6 Lý Do Không Nên Đi Du Lịch Dịp Lễ

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi minhthai0907, 26/4/2016.

  1. minhthai0907

    minhthai0907 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/4/2015
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Có rất nhiều lý do đáng để bạn cân nhắc việc “xách ba lô lên và đi” trong dịp nghỉ lễ.
    [​IMG]
    Nhiều người vẫn nghĩ, nghỉ lễ là dịp lý tưởng để đi du lịch (ảnh minh họa)...
    “Nghỉ lễ dịp 30/4 có 4 ngày - là dịp hiếm hoi để di du lịch” – bạn có một lý do để lên kế hoạch cho một chuyến đi nhưng lại có rất nhiều lý do khác để khước từ nó. Bởi, đi du lịch dịp lễ không phải lúc nào cũng là sự lựa chọn đúng đắn.

    Đông đúc, chen lấn

    Vì ai cũng có tư tưởng tận dụng 4 ngày nghỉ lễ để đi du lịch cùng gia đình, bạn bè thế nên, điểm du lịch nào cũng chật kín người. Tình trạng đông đúc, chen lấn, xô đẩy là không tránh khỏi.

    Không ít lần, cộng đồng mạng phải “giật mình” trước những hình ảnh bãi biển chật kín người, nước biển đục ngầu vì có quá nhiều người tắm… Biển xanh, cát trắng, trời trong lành đâu không thấy, chỉ thấy bầu không khí ngột ngạt, những con người nhếch nhác, tìm cách len lỏi qua đám đông một cách mệt nhọc.

    Liệu bạn có muốn rơi vào hoàn cảnh đáng như vậy?

    [​IMG]
    Đi du lịch dịp lễ, bạn rất dễ rơi vào tình trạng chen lấn như thế này (ảnh minh họa)
    Phương tiện quá tải

    Dù các nhà xe đều tận dụng dịp nghỉ lễ để tăng tuyến, kiếm tiền thế nhưng, nhu cầu đi lại của khách du lịch vẫn không được đáp ứng đủ. Không chỉ phải đối mặt với tình trạng khan hiếm vé, giá vé tăng… khách du lịch còn phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc bị nhồi nhét trên những chuyến xe đông đến ngạt thở.

    Vậy là, thay vì cảnh tượng ngồi trên xe, chống cằm ngắm trời đất, khung cảnh dọc đường và liên tưởng đến chuyến du lịch lý tưởng sắp tới, bạn sẽ phải ngồi im không nhúc nhích, cầu cho chuyến đi được an toàn.

    Dịch vụ kém

    Lượng người đổ về các điểm du lịch dịp lễ thường đông đúc gấp trăm lần ngày thường do vậy, dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu thì các dịch vụ du lịch cũng không thể chu đáo và cẩn thận như bạn mong muốn.

    [​IMG]
    Do quá đông đúc nên chất lượng dịch vụ kém (ảnh minh họa)
    Trước tiên là chuyện phòng ở. Một chuyến du lịch sẽ chẳng thể nào vui được nếu chỗ ở của bạn tạm bợ. Mà với tình trạng đông đúc như vậy thì khó có thể đảm bảo, bạn được ở một chỗ đã được lau dọn sạch sẽ, sáng bóng chứ không phải một nơi chỉ được dọn dẹp qua quýt vì khách cũ vừa trả phòng cách đó 5 – 10 phút. Chưa kể, nếu không cẩn thận đặt phòng trước, rất có thể bạn sẽ không thuê được nhà nghỉ, khách sạn.

    Sau đó là chuyện đồ ăn. Chưa bàn đến chất lượng, chỉ riêng việc được phục vụ một cách nhanh chóng và chu đáo đã là điều rất khó trong hoàn cảnh khách du lịch ào ào đổ về như thế này.

    Còn hàng loạt các dịch vụ khác nữa mà bạn sẽ phải chấp nhận nó kém hơn ngày thường nếu đi du lịch trong dịp lễ.

    Giá cả tăng

    Đi du lịch trong dịp lễ bạn sẽ phải chuẩn bị số tiền gấp đôi, thậm chí gấp 3 trong ngày thường vì giá cả tất cả các loại dịch vụ đều tăng. Từ giá vé xe, giá khách sạn, đồ ăn cho đến quà lưu niệm… đều tăng một cách “bất thường” bởi không phải lúc nào người làm dịch vụ ở đây cũng có dịp kiếm chác.

    [​IMG]
    Chi phí cho một chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ tốn kém hơn nhiều so với ngày thường (ảnh minh họa)
    Chờ đợi

    Vì các điểm du lịch đều chật kín người nên làm bất cứ việc gì bạn cũng phải chờ đợi, từ xếp hàng mua vé xe, lấy phòng khách sạn, đợi phục vụ đồ ăn cho đến hàng loạt dịch vụ khác…

    “Khách hàng là thượng đế”, tuy vậy, trong trường hợp người phục vụ và cơ sở hạ tầng chỉ có thế mà số lượt khách tăng gấp nhiều lần ngày thường thì khó có thể đảm bảo bạn có được đối xử như câu nói trên.

