...............................................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Depxongon101, 16/9/2011.

  1. Depxongon101

    Depxongon101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2010
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    .................................................................................
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Depxongon101
    Sửa lần cuối: 18/2/2013
  2. lanlovely90hn

    lanlovely90hn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    3,632
    Đã được thích:
    1,096
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    haizzzz. đúng là mỗi nhà mối cảnh, đúng là ức nghẹn cổ thật...hix. dính phải thằng em chồng thế này thì tương lai nó còn thế nào nữa. Nhưng bảo chồng ko lo cho em trai cũng ko được vì dù gì cũng là ruột thịt. Chắc là bố mẹ cũng chiều nên nó mới đổ đốn thế, chứ không thì mặc kệ cho nó chừa đi, chiều quá sinh hư
     
  3. meNghe&Du

    meNghe&Du Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/5/2011
    Bài viết:
    1,414
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    Nghe chuyện nhà mẹ này mà thấy tức thay cho mẹ nó. Đúng là anh em ruột thịt thì dù gì vẫn phải hỗ trợ nhau, nhưng cũng chỉ phần nào thôi, vì dù sao mình cũng có gia đình rồi, còn vợ và con mình nữa. Nếu dư giả thì chẳng nói làm gì, đằng này 2 VC bạn vẫn còn khó khăn thế.
     
  4. girlvuive

    girlvuive Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/3/2011
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    Thằng em ngu mà ông anh lại quá thương em nên dại dột. Lão anh lại chả để gia đình mình lên cân tẹo nào, chỉ khổ vợ... Chán ốm... sống độc thân cuối cùng vẫn là tốt nhất!!!
     
  5. Depxongon101

    Depxongon101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2010
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cho em,em thật sự chán, chán vô cùng, em bị viêm phế quản mãn tính dạng như hen ý, cứ nghĩ đến em lại không thở nổi,đang dự tính cho con đi học thêm tiếng anh mà giờ không dám làm gì, sáng nay em phải ăn cơm nguội với ruốc, em ăn trước mặt mẹ chồng cho bà ý thấy vợ chồng em khổ thế nào? luôn luôn trách cứ vợ chồng em, chẳng phải chỉ riêng lần này, mà bao nhiêu lần nó đánh bóng, lô đề thua bà ý trách chồng em là không bảo ban em, k theo dõi nó. Bây giờ chồng em còn gia đình, liệu có bố mẹ nào chịu đi theo thằng em xem nó thế nào không? Ngày trước cả gia đình bị mất tiền em chẳng nói làm gì? vợ chồng em cũng mất nên k đỡ đần ông bà được tiền nong, nhưng bù lại vợ chồng em đưa máy cho ông bà (máy mỗi tháng cũng kiếm ít nhất 10-15tr) thì bà chẳng cảm động là vợ chồng em biết nghĩ mà chỉ chăm chăm là (may mà em mỗi tháng đỡ mẹ được 10tr, vừa nói vừa khóc nhìn mà ngứa tai, ngứa mắt vô cùng) suốt ngày nói đến lúc chồng em tức quá nói:Mẹ thừa biết tại sao mỗi tháng nó đưa cho mẹ tiền( đưa cho bà ý vì bà ý cho nó tiền làm ăn) còn vợ chồng em chẳng 1 xu. Vợ chồng em có ngu đâu mà không biết, nhưng im không thèm nói vì nói ra thì lại nói vợ chồng em ghen tị...nhiều lúc thấy bà ý chiều con muốn nói cho bà y hiểu nhưng chán lại thôi.

    Kể cho các mẹ nghe: cách đây cũng lâu rồi em mua iphone cho chồng em, về mẹ chồng nhìn thấy hỏi em chồng em: Con có thích mua máy này không mẹ mua cho.Bà ý nói là cho em nó đỡ tủi thân trong khi nó 18t bà ý cho nó 1 xe sh, 1 cai wave_t
    rong khi đó chồng em 18t chỉ mong có con wave ghẻ để đi đã là 1 hạnh phúc, mỗi lần mua quần áo hay xin cái gì bà ý cho hết mỗi lần chục triệu ý ạ.

