30 Tuổi, 1 Chồng 2 Con Nhưng Hàng Tháng Mình Vẫn Phải Ngửa Tay Nhận Trợ Cấp Từ Bố Mẹ!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi thuydo2211, 17/5/2018.

  1. HoangTN50K

    HoangTN50K Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    mới xem cái clip này sao mà thấy đúng quá, Nhiều bạn hồi bé thì con yêu mẹ nhất trên đời, bây giờ thì đủ lông đủ cánh thì bay đi hết, không được như thớt đâu.
     
    Đang tải...


  2. rubylinlin

    rubylinlin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    xem clip này lại thấy thương bố mẹ mình, đúng là nước mắt chảy xuôi, mình lúc nào cũng thương con mình nhưng lại ít khi nghĩ tới bố mẹ mình, những người đã sinh thành nuôi dưỡng mình :(
     
  3. tanngoc

    tanngoc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Các bác cứ sống theo kiểu phương Tây, sự nghiệp các thứ rồi lúc nhìn lại ba mẹ già hết rồi, lớn để làm gì khi mình có tất cả thì ba mẹ không còn? Em thà có một cuộc sống bình thường mà gần gũi người thân còn hơn là một cuộc sống thiếu tình cảm, xa người thân như bà Quyên.
     
  4. Chanel_12

    Chanel_12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2015
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Các bố mẹ thì hay sợ con mình không giỏi giang như người ta, tự lập rồi lại va vấp xã hội...chứ muốn con cháu ở gần mình chỉ là một phần thôi. Nếu các bác đủ can đảm và bản lĩnh như cô siêu mẫu đấy thì xin mời chứ đừng mơ mộng vu vơ nữa.
     
  5. mecuahana

    mecuahana Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Các bác đọc comt của Lê Hoàng chưa? Mình cũng ủng hộ quan điểm của ổng, thước đo đánh giá sự trưởng thành không nằm ở việc bạn tự kiếm được bao nhiêu tiền, mua được bao nhiêu căn nhà, mà là việc bố mẹ và người thân xung quanh có đang hạnh phúc hay không. Mình cũng muốn con mình nhận thức được điều đó.
     
  6. mẹ bo02

    mẹ bo02 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/12/2015
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Lê Hoàng Ngọc Quyên hai bài thấy một quan điểm phương Tây, một quan điểm phương Đông đốp nhau chan chát, nhưng mà sống ở đâu thì phải theo đấy thôi, có thể mình "nhập khẩu" một vài thứ từ văn hóa Tây nhưng cái không phù hợp với quan điểm của người Việt thì phải phê phán.
     
  7. mecuaheoxinh

    mecuaheoxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Mỗi nhà một cảnh, nhiều người còn vất vả khó khăn Tết nhất không có tiền về thăm bố mẹ ấy chứ.
     
  8. Tùng Lãng

    Tùng Lãng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2015
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Thớt còn thời gian thì thử nhập cái gì về mà bán online. Ai cũng có khó khăn. Cố lên thớt ạ.
     
  9. ThuyLe9x

    ThuyLe9x Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2016
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Công việc hiện tại của thớt thế nào? Chứ em thấy 30 tuổi rồi mà lương 2 vợ chồng có 15 triệu thì đúng là hơi căng nếu sống ở Hà Nội.
     
  10. TamTamHN

    TamTamHN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Hay là thớt về quê, vừa gần bố mẹ mà cũng dễ sống hơn.
     
  11. lovekute0508

    lovekute0508 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/6/2015
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    cuộc sống nhiều bon chen mà. thực ra cũng muốn xông pha kiếm tiền nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. haizz
     
  12. Trần Thông

    Trần Thông Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Đến cái tuổi này mà bảo xông ra ngoài gây dựng sự nghiệp như cô siêu mẫu thì hơi ảo :)) Nhưng mà mình vẫn ủng hộ tuổi nào cũng thế, cố gắng thử và trải nghiệm, vượt qua giới hạn của bản thân thì mới thấy niềm vui.
     
  13. Chanel_12

    Chanel_12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2015
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Tuổi trẻ không trải nghiệm,ko phấn đấu đến lúc có tuổi rồi thì "ổn định" với một công việc nhàng nhàng, trong vòng an toàn. Giờ lại kêu ít tiền, thương bố mẹ. Hài :))
     
  14. rubylinlin

    rubylinlin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Các bác "thương bố mẹ" hay là sợ thất bại rồi bị người ta chê cười. Nói thật chứ mình nghĩ ai cũng thích thành công, nhiều tiền, địa vị...nhưng mà mấy ai dám dũng cảm cố gắng hết mình vì những thứ đó.
     
  15. Chanel_12

    Chanel_12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2015
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Đây là hậu quả của cách nuôi con kiểu Việt. Bé tưởng rằng những gì mình muốn là những gì bố mẹ muốn, lớn lên thì cũng không biết mình muốn gì. Cuối cùng kết thúc trong sự "an toàn, ổn định", rồi tự hỏi mình phải làm gì...
     
  16. mecuaheoxinh

    mecuaheoxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Bây giờ than thân trách phận hay quy trách nhiệm cho nền giáo dục thì cũng thay đổi được gì không? Tự mình cố gắng trong khả năng có thể thôi.
     
  17. ThuyLe9x

    ThuyLe9x Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2016
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Vote thớt thử thêm công việc gì đó mới kiếm thêm thu nhập. Không nhất thiết phải băn khoăn nhiều quá đâu. Bạn đã có gia đình như vậy là khiến bố mẹ yên tâm rồi. Như đứa cháu mình gần đầu 3 rồi vẫn lông bông, kêu là còn muốn nỗ lực, trải nghiệm này nọ, không muốn lấy chồng sớm... Tuổi đấy còn sớm gì nữa, chỉ khiến bố mẹ nó lo lắng thôi.
     
  18. mecuahana

    mecuahana Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Các bác cứ nhìn vào hào quang của mấy người nổi tiếng, nghe họ nói thì hay lắm. Chứ mặt tối bên trong ai biết. Bố mẹ mình mình phải quan tâm. Đừng để đến lúc hối hận thì đã muộn.
     
  19. Mẹ bé Cá

    Mẹ bé Cá Tất cả vì con em chúng ta

    Tham gia:
    10/11/2015
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Bây giờ cách nào kiếm tiền nhanh nhất hả các bác. Đừng gợi ý em đi đứng đường hoặc bán nội tạng nhé. Chứ làm ăn giờ khó khăn quá :( Có khi em cũng ra nước ngoài làm siêu mẫu đây.
     
  20. mecuahana

    mecuahana Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Bản thân mình cũng chỉ là người làm công ăn lương bình thường, tuổi cũng tầm tầm thớt. Cũng không giàu có gì cho cam. Hai vợ chồng cố gắng đến tuổi này được 2 chục củ mà thấy thiếu lắm rồi. Không hiểu thớt sống kiểu gì ở Hà Nội. Hay thớt về quê tiện chăm sóc ông bà luôn.
     

Chia sẻ trang này