5/9/2015 Ngày trọng đại , đánh dấu bước ngoặt mới trong quá trình phát triển và hoàn thiện của con trai.. Rồi đây, cuộc sống của con sẽ hối hả, bận rộn hơn, sẽ có những áp lực điểm số, thi cử...Nhưng mẹ tin rằng con trai của mẹ thừa thông minh, thừa quyết tâm và nghị lực để dẫm lên mọi khó khăn và thử thách .. Tất cả đã là ngày hôm qua, câu chuyện ngày mai và tương lai đang chờ mẹ con mình viết tiếp. Mẹ không làm được người mẹ tốt nhưng mẹ nhất định sẽ là người mẹ biết lắng nghe, mẹ sẽ là cái thùng rác để con có thể ném bất cứ thứ rác rưởi gì con nhé . Mẹ không mong con thành một người tài giỏi, mẹ chỉ mong con học đủ để trở thành một người biết đúng , biết sai, biết trên , biết dưới, biết uống nước nhớ nguồn . Mỗi ngày mẹ sẽ đều cầu mong con có sức khoẻ và tràn đầy năng lượng để con bước những bước đi vững chắc, thẳng tiến đến tương lai tốt đẹp của con . Mong được con tha thứ cho những tổn thương mà mẹ đã và đang gây cho con . Mẹ yêu con rất nhiều ! Hình ảnh bà nội chụp cho con trước khi đi khai giảng :