Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! Chị em dâu với nhau khó nói lắm. Quan trọng là ở bố mẹ chồng bạn và anh chồng bạn mới nói được chứ bạn nói làm sao được. Đến chị em gái trong nhà có khi còn chẳng bảo được nhau chứ đừng nói gì chị em dâu. Bạn không phải ở cùng bố mẹ chồng nên cái nhìn cũng khác, tâm lý đi làm dâu tủi thân lắm bạn à. Mình nghĩ khi về quê bạn cứ bình thường thui, kệ chị ý bạn cứ làm những gì bạn cho là đúng. Suy nghĩ nhiều mệt lắm. Cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ đâu Chúc bạn sống tốt
Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! Em chưa có gia đình nên chả biết khuyên chị như thế nào. Nhưng em thấy là chị cứ kê đi chị à. Ai tốt với mình thì mình tốt lại - không thì thôi. Hơn nữa cả nhà chị cũng biết và lên án chị dâu nên cũng không lo. Chị dâu chị đang ở thế yêu mà. Hơn nữa con người ích kỷ như vậy thì sau này cũng chả sung sướng gì đâu chị à.
Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! Em không muốn bất hòa với chị em dâu chị ạ! Nhưng chị ấy cứ tỏ thái độ thái quá trước mặt mọi người nên em cảm thấy rồi bọn em sẽ dần dần ghét nhau thôi.... Em cực kỳ ghét cái kiểu người hay thái độ, Chồng em lại không bao giờ nói vì anh ấy coi là chuyện đàn bà, thú thực với chị là mẹ chồng em thì nhút nhát, ít giao tiếp nên bố chồng đi theo bồ, gia đình vô cùng phức tạp. Nên bố chồng cũng chả quan tâm gia đình nữa.... ai thích làm gì thì làm... nên mới xảy ra như thế!
Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! Em nói đúng đấy! khi nào chị cũng thấy chị dâu lồng lên vì chồng. Ích kỷ nên anh ấy đánh cho suốt...Mơi đầu mình còn thương, sau mới hiểu không có lửa thì làm sao có khói, miệng lưỡi chị dâu gớm lắm nên chồng mới đánh cho. Chồng đi chơi một tí với bạn thôi là phóng xe đi tìm, thế là ông ấy tức ông ấy càng phá!....
Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! Hix. Gia đình như vậy thì tốt nhất chị cũng không nên nói gì cứ sống đúng với đạo làm con - làm dâu - làm em thôi chị à. Mà tốt nhất cũng nên xác định mình có thân thì mình lo chị à. Chứ gia đình nhà chồng chị kiểu đó thì chắc anh em cũng chả nhờ vả nhau được nhiều đâu.
Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! Chị cũng cảm thấy thế! buồn kinh khủng ấy! bây giờ chỉ thấy nhà ngoại là khi nào cũng lo cho mình thôi.... nhà nội chán lắm, mới có tý thế thôi đã tị rồi, không phải chê bai gì đâu, nhưng đúng thật là chị ấy sống ở quê nên suy nghĩ không thoáng ra được. Chị không dám kể với ai vì sợ họ hàng nhà chị họ cười vào mặt chồng và nhà chồng. xấu chàng hổ ai? nên chỉ biết lên đây tâm sự thôi
Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! Đúng rồi chị à. Đi lấy chồng thì đừng bao giờ nói xấu nhà chồng và cũng không nên kể với ai. Trừ mẹ để của mình thôi chị à. Sau nay có con cái vào còn nhiều thứ phải lo hơn nữa cơ. Chị hãy cố gắng nên đừng nghĩ nhiều.
Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! Kệ thôi em ạ. Mình một năm có về 1-2 lần nên không lo, nhắm mắt cho xong chuyện. Chứ những người như thế thì khó nói chuyện lắm. BMC mình còn phải nhịn thì mình cũng phải nhịn theo thôi. Tớ nghĩ là ai sống thế nào thì mọi người đều biết và đánh giá đúng thôi. Mình sống sao cho phải đạo làm còn, làm em là được. Bản tính con người như thế thì cũng khó thay đổi. Em khéo thế mà còn dính thế thì những người nóng tính, thẳng tính chắc tan cửa nát nhà vì cái kiểu ấy mất.
Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! Các cụ có câu "chị em dâu bầu nước lã mà", e bận tâm làm gì. Mà vc e ở xa đúng k ? Thế càng đơn giản, suy nghĩ làm gì cho mệt người. Dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình nhỏ của mỉnh e ạ. Chúc e vui vẻ !
Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! Cuộc đời sướng khổ là tử khi bắt đầu lập gia đình,gia đinh nhà chồng bạn như thế thì phức tạp quá,nhưng mỗi người mỗi cảnh,bạn sống đúng đạo hiếu làm con là tốt rồi còn anh chị e thì kiến giả nhất phận,ai có thân người ấy lo.lúc hoạn nạn khó khăn thì giúp nhau thôi chứ về nhà mà phải cố gắng gồng mình làm vừa lòng tất cả thì khổ lắm.sau này còn con cái nữa ai giúp mình đâu,cs tổ ấm của mình còn nhiều thứ phải lo đâu còn time mà nghĩ chị dâu này nọ làm gì cho mệt hả bạn.hãy sống tốt hp với chồng và tâm mình tốt là được.chúc bạn luôn vui
Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! đứng suy nghĩ nhiều quá nhanh già lắm.hihihihi
Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! Thế cứ để chị ấy ghét mình và mình rồi sẽ ghét theo à chị? Em sợ cái cảnh anh chị em ruột thịt cả đời không đến nhà nhau lắm, còn công việc gia đình nữa.Bây giờ thì chưa có mấy, ví dụ sau này lễ tết, giỗ chạp phải về lo lắng bên nhà chồng... khi nào gặp mặt nhau là khó chịu thì làm sao được, thực sự em vô cùng bối rối với cái kiểu của chị ấy!
Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! Bạn mới cưới chưa được 1 tháng, cuộc sống phía trước vẫn còn dài lắm. Nếu bạn cứ bận tâm nhiều về bà chị dâu kia như thế dễ stress triền miên lắm. Theo như bạn kể, mình nghĩ con người đó khó thay đổi lắm. Cái tính đố kỵ của một con người ít học thức, văn hóa ứng xử kém như thế khó lòng thay đổi được nếu tự họ không nhận thức được. Thế nên dù bạn có dĩ hòa vi quý đến đâu thì bà ấy cũng ko thay đổi được cách nhìn về bạn đâu. Bạn cứ sống đúng là mình, ít để ý đến thái độ của bà ấy, đối xử tốt với tất cả mọi người (kể cả bà ấy). Như thế bạn sẽ thấy cuộc sống thoải mái hơn. Giời đã chịu đất mà đất không chịu giời thì chọn cách "ăn bánh bơ, đội mũ phớt" với bà chị dâu kia đi bạn ạ. Quan trọng là mọi người bên nhà chồng không kêu ca phàn nàn gì về mình là được. Dù sao bà ấy cũng chỉ là phận dâu con, lại không được lòng nhà chồng nữa nên bạn cũng không cần thiết phải bắt thân với bà ấy làm gì. Hơn nữa bạn cũng không thường xuyên chạm mặt bà ấy nên càng dễ... bơ. Vui buồn tại tâm bạn ạ! Càng ít để ý càng dễ sống. (Như thế không có nghĩa là sống theo kiểu vô tâm, mà nên biết chọn lọc chuyện gì cần để ý để tứ cho đỡ mệt đầu)
Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! Chị e dâu khó nhỉ, em cũng chưa có chồng nên không biết khuyên chị thế nào nữa. Ngồi nghe các chị phân tích vậy
Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! Có lẽ em nên nghe theo lời mẹ này! cảm thấy chí lý chí tình. Em nhiều lần muốn về quê thăm hỏi gia đình nhưng ngại chạm mặt chị dâu nên không muốn về. Nghe mẹ nói thế có khi em nên ăn bánh bơ thật! hihi
Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! Em muốn quan tâm mọi người thì lại sợ chị dâu bảo vượt mặt, em muốn gần gũi mọi người hơn thì sợ chị dâu chạnh lòng. Có lần buổi sáng, vì em với chồng em không bao giò ăn sáng ở nhà mà đi ăn quán thành thói quen rồi, có lần em mới hỏi bố mẹ chồng " bố mẹ ăn gì con mua luôn ạ". Chị ấy sồn sồn ra nói em " Bố mẹ khó tính lắm nen em đừng hỏi nhiều, ăn gì thì chị sẽ chuẩn bị... thế là chị ấy vào nấu cái miến cong keo lên bắt mọi người phải ăn''. em cũng chịu luôn. Lại nghe mẹ và chị gái dặn " phải nhìn nhau mà sống" nên em cũng phải né, không dám hỏi han gì nữa
Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! Híc, đúng là mới lấy chồng, lúc nào cũng lo trọn vẹn mọi bề. Chả được đâu em ơi. Hồi mới về làm dâu cũng thế lúc nào cũng nghĩ mình phải cố gắng hết mình với nhà chồng. Sau một thời gian mới thấy ý nghĩ đó thật là ngu ngốc. Mình hết lòng với họ mà họ có hiểu mình không hay lại nói ra nói vào. Kệ đi em ơi, sống thoải mái cho đời vui vẻ. Cả năm ít gặp nhau là sướng rùi. Chị còn ở chung với bố mẹ chồng và vợ chồng em chồng 4 năm nay rùi, nghĩ nhiều như em có mà già nhanh xấu xí, ủ rũ.... chả tội gì phải thế. Nay mai có con lo cho chồng cho con ý, lo gì việc 1 năm về quê 2-3 lần.
Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! Em cũng có hoàn cảnh gần giống với chị chủ top nên chia sẻ với chị. Nhà chồng em thì nghèo lắm, nên từ ngày cưới, chúng em ko đc BMC cho của nả gì cả, cưới xin cho đến sắm sửa đồ đạc đều do 1 tay chồng em lo cả, đến bây giờ em về nhà chồng, vẫn cho tiền ông bà, mua sắm đỡ đần ông bà. Anh trai cả chồng em là ng nhu nhược, nghe vợ, còn chị dâu cả thì lại ky bo và chỉ biết vơ vào nhà mình nên ko chăm lo đến nơi đến chốn cho ông bà. Nhà em tháng nào cũng tốn thêm 1 khoản cho ông bà... Vậy nhưng nhà em con út, BMC cũng chiều chúng em hơn, vì anh nhà em biết nghĩ đến bố mẹ nhất, bây giờ nhà cửa anh ấy đã sửa cho ông bà, các cụ cũng có tuổi nên ko cấy hái, em lại ko phải con nhà nông chính hiệu nên ko biết việc đồng, mà lại ko sống gần/ cùng nhà ông bà => ít phải làm hơn chị dâu em ngày mới về làm dâu => chị ấy cũng ghen ghét với em từ ngày em mới về. Ban đầu em cũng buồn vì chuyện này, nhưng rồi về sau, cũng cứ lựa nhau mà sống chị ah. Mình ko cần phải nặng nề vấn đề lên làm gì, vì thực ra 1 năm chị về quê cũng có 1, 2 lần (em còn 1 tháng 2 lần), đối xử với BMC tốt, và cứ làm bổn phận người em (ở quê hay phân biệt dâu cả, dâu út; dâu cả thì thường cũng phải có trách nhiệm và có quyền quyết định những việc trong nhà hơn dâu út), vì mình ko hiểu thông tục ở quê nên cứ hỏi mẹ chồng trước, và rồi cũng nhìn xem họ làm gì để mình làm theo. Có công việc thì mình xúm vào làm, chịu khó dậy sớm hơn một chút, v...v... Hai vợ chồng ở với nhau, muốn ăn sáng như thế nào, ngủ dậy sớm muộn ra sao cũng đc; nhưng về nhà chồng, em cứ dậy sớm một chút, làm việc nhà rồi mua/ nấu ăn sáng ở nhà cùng ông bà. Đôi khi ăn uống cũng phải ý tứ hơn, nhưng em thấy cũng dễ chịu, vì mình cũng chỉ ở nhà 1,2 hôm thôi, ăn đói một chút, hay ăn dở một chút cũng ko vấn đề gì. Còn cái việc mà chị ấy hay để ý, nói xỏ, hay nói xấu sau lưng mình thì em cũng quá quen rồi, nhưng em cũng coi như ko, cứ bình thường trước mặt chị ấy, rồi họ cũng chán và ko đố kỵ với 1 người ko biết đố kỵ, để ý như mình nữa. Mình mà cứ làm quen, làm thân thì họ lại cho là mình nịnh nọt, hoặc họ thấy là họ đúng, mình sai nên càng làm càn; mình mà cũng cứ ra mặt này kia với họ thì ko khí lại càng thêm căng thẳng và chẳng bao giờ giải quyết đc xung đột. Nhất là khi mẹ chồng và chị gái chồng đã hiểu tính chị ấy và hiểu mình là người thế nào, nên em cũng ko cần thanh minh. Em cũng như chị, ko dám kể chuyện gđ chồng với bố mẹ đẻ hay ai cả, có gì chỉ 2 vợ chồng tâm sự với nhau (anh nhà em rất thương và hiểu cho em, những khi em ấm úc; nhưng anh ấy cũng là người hiền lành, ko làm mích lòng ai bao giờ => ko tỏ thái độ với chị ấy. Nhưng em cũng ko buồn vì điều này, mà còn hãnh diện, vì như vậy, cả 2 vợ chồng em đều được mọi người hiểu cho, còn chị ấy thì chỉ giao du, nói chuyện với những người cũng có tính cách như chị ấy, hay buôn chuyện, nói xấu người khác). Em thì nghĩ cho cùng, cái gì cũng có nhân quả hết chị ah, mình cứ sống với đúng lương tâm mình, rồi sẽ ổn cả thôi. Chị chồng em nói là nó cứ sống vậy cũng ko khá lên được. Nhưng sau 1 thời gian về nhà chồng (đến nay chúng em đã lấy nhau được hơn nửa năm, và cũng là bằng đấy thời gian em gặp chị dâu mỗi lần về thăm ông bà), em thấy chị ấy cũng đỡ ra mặt hơn với em (dù cũng ko quý em), và cũng chẳng có chuyện gì để mà nói xấu (vì mình có gì để nói xấu khi đã làm tròn bỏn phận?). Sống với nhau lâu dài mới hiểu được nhau mà. Em chúc chị vui và sẽ nhanh hòa thuận được với bà chị dâu khó ưa
Ðề: Chị em dâu nhà mình đang có vấn đề! Xin các mẹ tư vấn giúp, mình thực sự bối rối! Hoàn cảnh của em cũng giống chị lắm! Hi vọng chị và em sớm thoát khỏi chuyện này....