5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi yumiko_baby, 12/7/2013.

  1. yumiko_baby

    yumiko_baby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/4/2008
    Bài viết:
    1,086
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Bọn e yêu nhau 5 năm, ngày yêu thì cùng sống và học tập làm việc trên HN, xa nhà xa gia đình, chỉ còn biết dựa vào nhau. E nghĩ tình yêu sẽ mãi như thế. Vậy mà đợt tết a ấy về dưới quê bọn e công tác 2 năm, e cũng học xong nên cũng về đó luôn. Xung đột bắt đầu xảy ra, và có lẽ do bây h ở gần gia đình nên đã quên mất cách chăm lo cho nhau. Bọn e giận nhau 2 tuần, a ấy k hề nt hỏi han. Đến khi hôm kia a ấy đề nghị tạm dừng lại 1 thời gian, e cứ nghĩ cũng giống như ngày xưa, cuối cùng a ấy cũng sẽ quay về bên e. Rồi hôm qua là nhắn tin chia tay. E nghĩ là do mình k tốt. Nhưng hôm nay khi a ấy nt nhầm cho cô gái gần nhà a ấy, qua lại với nhau dip tết ( e đã bỏ qua 1 lần và cũng vì quá yêu nên đã níu giữ người ấy). Tin nhắn là tất cả các tin bọn e đã nhắn với nhau kèm 1 câu : "người yêu cũ of a nt cho a đấy. A chẳng biết nt lại tnao. Bây h e đã có thể đặt niềm tin vào a chưa''. Đến lúc đó e thực sự đau thắt cả tim mọi người ah. Anh ấy biết k giấu đc nữa nên thú nhận đã quay lại với người kia rồi và bảo e đừng níu kéo gì hết nữa. A ấy đổ hết lỗi do e k khéo léo như b.gái a ấy bây giờ, do gia đình a ấy cũng biết hết rồi,a ấy hi vọng về ng vợ tương lai nhiều hơn ( người con gái kia làm việc tại ngân hàng) nên a ấy muốn chia tay từ lâu và a ấy k có lỗi gì với e cả. E thực sự rất đau lòng. Vì nhà bọn e gần nhau, gặp nhau ngoài đường là k tránh khỏi. E k biết phải đối mặt sao khi thấy họ ôm nhau, nắm tay hay tình cảm với nhau.
    E đã xoá số đt, chặn fb nhưng nhìn quanh k thể dứt khỏi hình bóng của a ta. Vì chúng e đã ở bên nhau lâu như thế. Đồ dùng của 2 đứa đều do người kia cùng đi mua hay mua tặng. Vứt sao cho hết những kỉ vật ah.
    Mọi người hãy cho e lời khuyên, cho e chút sức mạnh để đối mặt với chuyện này. E lại đang ở thời gian đầu, hôm nay mới bước qua ngày thứ 2, e k biết phải bao lâu mới k bị lúc nào cũng nghĩ về a ta. Mất bao lâu mới bớt buồn hơn chút xíu chứ bây h thực sự lúc nào cũng thấy đau đớn, tổn thương, căm phẫn....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yumiko_baby
    Đang tải...


  2. thubig

    thubig Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2013
    Bài viết:
    2,038
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    anh ta có vẻ có nhiều "mặt" hơn 5 năm yêu nhau của anh chị. Chị xứng đáng với hạnh phúc mới hơn, sau chia tay ai cũng đau khổ nhưng rồi sẽ ổn thôi, gắng lên chị ơi!
     
  3. hoangvan87

    hoangvan87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    1,316
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Mình hiểu cảm giác của bạn, khi yêu, thật khổ,
     
  4. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,229
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Trời ơi, lúc này chị phải mạnh mẽ lên chứ. Phải cảm ơn vì may mà chưa cưới anh ta. Nếu ko thì trước sau gì cũng bị phản bội thôi. Tin làm sao được cái kiểu người này.
    Hãy cứ mạnh mẽ, xinh đẹp lên nhé. Còn đồ thì cứ dùng bình thường, vì coi như mua đi trả lại, cũng là tiền của mình. CŨng chẳng phải xin của ai.
    Tiếc là đã mất thời gian những 5 năm liền, làm tuột nhiều mối khác tốt hơn thôi.
    Chia sẻ với chị, câu cuối cùng em nói với ngyo cũ trước khi chia tay là "Tôi đã quá lãng phí thời gian với anh".
    Quên đi và mạnh mẽ nhé!
     
