Tâm sự Những Khoảnh Khắc Đáng Yêu Của... Đức Lang Quân!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi trantueanh09, 8/5/2012.

  1. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Lần nào lướt qua box chuyện vợ chồng cũng thở dài thườn thượt, thấy lòng mình trùng xuống. Bao nhiêu số phận, bao nhiêu con người với những truân chuyên, buồn tủi, nhọc nhằn trong đời sống vợ chồng. Đây đó người này li dị người kia, chồng bồ bịch, quan hệ vợ chồng tẻ nhạt, vợ chồng cãi nhau...

    Nhìn lại mình, cũng một đời sống Vợ-Chồng không hoàn hảo, cũng những hy vọng, những mong đợi mà nhiều khi thấy người kia không làm được. Cũng có những giọt nước mắt, giận hờn, buồn tủi, những lúc định tung hê rũ bỏ tất cả, nhưng cũng có lúc lại muốn ôm chầm để tìm kiếm lại hạnh phúc...

    Thấy chống chếnh, không biết bấu víu vào cái gì để đủ mạnh mẽ bước tiếp trên hành trình Vợ-Chồng.
    Có lẽ trước khi chờ Vợ/Chồng thay đổi, mình phải thay đổi chính mình trước đã.

    Bởi chắc chẳng mấy ai dám khẳng định từ lúc yêu nhau, lấy nhau, có với nhau mấy mặt con, mình vẫn luôn là một cô gái dịu dàng, xinh xắn, ăn mặc hợp thời, cười e ấp khi chồng ngắm trộm, ôm chầm lấy chồng khi được tặng một món quà, thì thầm "Em yêu anh" khi cảm xúc tự nhiên ùa đến, quan tâm tới suy tư của chồng...

    Thế nên, mình mạo muội lập topic này, mục đích là để lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu... đột xuất hoặc không đột xuất của Vợ/Chồng, để những bà vợ/ông chồng chúng mình thấy cuộc sống này cũng có những giây phút ý nghĩa nào đó, mong manh thôi, nhưng có thể đủ sức để níu giữ hạnh phúc gia đình.

    Hy vọng các mẹ ủng hộ và cùng đóng góp nhé! :)

    Hôm nay tự nhiên mở lại quyển sổ tay mà hồi cấp 3 và đại học cứ tỉ mẩn đi sưu tầm, góp nhặt những câu danh ngôn, bài hát, bài thơ mà mình thấy hay. Thấy có 2 bài thơ này hợp với tâm trạng của chị em chúng mình, xin tặng các mẹ để động viên nhau... :)

    TỰ SỰ
    (Lưu Quang Vũ)

    Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ

    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng

    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận ra ta?
    Ai trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy

    Hạnh phúc như bầu trời này vậy
    Của mọi người, đâu của riêng ai.


    Còn bài thơ này để tặng các đức lang quân, hy vọng các chàng xúc động mà tiếp tục công cuộc làm vui lòng chị em! :)

    NHƯNG QUẢ THỰC....
    (Nguyễn Hoàng Sơn)


    Sao lúc nào anh cũng phải làm kẻ mạnh?
    Anh mệt lắm rồi!
    Giá đẩy được cho ai những gì phải gánh
    Trong cuộc đời này
    Dù chỉ một lần thôi!

    Sao lúc nào em cũng chỉ muốn anh vui?
    Muốn anh chở che muốn anh an ủi?
    Mà anh thì thèm quá là một lần hờn dỗi
    Xưa, mẹ chẳng đã từng ru rín anh sao?

    Làm kẻ mạnh suốt đời chẳng sung sướng gì đâu
    Anh xấu hổ nếu như em biết thế
    Nhưng quả thực nhiều đêm anh khóc như đứa trẻ
    Rồi sớm mai lại mang cái bộ mặt kẻ mạnh ra đường...

    (Bài thơ này mình định gửi tặng chồng từ hồi mới lấy nhau vì thấy thương chồng, nhưng cứ đắn đo nghĩ đi nghĩ lại đến giờ đã 4, 5 năm rồi mà vẫn chưa gửi vì... sợ chồng kiếm cớ để không làm "kẻ mạnh" thì thiệt quá, keke, ích kỷ quá! :))

    Mình post tổng hợp các comment của các mẹ chia sẻ về những khoảnh khắc đáng yêu của các đức lang quân tại đây và các post ngay bên dưới để chị em chúng mình cùng cảm nhận nhé! Hy vọng các ông chồng có vô tình đi qua sẽ tham khảo để làm cho đời sống Vợ - Chồng thêm hạnh phúc nhé!

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trantueanh09
    Đang tải...


  2. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Tiếp các mẹ nhé, mong sao những giây phút này sống mãi...


