Ðề: Help help help , em đang cần tìm bác sĩ tâm lý Cu tu tu, chuyen gi roi cung co cai giai quyet me chau a. Em tiec la em khong biet ai la bac si tam ly ca. Me nao biet thi chi giup chu TOP nhe.
Ðề: Help help help , em đang cần tìm bác sĩ tâm lý Nhiều khi gặp chuyện bạn cứ bình tĩnh và nói chuyện với bạn bè nhiều vào. Lúc này mới thấy bạn bè thật tốt
Ðề: Help help help , em đang cần tìm bác sĩ tâm lý em đánh dấu hóng, hi vọng tới lúc nàod dó c suy nghĩ tốt hơn, có thể chia sẻ để mọi ng cùng lắng nghe, biết đâu có mẹ nào thông thái giúp dc chị
Ðề: Help help help , em đang cần tìm bác sĩ tâm lý cứ bình tĩnh viêc j chẳng có cách giải quyết hả me nó
Ðề: Help help help , em đang cần tìm bác sĩ tâm lý Chủ top thử gọi lên chương trình cửa sổ tình yêu xem sao ạ. Em thấy chương trình đó tư vấn rất hay đấy chứ. Nếu muốn gặp riêng bác sĩ tư vấn, hoặc chuyên gia tâm lý cũng đều ok nữa
Ðề: Help help help , em đang cần tìm bác sĩ tâm lý Mẹ cứ chia sẻ trực tiếp trên diễn đàn nè, trên đây có nhiều chị cũng tâm lý lắm....nếu là chuyện vợ chồng thì qua mục chuyện vợ chồng nhé, chị em vào đó nhiều hơn. Chia sẻ trên đây cũng hay lắm, vì không biết mặt nên cũng dễ nói chuyện...Chúc chị sơm giải tỏa..
Ðề: Help help help , em đang cần tìm bác sĩ tâm lý Chia sẻ với mẹ nó, cũng có lúc mình từng muốn tìm được bác sĩ tâm lý, nhưng ở VN mình dịch vụ này chưa phát triển, bạn có thể tìm một người bạn mà bạn tin tưởng được để chia sẻ, nói ra cũng là một cách để giải tỏa, tuy chưa tìm được giải pháp nhưng cũng nhẹ nhõm rất nhiều
Ðề: Help help help , em đang cần tìm bác sĩ tâm lý Mẹ nó có thể gọi vào tổng đài tư vấn 1088 gặp BS tâm lý xem sao. Chúc mẹ nó sớm bình tâm và giải quyết ổn thỏa mọi việc nhé!
Ðề: Help help help , em đang cần tìm bác sĩ tâm lý Em cũng muốn hòng hớt nhưng chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào
Ðề: Help help help , em đang cần tìm bác sĩ tâm lý Bạn chia sẻ với bạn bè thân xem sao. Người ngoài cuộc nhìn nhận vấn đề sẽ sáng tỏ hơn trong cuộc bạn ạ
Ðề: Help help help , em đang cần tìm bác sĩ tâm lý Em cũng đang muốn có bác sỹ tâm lý đây. Vấn đề của em là ko thể nói ra những buồn bực trong lòng, nó cứ tích tụ rồi giờ làm em stresss. Cáu gắt với người thân nhưng tuyệt nhiên ko thể tâm tình đc với bất kì ai, kể cả chồng. ( em chít mất
Ðề: Help help help , em đang cần tìm bác sĩ tâm lý e thấy như ở nước ngoài ý, có chuyện gì toàn tới tâm sự hay gọi là thú tội với chúa ấy,híc, ở mình thì k có