Mình có một chị đồng nghiệp đã có hai bé gái (3 tuổi và 1 tuổi) và chị đang rất buồn lòng vì bé lớn không thương yêu bé nhỏ lắm và thỉnh thoảng hay mắng và đánh em. Chị bảo không biết phải làm sao để cho hai chị em thương yêu nhau? Mình mới hỏi thế lúc chị có bầu thì bé lớn tỏ ra thế nào, chị bảo là bé cũng rất thích và thường xuyên hôn bụng bầu của Mẹ, thế nhưng bây giờ lại thay đổi như vậy. Mommy Ơi nghĩ vấn đề này cũng khá phổ biến trong nhiều gia đình đúng không? Cho nên hôm nay mình xin chia sẻ vài cách hi vọng Ba Mẹ có thể giải quyết được tình huống này: 1. Thường thì cảm giác không thương em là do em bé lớn cảm thấy không còn được Ba Mẹ thương yêu mình như trước nữa và nghĩ rằng nguyên nhân do em của mình tất cả. Cho nên, việc quan trọng đầu tiên ngay từ khi có bầu là Ba Mẹ phải chuẩn bị tâm lý cho bé lớn, chuẩn bị cho con có tâm lý sắp có em, giải thích với con về lợi ích của việc có em, ví dụ như là con sẽ có bạn chơi chung cho tới lớn nè. Tuy nhiên, cũng đừng quên nói với bé là muốn được như vậy thì phải cùng Ba Mẹ chăm sóc em cho tới khi lớn một chút, vì em bé mới sinh ra chỉ biết bú, khóc với ngủ thôi, để tránh cho bé cảm giác thất vọng khi thấy em chào đời không như lời Ba Mẹ đã nói. 2. Khi em bé đã chào đời thì Ba Mẹ hãy cho bé lớn được tham gia chăm sóc em mình bằng những việc rất nhỏ, như là lấy khăn tắm cho em, chơi với em, và cũng đừng quên khen ngợi bé lớn mỗi khi con làm một việc có ích. Như vậy, bé lớn sẽ có cảm giác gần gũi với em và vừa được chơi với em, vừa được chơi với Ba Mẹ, bé sẽ không có cảm giác bị lãng quên. 3. Ba Mẹ cũng đừng quên tận dụng mọi thời gian có thể để ở bên bé lớn khi có thể, để cho bé vẫn cảm thấy được Ba Mẹ quan tâm thương yêu, ví dụ như nhân lúc bé nhỏ đã ngủ thì Ba Mẹ chơi với bé lớn. Quan trọng nhất vẫn là trò chuyện và lắng nghe cảm giác của con, khuyến khích con nói ra điều gì khiến con buồn bực, khó chịu và giải thích cho con hiểu, tránh để cảm giác tiêu cực kéo dài trong trẻ. Đồng thời, đây cũng là cách rất tốt giúp bé học cách chia sẻ, thấu hiểu và xây dựng tình yêu thương của trẻ. Ba Mẹ hãy cùng nhau cố gắng để vun đắp tình cảm anh chị em của các bé với nhau nhé, sẽ giúp cho các bé có một tuổi thơ thiệt là đẹp bên cạnh anh chị em của mình và tình yêu thương gắn kết khi lớn lên. Chúc các gia đình nhà Mommy Ơi lúc nào cũng tràn ngập yêu thương!
bài viết rất hữu ích, mình sống với chị và mẹ, nhờ mẹ thương cả hai đứa nên hai chị em không ai tị nạnh với ai từ nhỏ đến lớn ^^
Mẹ bạn thật tâm lý luôn á, mình thường thấy các cô, các bác nhà mình thường sẽ thương bé sau rất nhiều, còn bé lớn thì kiểu như lớn rồi cho tự xử luôn á, và cái gì cũng bảo là nhường cho em, nhường cho em, lớn rồi còn giành với em này kia. Mình ở ngoài nhìn dô thấy con bé lớn tội vô cùng luôn thì huống chi bé đó sẽ không buồn, không hờn chứ.
rất hay và bổ ích. nếu không làm tư tưởng trước cho con, con sẽ cảm thấy không được bố mẹ thương yêu và quan tâm khi có em bé
đúng rồi đó bạn, việc bé tự nhiên bị mất đi tình thương có thể làm bé có xu hướng giành lại bằng nhiều việc làm không hay hoặc đơn giản thì bé cũng bị tổn thương về mặt tình cảm rất nhiều.