vâng hôm trước đi khám tiêu hóa bác sĩ bảo bình thường, đồ ăn vào hấp thụ được mẹ @freshfoodsvn ah, thế nên không biết có vấn đề gì nữa
Giống con mình thế, tầm từ lúc được 9 tháng đến 14 tháng cũng ko hề tăng cân. Ban đầu mình cũng ko quan trọng cân nặng của con nhưng mà xót ruột quá cũng cho con đi khám dinh dưỡng. Bác sỹ kê cho men tiêu hóa olymdiges. Cho con uống thì thấy trộm vía ăn được hơn, thậm chí còn ăn thêm 1 bữa phụ nữa. Bắt đầu tăng cân. thích nhất là có vẻ như ko bị phụ thuộc vào men đấy, vì uống được 1 hộp thì ngừng mà con ăn vẫn tốt, vẫn tăng cân mặc dù không nhiều. Giờ chỉ hôm nào con ăn có vẻ ngậm ngậm thì cho uống 1 gói, không thì thôi cũng ko cho uống nữa.
Em cũng được tư vấn dinh dưỡng từ bác sĩ viện nhi TƯ rồi mn ah, mà dinh dưỡng bác sĩ bảo mình hốt quá. Bác sĩ bảo, con mình thiếu chất; giờ bổ sung bằng cách: nếu ăn cá thì 1 cá lóc 0.4kg/ngày. Nếu ăn thịt thì 0.2kg/ngày. Ăn thế khác gì người lớn chứ
Ôi em cũng được chỉ là cho uống pediakid kích thích ăn ngon nhưng em cứ sợ con bị phụ thuộc vào thuốc ấy.
Mình cũng sợ bị phụ thuộc vào thuốc lắm. Đi khám bs còn kê khá nhiều thuốc nữa,nhưng mình cũng tìm hiểu thấy phản hồi về thuốc này cũng tích cực nên mới cho con uống. Còn Pediakid mình chưa cho con uống bao giờ.
Đúng rồi đấy chị ah. Đi khám họ cho bao nhiêu thứ thuốc, rồi thuố nọ cách thuốc kia thời gian uống bao lâu, nhiều khi mỗi chuyện cho con uống thuốc thôi cũng đã mệt cả người rồi.
Chị ơi con em từ lúc 2 tháng đã không chịu uống sữa bột chị ah. Mới tập cho bé uống lại được gần 10 ngày nay nhưng uống kém mà hom nào cũng phải nịnh rồi ép mới chịu uống ấy. COn em đang dùng friso gold, trộm vía output tốt
hj, vậy thì cũng khó nhỉ, hj, quan trọng là bé cũng vẫn chịu chơi và khỏe mạnh là đc rồi, cũng ko nên áp đặt vấn đề cân nặng cho con quá đâu bạn
Hi, @mebetom.vp ui, tại nhóc nhà em mới sinh trộm vía bụ lắm ah, thế mà giờ nhìn cái mặt tóp lại nhiều khi xót lắm í mặc dù cũng cứ nghĩ không nên áp đặt cân nặng làm gì con khỏe mạnh là được.