5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi yuumedress, 30/7/2014.

Tags:
  1. yuumedress

    yuumedress

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    10,028
    Đã được thích:
    1,848
    Điểm thành tích:
    863
    Em học MTCN 5 năm, ra trường có công việc ổn định, lương cũng ko phải là thấp nhưng mà cuối cùng đến bây giờ sau 2 lần Sinh bé thì em là đi bán đồ Chip. thực ra thì chẳng có j buồn cả, em thích buôn bán mà. Nhưng đôi khi nghĩ cũng thấy tủi thân quá trời, Nếu bây giờ đi làm thì cũng vẫn được, nhưng mà sẽ ko có thời gian chăm sóc con cái mà con em lại đẻ non, vì vậy em cũng chưa muốn đi làm, muốn cho con cứng cáp rồi tính. Công việc bán hàng cũng mang lại cho em nhiều niềm vui, nhất là vừa chăm con vừa bán hàng được. hy vọng sau này tương lai sẽ tươi sáng hơn... hihi, ko biết có mẹ nào giống em ko thì vào tâm sự cho vui.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yuumedress
    Đang tải...


  2. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,319
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    Chẳng sao cả, học hành để lấy kiến thức, kinh doanh để lấy kinh nghiệm và xèng!
     
  3. Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    Kinh doanh tốt cũng được mà chị. Lại có thể chăm sóc bé được tốt hơn nữa ạ
     
  4. hadiepot

    hadiepot Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/10/2012
    Bài viết:
    1,574
    Đã được thích:
    472
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    nhiều người cũng vậy mà bạn, có phải ai học ra cũng làm đúng ngành đúng nghề đâu, mình làm bằng sức lao động rất đáng trân trọng mà, quan trọng gì đâu, đôi khi cũng nghĩ thoáng ra chút.:D
     
  5. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    Mình nghĩ chả vấn đề gì, miễn sao kiếm dc tiền chân chính
     
  6. OanhSumo

    OanhSumo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    4,357
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    Em học 6 năm (4 năm bằng chính và 2 năm văn bằng 2) và giờ thì buôn bán quần áo. Giờ em đang mang bầu nên cũng hạn chế nhưng mà quyết tâm sinh xong vẫn tiếp tục sự nghiệp buôn bán của mình. Đôi lúc nghĩ buôn bán giống như kiểu mình ko có nghề nghiệp ổn định nhưng nghĩ lại thì nghề nào cũng là nghề, việc nào cũng là việc miễn mình yêu thích và kiếm được tiền là được. Em cũng thấy có nhiều mẹ đang làm mà bỏ việc ra để phát triển việc bán hàng lắm nên nếu đã yêu thích rồi thì mn cứ cố gắng lên nhé!
     
  7. tranhonghue

    tranhonghue Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    2,400
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    kinh doanh tốt còn hơn mẹ cháu đi làm ngồi văn phòng, lại có tgian cạnh con, thế cũng tốt mà mẹ cháu :)
     
  8. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,890
    Đã được thích:
    2,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    Cũng như bạn...............................................................
     
  9. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,443
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    có sao đâu bạn, học để có kiến thức, có năng lực thực tế. còn giờ mình kinh doanh để nuôi sống con, có bản thân chăm con tốt thì chả sao. còn nếu bạn vẫn thích công việc vp thì sau này cứ đi xin việc lại thôi. có gì đâu :)
     
  10. letrung0908

    letrung0908 Giải pháp kiểm soát cửa

    Tham gia:
    25/8/2013
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    học thì học, cứ làm gì có tiền là được, đâu nhất thiết là phải làm này làm nọ, cứ nhiều tiền còn hơn thằng ít tiền :))
     
  11. Mẹ Un In

    Mẹ Un In Guest

    Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    Còn khá hơn em. Em cũng ĐH xong là lấy chồng. Hiếm hoi con lại sinh non nên vất vả. ở nhà chăm con hoàn toàn mấy năm nay chưa đi làm gì. Nghĩ cũng có lúc buồn buồn nhưng lại tự an ủi mình đã rất cố gắng để con không bị thiệt thòi cm ah.
     
  12. MeCunvaVit

    MeCunvaVit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    2,380
    Đã được thích:
    666
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    Mẹ này giống mình, hai bằng đại học cuối cùng bây giờ hiện đang không dùng bằng nào cho cv cả.
    Mình đang đi làm dự án, và có một xưởng may đo thiết kế. Buôn bán cũng hay mà mn, Chúc các mẹ phát tài may mắn nhé
     
  13. yuumedress

    yuumedress

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    10,028
    Đã được thích:
    1,848
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    nhà chị cũng sinh non đây em, hic, chăm con vất vả quá đi cơ ấy, mà thương con quá.
     
  14. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,989
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    Mn thế là giỏi rồi.Mình đây học 4 năm, ra trường 5 năm rồi mà cv vẫn chưa ra đâu vào với đâu.Buôn bán thì chả biết buôn bán gì nữa. Chán lắm
     
  15. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,043
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    EM thấy chẳng có vấn đề gì ạ! Vừa kiếm được tiền vừa chăm được con là nhất rùi ạ!
     
  16. mehueanh247

    mehueanh247 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/1/2013
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    ko sao cả, con cái vẫn là trên hết mà mn. Kinh doanh hay làm j thì làm quan trọng vẫn có tiền là được, đời còn dài vẫn còn nhiều cơ hội nghề nghiệp phía trước
     
  17. meocon0818

    meocon0818 Yến nuôi nhà - Yến đảo KH

    Tham gia:
    18/3/2013
    Bài viết:
    15,025
    Đã được thích:
    3,699
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    đi học lấy kiến thức áp dụng vào cuộc sống , làm công ăn lương chỉ đủ sống , còn buôn bán đôi khi gặp thời phất lên giàu các mẹ nhỉ :rolleyes:
     
  18. ishop Germany

    ishop Germany

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    13,765
    Đã được thích:
    3,199
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    tùy hoàn cảnh thôi em - em đi bán hàng vì vướng bận con cái thì có sao đâu.
    Hết vướng bận quay về làm văn phòng cũng đc, bán thêm đồ chip kiếm thu nhập
     
  19. huevu15

    huevu15 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    kinh doanh vì niềm đam mê không phải không có nghề ........................
     
  20. lamphuongtu

    lamphuongtu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 5 Năm học đại học giờ em đi bán đồ chip!

    hì, có sao đâu mà, mình thấy nhiều chị làm thạc sỹ, tiến sĩ nước ngoài về, vẫn đi bán hàng trên này đấy thôi. Quan trọng là mình thích, và nó giải quyết được nhu cầu của mình. Mình cũng là thạc sỹ Điện tử viễn thông đi bán cơm cháy nè :)
     

Chia sẻ trang này