Em 28 tuổi. 1 người bình thường . Lang thang đất Hà Nội đến nay gần 10 năm tròn, cũng cố học được cái bằng cao đẳng rồi đại học chính quy. Nhưng giờ đây cầm tấm bằng trên tay suốt mấy tháng trời lang thang tìm việc mà khó quá, mới vào 1 công ty tư nhân làm gần 1 tháng nay nhờ 1 người bạn giới thiệu, k đúng chuyên môn, k liên quan nghề nghiệp, ăn lương theo doanh số, mà từ hôm vào đến giờ e chưa làm ra được cái gì (chắc người ta cũng sớm đuổi 1 đứa không làm dc việc như em đi). Tại mình không giỏi như người khác, tại vì.... Đợt vừa rồi em có tham gia thi công chức thuế. Không ô, không dù, cũng không giỏi nên kết quả biết trước là trượt nhưng không ngờ nó thảm hại như thế. Bố nói em 28 năm tốn cơm tốn gạo, mãi không nên người(bạn bè của em gần nhà giờ thành đạt hết rồi) em buồn quá. Còn hơn chục ngày nữa e lấy vợ, mà giờ e chỉ muốn vứt bỏ tất cả. Cái áp lực công việc đè nặng quá, em không kham nổi nữa mất. Là thằng đàn ông phải biệt thế này thế kia mà sao khó quá. Muón bỏ lại tất cả mà không đành, vì còn gia đình, còn người vợ tương lại.... e chả biết trách ai, có lẽ trách bản thân em không chịu cố gắng vươn lên từ đầu, không vượt qua được thử thách. hóa ra để nghĩ đến điều ngu xuẩn nhất của con người, những lúc như thế này lại là thích hợp nhất ...
Ðề: 28 năm ăn bám tốn cơm tốn gạo cũng từng là đứa con ăm bám, từng dong duổi khắp áci hà nội này để kiếm việc từng khóc thút thít vì suốt mấy thámg liền không xin được việc em hiểu được những tâm sự của anh. nhưng cuộc sống là thế nếu anh còn hi vọng còn tin vào chính mình khả năng của mình thì anh sẽ tìm được việc thôi, quan trọng là anh hãy lạc quan len đừng tự trách mình thế. chúc anh làm tốt công việc hiện tại hãy phát huy hết khả năng của mình anh ạ dù đó có phảilà công việc đúng chuyên môn hay sai chuyên môn, chỉ cần có tâm vs công việc em nghĩ là anh sẽ làm được
Ðề: 28 năm ăn bám tốn cơm tốn gạo Cố lên bạn. Cuộc đời đôi khi phải thế. Có niềm tin và cố gắng rồi sẽ ổn thôi.
bạn chẳng nên nghĩ quẩn như vậy. Con người có lúc nọ lúc kia mà, nhưng mà con trai thì thiếu gì công việc để làm nhỉ. Chỉ có điều công việc nặng nhọc hay nhàn hạ thôi. chúc bạn sớm vượt qua thử thách.
Ðề: 28 năm ăn bám tốn cơm tốn gạo Cố lên anh ạ! tuổi tác cũng là điều quan trọng nhưng vấn đề ở đây là mình biết cố gắng hay ko? 28 tuổi đâu phải là già đúng ko ạ??!! còn thời gian, còn sức lực thì vẫn có thể làm đc.
Ðề: 28 năm ăn bám tốn cơm tốn gạo Mình cũng là người tìm việc thuộc dạng gian nan nhưng phải cố thôi bạn. Chúc bạn sớm tìm được việc nhé, sắp cưới vợ rùi cứ phải giữ tâm trạng tốt đi đã, chuyện đâu sẽ có đó bạn nhé.
Ðề: 28 năm ăn bám tốn cơm tốn gạo Cùng cảnh với bạn. Có lẽ bạn cũng tuổi Bính dần à. Không sao bạn à. Cùng lắm chỉ hai năm nữa thôi là cờ đến tay chúng ta rồi. Cứ từ từ. Nếu kế hoạch A không thành thì chúng ta còn tới 28 chữ cái khác cơ mà.
