít cầm tay bạn nam là gì, hic, nói ra thì thật là ngại nhưng thôi thà cứ tâm sự cho thoải mái đầu óc còn hơn cứ giữ suy nghĩ trong lòng các chị nhỉ? Lúc đầu em cũng nghĩ giờ chưa yêu cũng bình thường vì em thấy mình vẫn còn trẻ con lắm nhưng nghe mọi người nói ra nói vào lại đâm nản, bỉu con gái tuổi này mà chưa biết yêu đúng là hâm, các chị có thấy em hâm thật không ạ? Em chán vì cứ suốt ngày bị nói 23 rùi mà không yêu đi định để bao giờ mới yêu, 23 già rùi đấy..... Khổ nỗi có quen ai đâu mà iu, nản các chị nhỉ. hic
Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai Bạn thật là bi quan quá. Bạn mới có 23, có người gần bằng tuổi bạn, mà còn chưa có ai cũng có sao đâu (Bạn chưa cầm tay ai, người ta cũng chưa từng ôm ai cả). Thế chắc là giống nhau rồi phải không ?.
Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai Ừ chắc tại mình suy nghĩ hơi nhìu, không giao du nhìu, nhàn rỗi quá đâm ra lại hay suy nghĩ, cảm ơn bạn và mọi người đã chia sẻ cùng em ạ! hi
Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai Không có gì đâu. Hi vọng bạn vui vẻ. Sắp tết rồi, còn nhiều chuyện phải lo, và nhiều điều thú vị sắp xuất hiện. Chúc may mắn. Thân.
Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai haizzz con người phức tạp, yêu cũng khổ, không yêu cũng kêu khổ . Bạn không nên bi quan quá, duyên chưa đến thôi nhưng bạn cũng nên đi đấy đó, tham gia các hoạt động để tăng khả năng gặp gỡ, không đến lúc mình có tuổi cơ hội nó cũng ít đi. Chúc bạn luôn vui nha
Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai Bạn ơi, nếu nói là chưa yêu ai thì cũng giống mình thôi. Nhưng bạn cũng phải có tình cảm với 1 hoặc 2 người rồi chứ nhỉ? Chẳng lẽ lại chẳng "rung rinh" lần nào Nếu vậy thì bạn cứ yên tâm là mình hoàn toàn bình thường nhưng mình khuyên bạn nên thay đổi môi trường một tí thì sẽ dễ gặp được những người bạn mới, sẽ tạo được nhiều cơ hội tìm ra 1 nửa của mình nhé! Chăm chỉ tham gia hoạt động này nọ hoặc đi chơi với bạn bè cũng là một cách. Đừng bi quan quá, 23t vẫn còn trẻ lắm mà ^^
Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai Ôi, lúc ko có tình cảm với ai cũng thấy nhạt nhẽo, đến lúc dính vào vũng bùn rồi thì chỉ ước con tim mình đc bình yên như trước. Bạn yên tâm là duyên bạn chưa đến nhé, nếu đến thì ra đường đụng phải nhau là quen, là yêu thôi. Như mình nè, còn chưa đi làm, suốt ngày ru rú ở nhà chợ búa, đón cháu... vậy mà tự dưng giờ lại đang đau...tim vì chuyện tình cảm
Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai nghe tình cảnh này em cũng k thấy éo le cho lắm. cơ bản là mọi thứ đều bt, chỉ cần thay đổi 1 chút là chị có thể làm mới cuộc sống của chị rồi!
Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai he he! thế mà cô lại lấy chồng lúc nào không biết đâu nhé.Ngày trước chị cũng vậy, luôn nghĩ mình thua kém bạn bè không ai yêu....nhưng bây giờ gặp lại hóa ra nhiều người yêu mình nhưng mình k dành thời gian cho họ thể hiện nên lại trôi đi mất.
Ðề: 23 tuổi chưa mảnh tình vắt vai hía bạn là con 23 chứ con bạn mình giừo 26 nè chưa mảnh tình vắt vai lun.Mình vẫn bảo nó lấy chồng muộn càng sướng với lại tự do ngày nào hạnh phúc ngày ấy có điều đôi lúc cũng hơi bùn vì bạn bè có đôi có lứa nhưng mình cứ nghĩ thoáng chút là ok mà