    Em không biết các mẹ thế nào, chứ em sống tình cảm , ngày lễ ngày tết em nhớ từng người 1, thế nên em cũng mong ít nhất là người trong gia đình mình quan tâm vợ chồng mình 1 chút cho đỡ tủi thân. Lại kể cho các mẹ nghe: sinh nhật mẹ chồng em mua cho bà bộ túi ví hơn 4tr, năm sau mua cho bà 1 đôi khuyên tai 7tr, còn những thứ lặt vặt thì không đếm xuể, đến mẹ đẻ em , em chỉ biếu 1,2 trăm nghìn thôi. Sinh nhật chồng em nếu như ng khác thì thôi sinh nhật con trai làm bữa lẩu cả nhà cùng ăn cho vui, đằng này mẹ chồng em nói : chúng mày lớn rồi, có gia đình rồi, bố mẹ không phải cho gì hết, còn chúng mày lần sau không thích thì không phải mua gì cho bố mẹ nữa. không phải là chúng mày mua cho bố mẹ, bố mẹ mua cho chúng mày, không có chuyện đó đâu.......Vấn đề em muốn nói trong câu chuyện này là em chỉ muốn trong gia đình có vài người thì hãy quan tâm nhau 1 chút, ai cũng thế thôi, khi đến ngày mình sinh ra mà bố mẹ hay những người trong gia đình nhớ tới đó cũng là niềm hạnh phúc bất tận rồi. TRong khi đó sinh nhật thằng em chồng, nó hỏi mẹ chồng em là thế sinh nhật chú bà cho chú cái gì đây: 1 là bà cho nó 2,3 triệu thậm chí 5 triệu, hoặc đổi điện thoại cho nó, còn năm ngoái bà cho nó 1 chỉ...Các mẹ có chung hoàn cảnh như em nhà có 2 anh em mà bố mẹ con yêu, con ghét mới thấy khổ tâm nhiều lắm...Thư Thư rồi em sẽ kể tiếp ạ...
     
    Sửa lần cuối: 16/9/2011
  6. girlvuive

    girlvuive Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/3/2011
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    Ơ, nhà chị thu nhập cao nhỉ, mua tuí ví 4tr, khuyên tai 7tr. Nhà chị giàu vậy thì mẹ chồng ko quan tâm nhiều cũng đúng.. vì ko thiếu thốn gì mà...
     
  7. Depxongon101

    Depxongon101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2010
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    mẹ nó ơi! lúc đấy vợ chồng em có tiền thì mua cho mẹ là chuyện bình thường em không tiếc. Ai cũng thế thôi mẹ nó ạ, dù giàu dù nghèo con người ta cũng mong được sống trong tình cảm. Mình hỏi bạn mình thì không biết bạn có con hay chưa, nhưng riêng mình thì có 2 nhóc, mình chẳng bao giờ nghĩ lớn lên con tớ có tiền mà tớ quan tâm đứa này hơn đứa kia đâu. Mình vốn dĩ rất công bằng, con gái hay con trai đều như nhau, huống chi mình đã trải qua cảm giác đó cùng chồng nên thực sự rất hiểu cảm giác con yêu, con ghét như thế nào, buồn và rất khổ tâm. Thank you bạn chia sẻ.
     
  8. dauxanh2011

    dauxanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    3,265
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    chia sẻ với mẹ cháu, ở với những người chẳng biết điều như thế chán thật nhỉ. Mà mẹ cháu này, mình thấy là mẹ cháu phải công bằng, nhất là mẹ đẻ mình đôi khi con gái còn phải dành phần hơn mẹ chồng chứ, mình ko nói vơ đũa cả nắm nhưng đa phần dù gì thì gì mẹ chồng cứ vẫn là mẹ chồng mẹ đẻ ra mình vẫn cứ thương yêu mình nhất. Trong chuyện quà cáp, mình cứ công bằng cho đỡ phải lo nghĩ. Nhà bạn chiều thẳng em chồng thế rồi nó hư người ra, mà chồng bạn thật đáng trách. Ai lại thiếu tôn trọng vợ như thế, bạn thử hỏi lão bây giờ anh mà ko đi làm kiếm ra tiền, nằm ra đấy hỏi thử em anh nó có kiếm tiền nuôi anh và lo cho anh ko hay là lúc đó chỉ có vợ thôi? Nhà mình cũng có đứa em trai út của chồng nó cũng hư đổ đốn, nó đã từng cắm xe máy của chồng mình, ở nhà mình ăn trộm nhẫn vàng mẹ đẻ mình cho khi cưới, tức điên người nên rất hiểu tâm trạng của bạn. Hồi đó vợ chồng mình cũng lộn tùng phèo, ban ạ, dù gì thì gì chồng mình và mẹ chồng cũng sẽ bênh em phần nào dù nó sai lè ra. Hồi đó vợ chồng mình giận nhau mẹ chồng mình phải can thiệp vào, mình cũng nói hết những nỗi ấm ức của mình ra 3 mặt 1 lời mới xong chuyện đấy. Sau này thì chồng mình cũng ko nói được gì nữa. Theo mình bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng và mẹ chồng bạn, mất lòng trước nhưng được lòng sau bạn ạ, để cho thằng em chồng và chồng bạn chừa cái kiểu ấy đi.
     
