Chia sẻ với cả nhà 3 điều mà có thể bạn sẽ cảm ơn rất nhiều, sẽ rất cần, thậm chí liên quan đến cả sống chết khi đi đường luôn đấy. Điều 1: ĐEO TAI NGHE (nhưng KHÔNG BẬT NHẠC) Nhất là mấy bạn gái, trước khi nổ máy xe đi, nhất là đi đêm, đi xa, hãy cắm tai nghe vào, nhá máy hoặc gọi cho người bạn tin tưởng và có thể giúp mình khi gặp sự cố để lỡ có gặp vấn đề bất trắc gì thì NHẤN GIỮ NÚT NGHE trên tai nghe, điện thoại sẽ tự động gọi số liên lạc gần nhất. Có lần mình bị theo dõi, tên kia cứ kè gần gần xe, mình hoảng lắm mà không dám dừng. Nhờ nhấn cái nút gọi cho bạn nói đang đi đường X chỗ X bạn gần tới hả mà hắn nghe xong rồ ga đi luôn á. Điều 2: Băng sang đường HÃY GIƠ TAY LÊN CAO, nhất là mấy khúc sang đường không có vạch kẻ ngang. Để chi? Để người chạy xe phía xa người ta thấy người ta né trước, chứ im im lầm lũi đi, người trước thấy, vừa né ra là người sau bang ngay vì tránh không kịp. Rõ ràng hồi bé được dạy là "giơ tay xin đường khi băng sang" mà lớn rồi thì 99/100 người qua đường cứ im im nhắm nhắm, thậm chí còn chạy giỡn được khi băng đường. Tánh mạng đó. Điều 3: Bật xi-nhan KHI VỪA CÓ Ý ĐỊNH QUẸO. Rất nhiều người, nhất là chị em phụ nữ, quẹo tới nơi rồi mới bật xi-nhan, như kiểu cho đủ thủ tục í. Xi-nhan là để người đi sau và người đi ngược chiều ở hướng mình quẹo thấy được mà né ra, nhường không gian cho quẹo. Quẹo xong mới bật thì chuyện đã rồi rồi, bang cũng đã bang. Thêm nữa, hãy tập DÙNG KÍNH CHIẾU HẬU đi bạn ạ. Nó tiện ích lắm. Người ta gắn cái kính vô không phải để cho đẹp xe đâu. Tại sao cứ thích làm khó bằng cách ngoái đầu ra sau nhìn khi chỉ cần liếc nhẹ 1s vô cái kính là được rồi. Lúc ngoái đầu ra sau đấy, phía trước ai coi? Rất nguy hiểm vì xe vẫn đang tiến lên. ----------- Đó, có 3 điều nhỏ xíu mà hữu ích lắm, Cheng share cho cả nhà, mong cả nhà đi đường an toàn hơn.
Đeo tai nghe thì làm sao nghe và quan sát tốt được. Nguyên tắc là phải bật xi nhan trước khi đến chỗ quẹo 30m đấy
ha ha, chắc luôn Cheng thấy nhiều lắm, có bữa còn thấy mấy chị gỡ hết cái kinh chiếu hậu ra cho đỡ vướng cơ
Ừa, Cheng biết thân biết phận, có m5 thôi, bé xíu, nên phải giơ tay cao cho người ta thấy. Nhiều khi còn phải la oai oái lên "Dạ cho đi nhờ cái ạ. Cảm ơn cảm ơn..." nữa
Hà hà, cái này thú vị lắm nha. Ngày trước, Cheng hay chơi trò đeo tai nghe rồi không mở nhạc. Kết quả là nghe được người ta nói xấu mình ngay bên cạnh ))