    Vẫn còn các comment tiếp tục update ở bên dưới, các mẹ kéo xuống nhé! :)
     
    Sửa lần cuối: 29/8/2012
  3. lethuyhp

    lethuyhp VCB 0031000512839

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    4,097
    Đã được thích:
    1,058
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    cảm ơn mẹ nó, mình cũng suốt ngày ca cẩm chồng, nhưng có những phút nhìn lại chồng đáng yêu lắm. NHÌN NHỮNG KHOẢNG KHẮC ẤY THÌ MỌI MỆT MỎI TRONG CS TAN BIẾN ĐI:
    - "Mẹ Tít ơi, uống sữa đi, gầy như con cá mắm rồi còn suốt ngày ôm máy tính"
    "Mẹ Tít ơi, bố Tít cắm nước rồi đấy, xuống mà tắm đi"
    " Mẹ Tít ơi, nay kiếm thêm được tí bố Tít mua sữa cho mẹ Tít, mua bia về cả nhà nhậu nhé...
    "(mặc dù chả kiếm được nhiều)
    Chồng mình là thế đấy, dù cs vật chất còn vất vả nhiều, nhưng thấy tình cảm (mặc dù nhiều lúc vô cảm khiến mình nhớ nhiều hơn), hắn sống chung bao bọc cả 3-4 đứa em nhà mình(bên ngoại) cùng 1 nhà mà vẫn vui vẻ. Thương và Tôn Trọng cái tình cảm ấy, hi, còn nhiều khoẳnh khắc buồn cười lắm của chồng!
     
  4. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Tiếp nào...


    2 năm rồi cưới mà đếm trên đầu ngón tay hình như 2-3 lần tặng quà. hic. 2 vc khác hẳn tính nhau, mình thì ưa lãng mạn còn lão ấy thì khô khan. Thế mà cũng lấy nhau đc 6 năm rồi.
    Nhưng bù lại lão ấy rất yêu vợ, thương con. Lão ấy k bao giờ thể hiện tình cảm bằng quà cáp mà chi bằng hành động thui. hihi nhiều lúc mình phát cáu lên.[/QUOTE]


    Tiếp tục update ở bên dưới các mẹ nhé! :)
     
    Sửa lần cuối: 5/3/2013
  5. lethuyhp

    lethuyhp VCB 0031000512839

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    4,097
    Đã được thích:
    1,058
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    vợ chồng nhà tớ bằng tuổi, lão ấy thỉnh thoảng lại láo nếu
    "chị ơi em xin ý kiến chỉ đạo ạ, em muốn mua cái này cái này cho nhà mình chị xem thế nào!!!"
    lúc đó mẹ tít xị mặt lại làm toáng lên " ý bố tít bảo mẹ tít già chứ gì, xấu chứ gì!?????
    "dạ không ạ, ko dám ạ! Mẹ tít chân ngắn nhưng xinh đẹp nhất!
    Lúc đó biết thừa cái mồm lão ấy nịnh vợ nhưng thấy buồn cười quá lại cười phá lên cả 2 vc!
    Cuộc sống có những phút giây hạnh phúc đơn giản như thế các mẹ nhỉ
     
  6. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Nhà mình vẫn duy trì thói quen trước khi đi làm kiss nhau 3 cái từ hồi cưới đến giờ ( trừ lúc giận) Ox mình ko lãng mạn nhưng quan tâm = hành động chăm chỉ kiếm xiền cho 2 me con tiêu. hehe
     
  7. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Tiếp tục update những chia sẻ của các mẹ về những nét đáng yêu của ông xã các mẹ nhé! :)




     
    Sửa lần cuối: 28/9/2018
    Mẹ Cò 2010 thích bài này.
  8. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hì, 3 cái là thế nào hả mẹ cháu? Choẹt choẹt choẹt hay là sao, chỉ mình với? :)
     
  9. mecun55

    mecun55 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Lão nhà tớ cục cằn sỏi đá lắm từ lúc quen cơ, ngay cả lúc hỏi cưới lão chỉ bảo đồng ý thì cưới mà ko thì thôi. Bây giờ chuẩn bị 2 mặt con rồi cũng vẫn thế, ko hay nc với vợ, chỉ điện tử với công việc nhiều lúc tớ ấm ức lắm nhưng tớ biết trong thâm tâm lão rất yêu vợ. chẳng bao giờ nói bằng miệng đc câu chồng yêu vợ hay đại loại là như thế dưng cơ mà tớ để ý lão ngày nào trưa cũng gọi hỏi xem vợ ăn gì có mệt ko? Sáng lão dậy trc tớ, tớ tỉnh nhưng vẫn cứ giả vờ ngủ lão rón rén keó chăn kín lưng cho tớ khẽ khàng không để cho tớ biết, hay nửa đêm lão kéo áo xuống bụng cho tớ cũng khẽ khàng như thế. Hay có hôm đang đêm lão xuýt xoa thơm vào má tớ, chỉ những hành động ấy thôi là tớ hiểu tấm lòng lão rồi.
     