  9. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    ôi đọc cái tip mà em giật hết cả mình ah. thằng chok nào cũng thes hết cứ hễ nói đến nhà bm nó hay anh chị nó là nó bênh chằm chặp ra như kiểu là mình làm sai í.bức xúc.
     
  10. phuonglan83

    phuonglan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    1,462
    Đã được thích:
    220
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    Minh xin được phép chia sẻ với bạn, nhưng trên diễn đàn bạn nên để ý một chút về cách dùng từ, cảm ơn bạn.
     
  11. Depxongon101

    Depxongon101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2010
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    xin lỗi mẹ nó em bức xúc quá ạ, mong mẹ nó thông cảm...................
     
  12. tien1982

    tien1982 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/6/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    Cho vay nặng lãi , các hình thức vay cửa miệng , vay tay , thông qua thân quen ... không biết bao nhiêu người bị mất nhà mất cửa rồi ,dưới huyện mình đầu năm tới giờ có nhưng chùm vay nặng lãi đã bỏ nhà cửa chạy chốn , thiệt hãi tới 100 tỷ đồng , nếu cứ vay nặng lãi mà giàu có thì càn gì học hành nữa cứ thế mà làm , ngừoi thân càng không lể lang .có giúp thì giúp tạo công ăn việc làm chứ giúp theo kiểu đưa tiền như đánh bạc có ngày chết cả nhà
     
  13. lanlovely90hn

    lanlovely90hn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    3,632
    Đã được thích:
    1,096
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    haizzz, noi that la em chua chong chua con, nhung cung hieu noi bat xuc cua chi. Vi gia dinh chong chi em cung the. me chong chi em cuc ghe gom, ba y suot ngay an va bat phai cho tien nay tien no, chuyen thoi an khong cua nguoi khac, cac con gai ba y cung the, chi muon vay muon ma khong tra. Duoc cai chi em khon ngoan, anh re em tuy la bat tai vo dung nhung duoc cai nghe loi vo. Truoc mat thi chi em ko noi gi, nhung sau lung thi ru ri xui chong. Du la anh chi em hay gi di nua thi cung nen song phang, em nho chi em hay anh re mua gi cung deu dua tien het. Ong anh re em thay the nen cung khong noi duoc gi.
    Em nghi chi nen khon kheo nhe nhang noi voi chong, hoac dung con cai de chong chi ve phe chi, chu dung lam to chuyen. Boi vi su that la du bo me minh, anh em minh co khong tot thi cung ko ai muon bo me, anh em minh bi noi xau ca.
    Noi thi de lam thi kho, em chi khuyen chi duoc the thoi, Xin loi vi tu nhien em ko danh dau duoc. hix
     
    Sửa lần cuối: 16/9/2011
  14. meNghe&Du

    meNghe&Du Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/5/2011
    Bài viết:
    1,414
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    Mình thì thấy bạn nên thẳng thắn nói chuyện với chồng. Đúng là ruột thịt thì phải xót nhau nhưng nên để em chồng tự chịu trách nhiệm về những việc cậu đó gây ra. Có thế mới mong em chồng bạn thay đổi, biết nghĩ và biết quý trọng sức lao động của mình hơn. Hãy phân tích cho chồng hiểu, việc này xảy ra phần lớn do em chồng bạn quen được nuông chiều, chỉ muốn có nhiều tiền tiêu để thỏa mãn nhu cầu mà k muốn lao động. Có thể giờ mình còn trẻ, còn có sức khỏe, còn làm được ra tiền để giúp cậu đó, nhưng có thể giúp mãi như vậy được k? Chắc chắn nếu mình cứ để chuyện lần này dễ dàng quá thì sẽ còn có nhiều chuyện khác sau đó, và mãi mãi cậu đó sẽ k thoát khỏi cái bóng là công tử quen được nuông chiều, chỉ biết ăn chơi, phá phách, k bao giờ có thể trưởng thành lên được.
     
