4 vụ án rùng rợn như phim kinh dị

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi familygd, 7/1/2014.

  1. familygd

    familygd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Giết người yêu vì tưởng là trăn hay cưa chân chị gái… là những tác hại kinh hoàng của 'đập đá'.
    Giết hại người yêu vì tưởng là... trăn

    Vụ án giết người man rợ xảy ra vào tháng 12/2013 tại một ngôi biệt thự cho thuê ở Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân tên H., sinh năm 1985 và hung thủ là người yêu H tên Nguyễn Hữu Chính (1979) ở Khoái Châu, Hưng Yên.

    [​IMG]

    Hung thủ Nguyễn Hữu Chính giết hại người yêu sau khi sử dụng ma túy đá.​

    Hung thủ được bạn bè nhận xét là người hiền lành và làm ca sĩ nghiệp dư ở phòng trà, quán bar và MC đám cưới. Tại cơ quan điều tra, Chính cho biết đã sử dụng ma túy đá và thấy một con trăn rất to nên phải giết.

    [​IMG]

    Nạn nhân Đường Thị H. Ảnh: An ninh Thủ đô.​

    Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho hay: Chính và chị H xảy ra tranh cãi, do bị tác động của ma túy nên Chính dùng móc treo quần áo bằng nhựa đánh H. Chị H van xin nhưng Chính tiếp tục dùng 4 con dao cứa, đâm, chém vào người chị H rồi dùng ghế gỗ đánh vào đầu chị H cho đến khi tử vong.
    Tạt xăng thiêu sống người yêu

    Sự việc này xảy ra vào tối 20/4, nạn nhân là Phan Thị Hải Yến, 24 tuổi ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Khi đi uống nước với bạn thân thì Yến nhận được điện thoại của một nam thanh niên. Yến ra trước quán nói chuyện thì bất ngờ bị người này tạt xăng và châm lửa đốt.

    [​IMG]

    Hiện trường xảy ra vụ án tạt xăng thiêu sống người yêu trước phòng trà. Ảnh: VnExpress.​

    Vì bị bỏng quá nặng nên nạn nhân đã tử vong một ngày sau đó. Hung thủ bỏ trốn được xác định là Nguyễn Phước Thành, 33 tuổi, phường Nam Dương, quận Hải Châu. Thành sau đó bị tuyên án chung thân về tội giết người.

    Khi sự việc này chưa lắng xuống thì tháng 12/2013, vụ tạt xăng đốt người yêu trước tiệm gội đầu cũng tại Đà Nẵng gây chấn động. Hung thủ là Trần Trọng Phú (26 tuổi) đã mang theo dao và xăng đến tiệm cắt tóc nơi chị Tuyết (24 tuổi) xông vào quán dùng dao chém vào cổ rồi tạt xăng châm lửa đốt.

    [​IMG]

    Công an khám nghiệm hiện trường sự việc tạt xăng thiêu sống người yêu trước tiệm gội đầu. Ảnh: VnExpress.​

    Nạn nhân sau đó được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bỏng 90% cơ thể. Tuyết và Phú yêu nhau từ năm 2011. Hai bên gia đình định sau lễ Noel làm đám cưới nhưng hai người lại xảy ra mâu thuẫn. Khi bị Tuyết khước từ tình cảm, Phú chán nản dẫn đến bi kịch này.

    Chặt tay cướp xe SH
    Vụ án kinh hoàng này xảy ra vào tháng 11/2012, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy bị 4 thanh niên ép cướp xe SH dưới chân cầu Phú Mỹ, TP HCM. Khi chị Thúy kêu lớn thì bị bị một tên vung dao chém gần đứt bàn tay phải.

    [​IMG]

    Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy bị băng cướp chém đứt tay. Ảnh: VnExpress.​

    Sau gần 1 năm gây án, tướng cướp Hồ Duy Trúc (20 tuổi) và đồng bọn phải ra hầu tòa vào ngày 24/12/2013. Việc Trúc chặt đứt tay chị Thúy để cướp được nhận định là côn đồ, hung hăng, mất hết nhân tính... nên tòa đã áp dụng mức tử hình với tướng cướp trẻ tuổi này.
    Đồng bọn tham gia vụ cướp táo tợn này phải nhận từ 12 đến 20 năm tù.

    [​IMG]

    Hung thủ Hồ Duy Trúc nhận mức phạt tử hình. Ảnh: VnExpress.​

    Sự việc càng gây chấn động hơn khi gia đình hung thủ gây náo loạn tại phiên tòa xét xử ngày 25/12. Mẹ và chị gái của Trúc đã gào ghét, chửi bới bị hại, cơ quan tố tụng trong phòng xử.

    [​IMG]

    Gia đình hung thủ gây náo loạn tòa án ngày 25/12. Ảnh: Ngôi sao.​

    Phát ngôn khiến nhiều người bức xúc: “Một lũ nhà giàu hùa nhau đẩy thằng Trúc bị tử hình, Nó đâu có giết người, đâu có ai chết mà xử tử" hay “Ai kêu đeo hột xoàn, đi xe tay ga chi cho nó chém” khiến nhiều người lạnh gáy.

    Em trai cưa chân chị gái

    Sự việc vừa diễn ra vào đầu tháng 1/2014 vừa qua tại bệnh viện Saint Paul, Hà Nội. Ông Trần Tuấn Khương (43 tuổi) đã cắt chân chị gái là bà Trần Thanh Dung khi nạn nhân đang điều trị u não tại bệnh viện.

    [​IMG]

    Em trai cưa chân chị gái gây bàng hoàng dư luận đầu năm 2014. Ảnh: Petro Times.​

    Tại Tại cơ quan điều tra, Khương khai, trong khi đang bóp chân cho chị thì nghe thấy bị gái mê sảng và bảo đang bị ma nhập. Khương dùng dao cắt chân cho chảy máu để “con ma theo đường máu mà bỏ đi”. Lúc bị bắt về cơ quan điều tra, hung thủ có dấu hiệu "ngáo đá" và kết quả xét nghiệm cho thấy Trần Tuấn Khương dương tính với ma túy (amphetamin).

    Hiện tại ông Khương đang bị công an quận Ba Đình tạm giam để điều tra. Bà Dung đã qua cơn nguy kịch nhưng bị cắt cụt 1/3 chân dưới đùi phải và đang điều trị tại bệnh viện.


    Thegioishowbiz.vn​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi familygd
    Đang tải...


  2. ngocty

    ngocty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 4 vụ án rùng rợn như phim kinh dị

    Sợ thật, còn nhiều vụ nữa mà báo ko đăng, sợ với con người bây giờ, biến chất quá, Chẳng biết thế nào khi nay có thể là người yêu ngày mai có thể thành kẻ giết người dã man .
     

Chia sẻ trang này