Chào các mẹ! Em đang cbi bầu tháng t6 rồi, 2vc đang sinh sống lv ở hn, e lại có bảo hỉêm bv E hn, e thì múôn đẻ ở đây mọi thứ tiện, mà bme ck thì múôn về, e chưa sinh lần nào nên chưa biết như nào tốt hơn? Ce sinh r thì cho e ý kiến với ạ: ((
Sinh xong 1 vài tháng con cứng rồi về cũng đc. Trc mih cũng thế nhưng cứ bảo ở đây cơm nước cho chồng để chồng đi làm chứ 1 mình ăn uống thất thường lắm
Nếu là mình m sẽ đẻ ở HN và chọn viện chuyên sản,, vì khi sinh con ko phải ai cũng đc suôn sẻ mn ạ, có rất nhiều biến chứng sau sinh cho cả mẹ và con kể cả sinh thường và sinh mổ, nên m chọn pp an toàn,, mặc dù biết các bệnh viện chuyên sản tuyến trung ương rất đông,, giữa đông và an toàn thì t chọn an toàn chúc 2 mẹ con vượt cạn thành công nhé
M cũng rơi vào trường hợp như b. K những bị bảo về quê đẻ mà còn trước nói mát, sau đay nghiến. Nhưng m quyết đẻ ở HN. M sinh hôm m2 tết, sinh mổ, có 2vc, sinh xong về giường bà ngoại mới lên kịp. 2vc chăm nhau. Giờ con m hơn 15 tháng rồi.
Nên sinh ở Hà Nội 1 vài tháng rồi về quê sau cho yên tâm.Lúc sinh nhiều vấn đề mình cứ phải đề phòng trước chứ về quê y tế chắc chắn sẽ không thể bằng tuyến trung ương được.
nên sinh ở đây bạn ạ, bố mẹ chồng nào chả muốn con dâu về quê đẻ. Nhưng tốt nhất thì nên sinh ở đây, đợi khi con cứng cáp rùi về chơi vài tháng cũng ok.
Mình thấy sinh ở hà nội rất tốt. về quê cũng tùy từng bệnh viện thôi mn ạ. k biết chỗ mn thế nào chứ bệnh viện quê em cũng vớ vẩn lắm. nên sinh ở hn là đảm bảo nhất.
nhà mình cũng dự sinh ở hà nội, chứ ko về quê, dù sao trên này có việc gì cũng dễ dàng hơn ở quê nhiều, chọn an toàn cho chắc
Còn tùy quê bạn bệnh viên như thế nào nữa. Hồi trước mình cũng sinh ở quê. Sinh ở Hn chi phí sẽ cao hơn nhưng được cái mn sẽ thấy an tâm hơn
Cảm ơn các mẹ, ai cũng khuyên nên ở HN nên e quyết ở lại đây sinh rồi! Chắc ở đây khi nào đầy thág thì về nội, kệ bà nội bà ngoại ra đc hnao thì ra vậy. Hi. Cảm ơn cm đã qtâm cmt nha!
e cũng giống mẹ này, bảo sinh trên đây mà lần nào gọi về mẹ ck cũng bảo là tuần cuối siêu âm nếu thuận thì về quê. Nhưng e nghĩ, chửa đẻ cửa mả, sinh ở trên HN cho chắc ăn
đang ở hn thì chả tội gì mà về quê sinh cả bạn ạ,m ko có đk ra hn đẻ nên đẻ ở quê nhưng cũng may mắn là m dễ đẻ,cả 2 đứa đều suôn sẻ,chúc mẹ con bạn mẹ tròn con vuông
Mình cũng sinh ở viện E đây, sạch sẽ và không đông. Sinh con xong thì bạn về quê để bố mẹ hai bên chăm sóc cũng được mà, cần j phải về quê đẻ. Trên này mọi thứ thuận tiện hơn.
thôi can mn đừng có về quê, nhất là lại quê chồng, Tớ nói thật đấy, lúc sinh k ai nói trc đc điều gì, ở huyện k thể bằng tp được. Chưa kể đoạn sau sinh khốn khổ lắm, có cha mẹ ruột mình còn đỡ, còn bố mẹ chồng thì ..............