Mình cũng gần 5 năm rồi Con cái: 1 cô công chúa 4 tuổi và chuẩn bị đón công chúa thứ 2 Tài sản chung: Có 1 cái nhà đủ để chui ra chui vào + 1 khoản nợ Tài sản riêng: 0 đồng
Em 25t, lấy chồng đc gần 4 năm đc thằng cu 3,5t không tài sản và kinh nghiệm vô bờ bến là k nên lấy chồng sớm
Em 4 năm lấy ck. Có 2 đứa con 1 trai 1 gái đấy là tài sản quý nhất. Và có 1 ông ck biết yêu thương vợ con.
5 năm đầu nhiều sóng gió, đến tháng 12 này mình được 5 năm, Có 1 nhóc 4 tuổi , mới xây xong nhà, Đang phấn đấu có thêm nhóc nữa
Nhà em sắp được 3 năm và cũng chả có đc gì nhiều. Có 1 chồng, chuẩn bị 1 con, tiết kiệm được khoảng 750tr (tiền của riêng e nhá, chồng k có xu nào. heee), năm sau xây nhà. Hi vọng năm sau tiết kiệm thêm được một chút nữa để mua được mảnh đất và baby cùng gd khỏe mạnh thế là vui rồi.
Nhà mình thì cưới nhau đc 8 năm rồi. Cưới xong cũng chỉ còn 2tr như bạn. Mình cũng có 2 con, 1 trai, 1 gái và mới vay mượn mua đất xây nhà cấp 4 ở tạm. Đúng là khổ sở đủ đường, hiện tại cũng còn khổ lắm. Nhưng tự an ủi mình, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Hix, mình bằng tuổi bạn nhưng giờ vẫn độc thân mà phụ huynh thì cứ bóng gió chuyện chồng con suốt thôi. Nghe bạn nói thấy vững tâm hơn vào sự nghiệp FA ít nhất trong 2 năm tới rồi.