  5. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Mạnh mẽ lên, em ạ! Chẳng việc gì phải tiếc cái gì không phải của mình! Bây giờ mới chia tay, em sẽ đau khổ nhiều nhưng một thời gian nữa thì mọi chuyện sẽ tốt lên thôi!
    Chúc em luôn vui!
     
  6. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Quên con người ấy đi bạn ạ, dù sao cũng chia tay rồi, những điều khác cũng chẳng còn quan trọng nữa...
    Tớ cũng đã từng yêu một người đến 6 năm...và tớ cũng quên được nên chắc chắn bạn làm được...Cố lên bạn nhé, chứng tỏ cho họ thấy, không có họ ta vẫn là ta, vui vẻ và hạnh phúc...mạnh mẽ và vẫn đáng yêu...
     
  7. pur_angelique

    pur_angelique Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    1,116
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Chị ơi, mạnh mẽ lên. Trên quả đất này thiếu gì con trai cho chị ơi. Biết đâu, 1 thời gian sau chị sẽ gặp 1 người khác, tốt gấp trăm lần, thoy 1 tỷ lần luôn đi, đẹp trai gấp tỷ luôn, Lúc đó chị sẽ thấy mìnht hật là may mắn (u). hihi, vui lên chị nhé
     
  8. Kim_Ngan_188

    Kim_Ngan_188 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/6/2011
    Bài viết:
    1,614
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    1 con ng như thế thì ko nên níu giữ làm j em ạ, em hãy nghĩ rằng còn có ng tốt hơn đang đợi em ở phía trước nhé, hãy thật hạnh phúc hơn anh ta để anh ta biết m đã mất đi thứ quý giá như thế nào. Chúc em nhanh chóng vượt qua!
     
  9. chicbongsusi

    chicbongsusi 0904766226

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    12,835
    Đã được thích:
    2,042
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, cố lên em ạ.
     
  10. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,694
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Yêu nhau lâu quá nó thế đấy, dễ chán, mong bạn bỏ qua, như lớp câp 3 mình có đôi yêu nhau đến giờ chưa cưới (8 năm), thằng bạn kêu nhiều lúc cũng chán vì cảm giác yêu thương quan tâm nó ko thật nồng nhiệt nhớ nhung nữa, cũng may chúng nó xác định sang năm cưới rồi để cả lớp còn đi tiệc. Còn đối với anh của bạn, nói thật các ông bà ở nhà luôn quan tâm chồng tương lai nó làm gì, vợ tương lai nó làm gì, làm cơ quan nhà nước lương cao hay con nhà quyền thế thì khỏi phải nói. Còn ngược lại là bình thường, nhất là các bố mẹ chồng thấy ko dc là bảo con trai tìm đối tượng khác, vì họ luôn nghĩ con trai mình kiểu gì cũng lấy đc vợ. Vậy nên bạn hãy làm những cv bạn yêu thích : nấu ăn, dã ngoại, du lịch với nhóm bạn. Ngày sv mình cũng yêu 1 người, người đó bắt cá 2 tay, nhưng lúc đó chưa sâu sắc nên bai bai luôn, tất nhiên những người bạn đã yêu thì ko thể quên dc thi thoảng vẫn nghĩ tới nhưng cùng với thời gian thì nó lãng quên dần đi và cuối cùng bạn gặp dc người có duyên với mình thì bạn sẽ phải cảm ơn vì đã chia tay anh ta
     
    physics.hnue thích bài này.
  11. pandora

    pandora Cố, cố nữa, cố mãi

    Tham gia:
    17/7/2011
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Bạn đã làm hết sức mình nên ko việc gì phải hối tiếc. bây giờ là lúc cần buông tay. Hãy cứ nghĩ là bạn xứng đáng nhận đc những điều tốt đẹp hơn như thế. Chúc bạn mạnh mẽ vượt qua đc chuyện này.
     
