cái cảm giác được mang thai, được sinh nở, được ôm con vào lòng, nuôi con lớn lên từng ngày là như thế nào các chị nhỉ? Em lấy chồng đã 3 năm rồi mà chưa có mụn con nào, buồn lắm nghe người ta đàm tiếu, chỉ trỏ nói là đồ không đẻ được tức lắm nhưng cũng chỉ biết trốn trong nhà khóc. Em đã khám bác sĩ bảo em bị viêm lộ tuyến, tắc 2 vòi trứng, AHM cao rất khó để có con tự nhiên, em đã thử iui 2 lần rồi mà vẫn không được, em được người quen giới thiệu tới bvđk tâm anh để làm ivf, liệu tỷ lệ thành công ivf có cao ko ạ? ai có kinh nghiệm cho em lời khuyên với, em mong con từng ngày...
Mình thì đang bị AMH thấp, cũng dc mn giới thiệu đến BV Tâm Anh nhưng mình thật sự không thích cung cách làm việc của bệnh viện này lắm
E chào các mẹ. Mẹ nào không may mắn bị suy buồng trứng hay vì lí do nào đó mà bs khuyên đi xin trứng mà chưa tìm được người hiến trứng thì các mẹ lh e nhé zalo 0902338296 E nhận tư vấn nếu ai cần ng mth,sàng lọc phôi Nhiệt tình, nghiêm túc,gđ mẹ nào cần cứ lh với e