Vậy là gần 3 tuần kể từ ngày quyết định để 2 con ở nhà ông bà ngoại để mẹ về Hn tìm việc lại sau gần 5 năm bỉm sữa với 2 đứa, nhiều lúc mình cứ nghĩ đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong 30 năm của cuộc đời mình, phải dứt ruột xa đứa con bé bỏng khi con vừa tròn sinh nhật 1 tuổi, phải cắt đi dòng sữa mẹ bao lâu nay mẹ dành cho con, phải gạt nước mắt mỗi khi nghe chị của mẹ bi bô trên điện thoại "Chị nhớ mẹ nhiều lắm", là những tháng ngày lủi thủi ra vào, 1 ngày mà dài như vô tận, là những lúc cảm giác như không thở nổi xách xe ra phố đi lang thang mà nước mắt giàn dụa, ướt nhòe, là mỗi sáng mở mắt ra và thấy chỉ 1 mình trong căn nhà trống vắng, nhìn chỗ nào cũng nhớ đến 2 con, là những ngày có khi chả thiết ăn gì, là những đêm co quắp nằm 1 mình ôm mấy cái quần áo bé xíu của 2 con để ngủ, là vì thương chồng còn tất tả ngược xuôi 1 mình chèo chống gia đình, và đang phải thêm 1 gánh nặng nữa là bố chồng K phổi nằm viện dài ngày, là những khi để chồng choàn thành nghĩa vụ của 1 người con mà mình cũng ko dám nửa lời phàn nàn, hơn 2 tuần kể từ khi về Hn với chồng thì cũng nhà những lúc cô đơn nhất, chồng đi làm xong lại vào viện luôn với ông, ăn cơm, ngủ trong đó, sáng hôm sau lại đi làm, có khi vợ chồng chỉ hỏi nhau đc dăm ba câu trên điện thoại, là nhiều lúc thấy tủi hờn vì nhà chồng có 2 anh em nhưng việc gì cũng đến tay chồng mình - người con út trong nhà gánh vác. Là những mâu thuẫn nội bộ gia đình, mệt mỏi với gia đình nhà chồng, là áp lực tìm việc, là nỗi lo lắng thương cho bố mẹ đẻ mình, cả đời vất vả đến khi nghỉ hưu cũng lại tất tả lo cho con cho cháu, 1 tay ông bà vừa trông coi cửa hàng vừa chăm 2 cháu nhỏ, đứa 4 tuổi thì đã đành còn may mắn trời phật thương bạn bé 1 tuổi cũng ko quấy ông bà nhiều, nhưng dù gì ở độ tuổi đấy sức khỏe ông bà cũng giảm sút nhiều, là bà những đêm ngủ chập chờn vì bé con thức giấc thèm sữa, nhiều tối mình khóc cạn nước mắt, xung quanh nhà hàng xóm tiếng trẻ con cười vang, tiếng vợ chồng con cái quây quần bên mâm cơm làm mình cảm thấy tủi nhục cực độ không hiểu tại sao gia đình mình lại có lúc rơi vào hoàn cảnh thế này....Rồi hôm nay, cũng có nơi gọi điện báo đi làm, với mức lương 9 triệu, ko phải là quá ít nhưng thực sự mình đang theo đuổi 1 công việc khác, mình đã qua 2 vòng, còn 1 vòng quyết định nữa thôi mình sẽ có đc công việc mơ ước, không chỉ vì số tiền gần như cao gấp đôi mà còn vì tính chất công việc là niềm đam mê của mình, trong chiều nay sẽ gọi điện từ chối, phải dứt khoát mạnh mẽ lên, gạt hết đi 1 bên để chăm chút dồn sức cho công việc mình yêu thích, mình hoang mang ko biết liệu mình có làm nổi không nữa, sáng t6 ngày 29/4 sẽ là vòng 3, chỉ vì lúc nóng giận mình cãi nhau với bà ngoại, gần 1 tuần nay bà giận, gọi điện bà không nghe, gọi vào máy bà thì bà đưa cho ông nghe, bà không muốn nghe mình nữa, muốn nói 1 câu xin lỗi mà chắc cũng không được, tất cả đều quay lưng với mình, chán thật....
mn cố lên, tất cả rồi cũng ổn thôi, đi làm rồi sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ, mình cũng đang phân vân có nên cho con về về ông bà hay ko đây thương và nhớ bé con, lại thương cho ông bà nữa
Cố lên mình , chỉ cần cố gắng và thời gian nhất định dần sẽ hết buồn thôi. cần có việc ổn định có tiền là đón được các con lên với mình. còn sắp tới mình lo đi phỏng vấn đi rồi 30-4 về xin lỗi bà ngoại trực tiếp là bà hết giận thôi.
Mn giữ vững tự tin để vượt qua vòng cuối nhé Còn bà thì mn có thể nhắn tin vào ĐT hoặc nhờ ông nhắn lại là xin lỗi. Mẹ đẻ k bh chấp con đâu, xin lỗi là qua hết
Em cảm ơn các mẹ đã động viên, vâng em sẽ cố gắng, trước mắt là chuẩn bị thật tốt cho buổi phỏng vấn quan trọng sáng ngày mai đã, hy vọng sẽ có tin tốt để chia sẻ cùng các mẹ, em chúc cả nhà mình 1 ngày tốt lành
Em làm về mảng đào tạo bán hàng mn ah, mai là vòng quyết định gặp gỡ sếp trực tiếp nên em hơi áp lực tẹo
không sao đâu mn! cố gắng bình tĩnh, tự tin, tìm hiểu thật kỹ về công việc tương lai sẽ làm là được. mình đợi tin tốt từ mn nhé!
Đọc tâm sự của Mn mà mình không cầm nổi nước mắt. Cố lên Mn ơi, Chúc Mn tự tin vượt qua vòng 3 nhé. Chờ tin tốt lành từ Mn.
phục mn quá, e làm lương có 5tr thôi mà thấy đã oải lắm rồi, mn cố lên có cvc ổn định rồi mọi việc sẽ ổn cả thôi
Có 1 sự đầu không xuôi đã xuất hiện, đuôi không biết có lọt không, bao nhiêu cố gắng của mình không biết có xôi hỏng bỏng không không? Em không kìm được nước mắt nữa, cuộc đời trớ trêu...