Chào các mẹ!! Em 27 Tuổi, dạo này em giục cưới quá mà em cũng chưa thật sự sẵn sàng. Em với người yêu yêu nhau từ tháng 11 đến bây giờ, hai đứa tương đối hợp nhau gia đình nhà anh ý cũng biết là yêu nhau ạ nhưng chưa giới thiệu chính thức thôi. Người yêu em bằng tuổi em đều sinh năm 90, cả 2 đều làm kinh doanh hết ạ. Có 1 điều từ khi yêu cứ nhắc đến chuyện tương lai và cưới xin thì anh ý hay tránh lắm ạ, có thể là do công việc và bản thân chưa thật sự sẵn sàng, Có lần em cũng bảo " Bố mẹ em giục cưới mà em đòi cưới thì anh có bỏ em không? Anh ý trả lời " anh không biết", câu trả lời làm em cảm thất không thoải mái lắm các mẹ ạ. ((, em không biết như thế nào nữa luôn ý. Từng này tuổi rồi em cũng không muốn yêu kiểu yêu để cho vui, nếu yêu cho vui thì em thà độc thân còn hơn đỡ mất time. Em không cần 1 người đàn ông phải hứa là sẽ lấy em, nhưng em cần 1 người đàn ông có thành ý cưới em. Không phải ngay bây giờ nhưng phải cho em được cái cảm giác an toàn. Em cứ có cảm giác mối quan hệ này không đi đến đâu ý nếu anh ý cứ như vậy. Các mẹ cho em lời khuyên ạ. Em không học chuyên văn nên viết chán lắm, các mẹ thông cảm nhé.
Nghe thôi cũng thấy ny chị vô tâm rồi, dù rằng anh ấy còn nhiều chuyện phải lo, áp lực tương lai đè nặng, nhưng nếu yêu chị, thương chị thì đó sẽ là những lý do để anh ấy phấn đấu, và khi chị hỏi thì a ấy sẽ nói hết những gì mình nghĩ và làm cho chị hiểu và yên tâm, chứ ko phải là một câu: "Anh ko biết" mơ hồ như vậy. Con gái có thì, đâu phải ai cũng chờ đợi được, nhất là khi chị lại bị gia định thúc giục cưới như vậy nhưng anh ấy lại chẳng hề hiểu hay cho chị lời động viên. Người như vậy, dù có lấy về cũng chưa chắc là người chồng tốt đâu chị à
Cảm ơn b! Mk cũng hoang mang, cũng đang chờ cơ hội để nói chuyện thật rõ ràng và nghiêm túc, vì bản thân mk cũng ko muốn rơi vào cái mqh mà ko có thành ý.
ck chị ngày xưa thì cứ giục nhặng lên....từ lúc 25 đến 27 tuổi chị mới cưới....đối với đàn ông 27 thì đúng là tư tưởng nhiều người chưa muốn lấy vợ....nhưng nữ 27 tuổi thì bị giục cũng đúng thôi.. thế em cứ hỏi thẳng xem anh chốt cưới khi nào...? hỏi tất cả mọi chuyện 1 cách rõ ràng..
Vang c! E cảm ơn, em cũng đang xem có cơ hội để nói chuyện roc ràng xem sao ạ. Chứ ko xác định đến vs nhau e còn tìm đối tượng khác để ko mất time.
Thà muộn mà lấy được người mình yêu thương thực sự còn hơn sớm lại dở dang bạn ạ ... Mình cũng từng bị giục cuống ở cái tuổi 27, đến 29 tuôi cũng lấy chồng , cũng có tình yêu say đắm mà vẫn bỏ nhau vì 2nguoi tính cách khác quá ...rồi 33 lại lấy chồng .. Cứ bình tĩnh, chọn lựa kĩ càng .." giục tốc bất đạt " bạn ạ !
bạn cứ bình tĩnh nhé. Đừng vội vì bị giục mà lấy chồng. Quan trọng bạn xem lại người yêu bạn có dành tình cảm lớn cho bạn không, chứ mà bảo cưới lại nói kiểu như thế thì thấy hơi chán
nữ 27t lấy chồng được rồi. bạn nên xem lại bạn trai để có hướng tốt nhất cho mình, k nghiêm túc nên bỏ thôi bạn ạ. Hết tuổi yêu chơi bời rồi bạn ạ
Em cũng nghĩ vậy và cũng đang cân đối rồi ạ. Em cũng không muốn một mối quan hệ ntn mn ạ. Em cảm ơn ạ.
Người iu bạn giống ck mình lúc trước ý. 2 đứa đều 89, mỗi lần mình hỏi khi nào cta cưới thì a lại chẳng trả lời được (Chẳng phải mình mún cưới đâu a, chỉ tò mò hỏi cho vui xem phản ứng của a ý sao thui). Không phải a ý ko iu mình mà tại ở cái tuổi ý còn ham chơi đấy bạn ạ. Nên sợ khi có gđ lại phải lo lắng đủ thứ. Quen ng cùng tuổi là khổ thế đấy. Giờ thì tụi mình đã cưới và có 1 nhok 9m rồi bạn. Mình hiểu cảm giác của bạn, nhưng cũng đừng lo lắng nhiều nè. Cái gì đến sẽ đến thôi, lo nghĩ nhiều già ng đi ý. Mà mình thấy độc thân cũng hay lắm, thoải mái tự do. Chứ có gđ rồi, ocn cái nữa khổ lắm, không có cả thời gian dành cho bản thân ý
mn 27 tuổi thì muốn cưới, còn xã 27 tuổi chưa muốn cũng là chuyện thường tình hơn nữa làm công việc kinh doanh ai cũng muốn kinh tế vững vững 1 chút rồi mới nghĩ đến chuyện cưới xin chăng quan trọng hơn hết vẫn là dự định về tương lại của a này, bác nói chuyện thẳng thắn xem thế nào,, a chưa thích cưới bây giờ thì làm gì, a dự định gì, bao giờ muốn tổ chức hay a muốn say googbye
Cảm ơn các mẹ đã có lời khuyên. Em đã quyết định dừng lại và tìm cho mình hướng đi mới rồi ạ. Có những điều nó không phải là tất cả được ạ. Hơi buồn chút chút.
Người ta yêu nhau 6,7 năm vậy mà cuối cùng cũng chia tay, 27 tuổi vẫn còn trẻ để kiếm được 1 ng khác bạn ạ