học xong cấp 3, đi làm,lấy chồng, sinh con..............vèo vèo, giờ 30 tuổi! sao nhanh thế nhỉ? đã làm được cái gì đâu. công danh, sự nghiệp, tiền bạc, nhà cửa... được mỗi một cái: 2 đứa con ối giời ạ, đã bước sang tuổi trung niên rồi cơ đấy. 30 tuổi , 5 năm mẹ xề và chắc còn xề thêm 2 năm nữa . 30 tuổi , cáu bẩn xấu tính, đứt hơi với con với chồng! lâu lắm mới nhìn kỹ mình trong gương và lôi ảnh thời con gái ra xem. hờ hờ. sao mình già nhanh thế nhỉ trên mặt có mấy đám nám to đùng kia kìa, cười thì có nếp nhăn mờ mờ rồi đấy! ngày xưa eo ót, lưng ong, thế mà giờ cái bụng lúc nào cũng lùm lùm 5 tháng, ngấn mỡ cứ gọi là trèo lên nhau khoe hàng. lại còn hai trái đào nữa chứ. 18 đôi mươi thì còn là đào tiên,sau khi phục vụ 2 nàng công chúa thì chỉ là đào sơn la, nhu nhú lép xẹp thôi 30 tuổi, đã đâu phải là già. đáng ra vẫn phải tung tẩy, yêu đời lắm chứ nhỉ. thế mà giờ chỉ thấy cơm áo gạo tiền, đối nội đối ngoại,....sữa bỉm học hành. ...................... ôi, đã 30 tuổi
Ðề: 30 tuổi bạn đã 30 mươi mình còn 3 thoải con gà mái luôn nè suốt ngày cơm áo gạo tiền con với cái đã thế càng ngày càng lên cân hu hu hu mặt thì trước trắng ai cùng thèm bây giờ thì nám ơi sao mày cứ đến