  15. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    Ôi, đọc topic mà em giật hết cả mềnh! thực sự chia sẻ với mẹ chủ top nhé, cần góp ý với chồng dần dần mẹ nó ạ,
     
  16. phucvannana

    phucvannana Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    rút kinh nghiệm nhé.lần sau sn hay lễ tết k cần mua cho mc quà đắt tiền thế đâu.bạn nên mua quà tặng mẹ đẻ cho đỡ ấm ức
     
  17. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    Biếu mẹ đẻ bao nhiu chỉ mẹ và mình bit, nhưng biếu mẹ chồng 100k thì cả làng phải được bit chứ.
     
  18. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,743
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    Đọc bài viết thấy có vẻ chị chủ top là người thẳng tính,bộc trực nhưng bản chất rất tốt thì phải.Chị nên nói chuyện lại với chồng chị ạ,phải nói rõ là anh định trả nợ cho em anh kiểu gig? thế mẹ con em thì anh bỏ mặc à? nếu anh có ý định trả nợ cho em trai anh thì tùy anh nhưng hàng tháng vân phải kiếm tiền phụ em nuôi con chứ. Em thấy bố mẹ chồng chị cũng quá đáng thật, nếu mà không thương mình thì chị cũng không cần phải tốt với họ quá đâu ạ, mẹ chồng vẫn làm sao bằng mẹ đẻ mình được ( mà thấy chị có chút thiên vị mẹ chồng chị ạ, em thì kiểu gì cũng thương mẹ mình nhiều hơn). Mong là chị sớm giải quyết ổn thỏa.
    Đừng để tâm trạng không tốt chi phối mình chị nhé, phải giữ sức khỏe để còn chăm con chứ.
     
  19. Depxongon101

    Depxongon101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2010
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    Cảm ơn mẹ nó đã động viên, em không thiên vị ai cả, bên ngoại nhà em thực chất ai hay theo dõi topic của em sẽ biết, mình cũng khổ tâm lắm. mình thấy chán lắm, còm cõm, còm cõm rồi làm cho cóc xơi, chồng mình hay nói là mình làm được gì, cô thì ghê rồi, nên em cũng chán không nói gì cả. em có kể cho 1 số người cực kì thân với em về vấn đề này ai cũng nói là vợ chồng em dại, nhìn thấy trc mắt như thế mà đồng ý để mẹ chồng bắt phải vay 200 triệu trả cho em chồng, con nào chẳng là con tại sao nó nợ nhiều thế mà bà có thể chỉ lo cho 1 thằng, kể cả chồng mày có gia đình rồi bà cũng k làm thế được...lại còn muốn mỗi tháng giả bà 20tr,bảo em là thích thì cho bung luôn xem ai khổ, nhưng em cũng không làm thế được, em chỉ cần nó và mẹ chồng đồng ý sang tên xe sh cho vợ chồng em, coi như vợ chồng em mua lại xe ý với giá 400tr, trong khi xưa em bán được cho mẹ chồng 100tr đưa bà cầm và bị lừa mất... bạn em nói ít nhất vợ chồng mày giúp nó thì phải bắt nó làm như thế, còn 2 đứa con dại, 2 vợ chồng có như thế nào thì còn có đồ có giá trị để mà xoay sở, em thấy có lí nên em đã nói với chồng em, chồng em cũng xuôi xuôi rồi, em nói: Không có chuyện quýt làm cam chịu như thế được, giúp thế là tốt lắm rồi, vợ không muốn chỉ vì nó mà 2 vợ chồng phải cãi nhau như thế...............để mai xem tình hình thế nào em sẽ công khai nói vấn đề ý trước mặt, mẹ, chồng và em chồng...
    ( Bố chồng em không biết chuyện này, sợ ông đau tim, 25 này bà rút ngân hàng tiền ra nói với bố chồng là ông thông gia vay tiền con gái sửa nhà, cho nó mượn mấy tháng, hichic, bố em được tiếng mà không được miếng)haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
     
  20. Thu Trang 83

    Thu Trang 83 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhờ các mẹ - thằng em chồng giết bố mẹ anh chị với 2 đứa cháu thế này đây...

    Việc j bạn phải cho bà ý nói dối chồng là rút tiền cho thông gia vay thế vừa đc việc của bà ý vừa mang tiếng bố đẻ bạn à, thời buổi này ở đc thì ở ko thì thôi chả việc j fai sợ cả
     

Chia sẻ trang này