  10. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hì, thế là ông xã quá tình cảm còn gì. Mình cũng chẳng thích yêu nhau bằng lời nói, thích những hành động nho nhỏ nhưng ý nghĩa ấy hơn.
     
  11. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,702
    Đã được thích:
    2,511
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    hihi OX em hơn em 9T nên rất tâm lý, kiệm lời tuy nhiên hành động rất tốt, haaha
    nói chung yêu vợ thương con, chia sẻ việc nhà, quan tâm đến vợ
    hihi nói chung là ổn, kiếm thêm nhiều xiền tý nữa để mua nhà thì tuyệt...!!1
     
    me LeAnhtrantueanh09 thích.
  12. mecggi_thomas

    mecggi_thomas Mẹ Bí Ngô

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    nhìn mọi ng comment mà em buồn rơi nước mắt, bọn em mới lấy nhau 1 tháng nhưng lâu lắm rồi em ko còn nhận đc những cái ôm , những nụ hon , hay tc từ chồng cả....
     
    trantueanh09 thích bài này.
  13. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hihi, đến lúc ấy ông ý thành người hoàn hảo, sợ lại quay ra chê vợ thì toi. :)
     
  14. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hic, chính thời gian 1 năm đầu sau khi cưới là thời kỳ khủng hoảng lớn cần vượt qua. 2 vợ chồng cố gắng ngồi nói chuyện với nhau xem nguyên nhân gì dẫn đến việc đó và cùng cố gắng cải thiện, chứ 1 mình mình cố gắng cũng ko được.
     
  15. bikun

    bikun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    590
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Ơ...đọc 2 page..tự dưng chột dạ...mình đang rất happy mà mình không biết! thấy chỗ nào cung có bóng chồng mình ..sáng trước khi đi làm cung thơm vợ 1 cái...tối ngủ mình giả vờ đạp 1 cái tung chăn , tung áo...chồng lại nhẹ nhàng kéo xuống....vợ thèm ăn gì...10h tối..phi 5-6km mua cho vợ cái bánh khúc...rất chịu khó lắng nghe các chuyện tùm lum , tào lao của vợ và cho ý kiến.....vợ có thể ngồi xem ti vi, chồng rửa bát và tắm cho con...Ơ!Hạnh phúc là đây ah^^
     
  16. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hihi, lại 1 mẹ nữa có chồng tâm lý quá. Chỉ có cái đoạn mà vợ giả vờ tung chăn tung áo, chồng lại nhẹ nhàng kéo xuống nghe có vẻ chưa hiểu tâm lý vợ lắm, đã giả vờ tung ra nghĩa là có đòi hỏi gì đây mà chồng lại kéo xuống. :)
    Thế mẹ cháu đang mơ hạnh phúc nào thế?
     
    japanworld_vnbikun thích.
  17. bikun

    bikun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    590
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    ^-^..."gì đây"là chồng tớ nhanh lắm đấy ah!toàn tranh thủ hơn cao thủ thôi ah!Mình chả mơ gì hơn nữa về chuyên vc..Chột dạ nhận ra thôi ah!
     
  18. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hì, có con cái rồi thì chắc nhà nào cũng toàn cao thủ với tranh thủ thôi nhỉ. Nói chung phải cố mà nhìn vào những mặt tốt của nhau để cho dễ sống. :)
     
  19. Minh Mit

    Minh Mit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/11/2009
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    topic này của bà chuẩn đới hehe. Mềnh thì chưa bjo được chồng hun buổi sáng, chỉ có mềnh kéo chăn cho chồng hic hic nhưng bù lại chồng tớ rất chăm chỉ nấu cơm rửa bát hehe mà t thì ghét nhất làm mấy việc đó nhất là trời nắng chui vào bếp khác nào xông hơi hí hí.
    Rai nhà tớ cũng chẳng lãng mạn j cả, cũng chẳng chịu tặng quà vợ hic hic, thỉnh thoảng hứng lên chồng rủ vợ ra quán bia làm vài cốc roài về cơm nước cho vợ, với t như thế là hp roài ko đòi hỏi hơn hí hí
     
  20. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng!

    Hì, nàng đã thấy topic này ah. Mỗi nhà mỗi cảnh, ko phải nhà nào chồng hôn vợ mới là hạnh phúc. Chồng nàng nhận phần nặng nề, chân tay cho vợ là nhất rồi. Chồng tớ chỉ thơm thít tí thế thôi chứ chả bao giờ rửa bát hộ vợ đâu. :)
     

Chia sẻ trang này