  12. skymon

    skymon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Mạnh mẽ lên nào, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Giờ thì tập trung vào công việc cho tốt, để khi gặp nhau ngoài đường người ta thấy mình sống tốt hơn khi có anh ta bên cạnh. Sẽ có người tốt hơn đến bên bạn. Cười lên bạn nhé
     
  13. nguyenmui37

    nguyenmui37 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    2,972
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    yêu nhau 5 năm rồi mà anh kia còn phũ với chị. Đau khổ bây giờ còn hơn là nay mai khi lấy về rồi anh ta đi lăng nhăng còn khổ cả đời ấy chị à
     
  14. bé heo sữa

    bé heo sữa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    cố gắng lên chị đừng có khổ sở vì 1 kẻ không ra gì? cố gắng sống thật tốt để sau này cho anh ta thấy hội hận vì đã không trân trọng tình cảm của chị...chúc chị sớm vứt bỏ hình bóng của người ấy ra khỏi đầu óc và có 1 tình yêu mới xứng đáng với chị...thời gian sẽ làm lành mọi vết thương thôi ạ
     
  15. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,087
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    ôi! a ta khốn nạn quá! ko xứng với tình yêu của chị đâu! hix. chê chị ko khéo bằng ng khác ư? cũng chỉ là lý do để bao biện cho cái sự phản bội của a ta thôi! haizz. Giờ cố gắng tìm niềm vui ở công việc , gia đình mà dần quên nó đi thôi chị ạ! thật đúng là ko đáng!!
     
  16. hongpham90

    hongpham90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2013
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    BẠn hãy mạnh mẽ lên. những lúc mà bạn nhìn thấy 2 người họ ôm nhau hay cầm tay nhau thì bạn hãy bình tĩnh và đến lại gần nói 1 câu với người con gái kia là: "Cảm ơn vì đã cho tôi biết bộ mặt thật của tên khốn nạn này" tên đó không đáng để cho bạn buồn đâu bạn ah. hãy luôn nghĩ như vậy bạn nhé
     
  17. lhathu999

    lhathu999 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/4/2011
    Bài viết:
    6,538
    Đã được thích:
    929
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Bạn có thể mềm yếu ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào nhưng không bao giờ được mềm yếu trước mặt con người đó. Hãy cố gắng lên, đóng bộ mặt tỉnh bơ hết sức có thể. Những ngày đầu sẽ thấy khó khăn nhưng rồi dần sẽ đỡ hơn.
    Bạn không cần phải vứt bỏ cái gì cả. Chỉ là cái gì không cần thiết thì cất chúng vào chỗ khuất hơn. Dần dần, khi mọi thứ đã cân bằng trở lại bạn sẽ thấy giai đoạn này như một giấc mơ buồn mà thôi.
    Chúc bạn có đủ mạnh mẽ để đối diện với thực tại nhé!
     
  18. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,264
    Đã được thích:
    5,441
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    thời gian sẽ làm lành vết thương cho bạn thui.cố lên tuy k hẳn dễ nhưng k phải k quên đc.yêu nhau lâu thành ra nhàn chán thì phải.Tình yêu của 2 bạn chưa đủ lớn lên mới vậy.hãy tìm cho mình một thế giới khác nhé
     
  19. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    ko nên níu giữ làm gì ng đàn ông như thế bạn ah, bạn phải cảm thấy may mắn là chưa đi tới hôn nhân với a ta, ko sau này bạn còn khổ hơn. cs còn nhiều điều mới mẻ với nhiều ng tốt hơn mà. bây giờ bạn nghĩ khó vượt qua nhưng sau này khi vượt qua đc bạn cảm thấy mọi thứ thật nhẹ tênh. cố lên nha
     
  20. draken

    draken Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 5 năm bọn e yêu nhau, kết thúc vì phản bội... Hãy giúp e vượt qua nỗi đau

    Cố lên nha e gái,e sẽ vượt qua được thôi chị tin ở e đó
    Chị cũng có lúc như e mối tình đầu kéo dài 7 năm cuối cùng cũng kết thúc vì người thứ 3
    Có lúc tưởng chừng như ko thể quên nổi thì chị gặp a xã.Nhờ a xã mà chị đã vượt qua tất cả mọi bùn đau
    Mình tốt rồi sẽ gặp được ng tốt đến với mình.cố lên nha e
     
    yumiko_baby thích bài này.

Chia sẻ trang này