Ðề: 28 năm ăn bám tốn cơm tốn gạo đừng tự trách mình như thế, có trách cũng chẳng làm được gì, hãy nghĩ theo 1 hướng tích cực hơn như là cơ hội vẫn chưa đến với ta và bây giờ ta phải đi tìm cơ hội cho mình ............chúc anh sớm thành công
Ðề: 28 năm ăn bám tốn cơm tốn gạo Mình cũng 28 tuổi. Đang làm kinh doanh, Cũng bươn trải gần 10 năm trên đất Hà Nội, nghĩ lại cũng chưa làm được gì lại còn gánh khoản nợ gần 200Tr. Nhưng mình vẫn có niềm tin, vẫn làm việc và cống hiến. Cố lên bạn, Không chết được đâu.
Ðề: 28 năm ăn bám tốn cơm tốn gạo Mình nghĩ bây giờ kêu than cũng ko ích gì, quan trọng là bạn phải có niềm tin và tìm phương hướng mới cho mình,chúc bạn thành công
Ðề: 28 năm ăn bám tốn cơm tốn gạo Bạn đừng tự dằn vặt mình như thế, do xã hội bây giờ nó vậy, nhiều yếu tố lắm chứ ko phải do mình cả đâu.
Ðề: 28 năm ăn bám tốn cơm tốn gạo Tưởng là phụ nữ,lại té ra đàn ông. Anh biết bản thân anh cái gì là yếu nhất ko ? Là tự ti đấy ! Tự tin lên và tỉnh lại đi! MÌnh là đàn ông cơ mà ?
Ðề: 28 năm ăn bám tốn cơm tốn gạo Cố gắng, cố gắng lên nào anh ơi, Em cứ nghĩ con gái nên vào bán than tí, nhưng con trai thì chỉ biết mong anh vượt qua khó khăn thôi. E cũng 26t rồi mà cứ ăn bám chồng đây.
Ðề: 28 năm ăn bám tốn cơm tốn gạo oái, sắp lấy vợ rồi mà cv chưa ổn định sao. Lấy vợ rồi thì tính sao hả bạn ơi, lúc chưa vợ thì bảo ăn bám bố mẹ lấy vợ rồi thì ăn bám vợ sao. Là đàn ông con trai nên định hướng cho mình, ko làm cái này ta làm cái khác thiếu gì việc đâu chưa làm đã nhụt trí, hix. Thế sao này làm sao mà là trụ cột lo làm sao đc cho vợ và con đc
Ðề: 28 năm ăn bám tốn cơm tốn gạo be strong , mọi thứ vẫn đang đợi bạn ở phía trc, trải qua sóng gió giúp conng ta trưởng thành lên đó bạn
Ðề: 28 năm ăn bám tốn cơm tốn gạo 28 tuổi vẫn còn nhiều cơ hội anh ơi. Đừng có buông xuôi như vậy chứ, bt mới đi làm người ta vẫn thử việc 2 tháng đấy thôi. Mình biết mình ko thông minh bằng người khác, nhưng mình có sự cần cù, chăm chỉ, và có niềm tin hi vọng thì nhận được thành quả xứng đáng. anh hãy nghĩ những gì mình đang có chính là động lực cho mình phấn đấu. Nếu như cv có ko đc như ý, vẫn có thể chuyển sang cv khác, có nhiều người tốt nghiệp đh ra trường đi làm lao động chân tay, snay vẫn thành đạt. ^^ anh cứ nghĩ mình như vậy đi
Ðề: 28 năm ăn bám tốn cơm tốn gạo em chả bao giờ nghĩ đến việc cưới xin khi chưa có nhà có cửa, đàn ông mà chưa tự lo được cho bản thân mình thì làm sao gồng gánh gia đình được, anh vẫn can đảm hơn em là quyết định lấy vợ trong hoàn cảnh như vậy đấy ) em thì thà ế còn hơn lấy người mình yêu về rồi suốt ngày cãi cọ xích mích nhau chuyện tiền bạc, ko sớm thì muộn cũng nát gia đình thôi