    Không an toàn

    Chen chúc trên một chuyến xe đông chắc chắn không an toàn, vui chơi ở một nơi quá đông người cũng không an toàn… Đi chơi vào dịp lễ, cùng với việc phải chen lấn, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro khác nữa như: giật túi, trộm đồ, thức ăn kém chất lượng, chỗ ở tạm bợ…

    Theo Hạ Nhiên

    Dân Việt
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minhthai0907
    Đang tải...


  2. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,334
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Đông thế kia thui thì ở nhà :)
     
  3. viettraveldeal

    viettraveldeal Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/4/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    hihi, nhưng ngặt nỗi người ta ai cũng đi chơi, mình ở nhà thì buồn hiu bạn ơi
     
  4. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,756
    Đã được thích:
    1,144
    Điểm thành tích:
    823
    Đợt này em cũng ở nhà thui :)
     
  5. bunhbinh333

    bunhbinh333 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2015
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    nhưng chỉ có dịp nghi lễ là có thời gian để đi thôi ạ
     
  6. homestayvt

    homestayvt Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/3/2016
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Nếu chuẩn bị cho chuyến đi thật kỹ lưỡng từ trước thì mấy vấn đề này chỉ là chuyện nho nhỏ thôi. Đâu phải ở đâu cũng đông cũng đắt đỏ đâu ạ. Do mình chọn thôi phải không mọi người?
     
  7. canhchimhaiau

    canhchimhaiau Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    8
    Em thấy mẹ nó nói cũng đúng ạ, lễ lộc ai cũng ào ào kéo nhau đi du lịch nên là đông đúc khó thở, chơi cũng chả được thoải mái. Thành ra trong mùa này em sẽ đi mấy chỗ nghỉ dưỡng ạ, vừa ít người mà mình cũng được tận hưởng không khí. Em cũng đăng kí tour tham quan miễn phí khu biệt thự biển của Vinpearl nữa. Vừa thoải mái mà mình có thể thưởng thức tiệc cocktail nữa. Các mẹ cũng thử đăng kí nếu có đi Nha Trang đi ạ.
     
  8. caibao

    caibao Thành viên mới

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Em thấy nghỉ lễ chỉ có ra nước ngoài là đỡ đông thôi, chứ ở Vệt Nam thì điểm nào cũng nhung nhúc ngườiấ :((
     
  9. BestPrice Travel

    BestPrice Travel Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Nhìn chung với cá nhân em làm du lịch, thì cũng không hẳn không nên du lịch dịp lễ. Vì thực chất dịp đó còn được nghỉ dài, chứ dân văn phòng xin nghỉ dài khá khó. Để tránh được một số những vấn đề về chi phí nêu trên, thì các mẹ rút kinh nghiệm đặt dịch vụ từ sớm, đặt trước khi đi tầm 2 tháng thì giá chưa tăng lắm đâu. Mà đặt mấy khách sạn tầm 3* thì nhìn chung chất lượng dịch vụ của họ vẫn đảm bảo.
    Về vấn đề ăn uống bị "chặt chém" thì chỉ có mấy vùng biển đông quá như Cát Bà, Vũng Tàu mới sợ, chứ ví dụ Đà Nẵng họ quy hoạch hết rồi, dám tăng giá vô lý là chính quyền địa phương xử ngay.
     
  10. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,777
    Đã được thích:
    1,709
    Điểm thành tích:
    913
    dịch vụ kém và giá cả tăng! hu hu nhà e vẫn đi vì chả có lúc nào được nghỉ.
     
  11. homestayvt

    homestayvt Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/3/2016
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Hì, mình thì nghĩ chặt chém khách du lịch thì ở đâu cũng có vì cơ bản là cách làm du lịch tự phát, chưa chuyên nghiệp.
     
  12. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,322
    Đã được thích:
    2,487
    Điểm thành tích:
    863
    nói chung là biết vậy nhưng do mọi người chỉ được nghỉ nhiều vào dịp lễ nên toàn đa phần họ sẽ phải đi vào ngày này
     
  13. hong675

    hong675 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng ít khi đi những chỗ tập trung đông người, vừa đắt đỏ vừa không thoải mái
     
  14. caibao

    caibao Thành viên mới

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Đấy, em biết ngay mà. Đường lên Tam Đảo chiều nay đây các mẹ ạ :))
    [​IMG]
     
    trieu thanh binh thích bài này.
  15. trieu thanh binh

    trieu thanh binh không có việc gì khó

    Tham gia:
    25/1/2016
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Dã man vậy mn? Thật sáng suốt khi nghỉ lễ em quyết định về quê ông bà ngoại câu cá, thay vì đi biển! Haiz
     
  16. dodongcuongthinh

    dodongcuongthinh http://dodongcuongthinh.com

    Tham gia:
    9/3/2016
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    đi vũng tàu nhìn nón mặt thực ghe 420k/kg ??? chưa tính cân thiếu kg
    nhà tắm, thay đồ mụ bán vé láo cá c hó , tắm thì tắm ko tắm thì thôi đi ra 30k, con nít 2 tuổi tính 20k
    mẹ lũ này khốn nạn chết được. Du lịch kiểu này oải thật về tâm trạng ấm ức thêm, đi vệ sinh 5k....
    Sau đó ghé chùa đi vệ sinh 2k,... chùa mà còn vậy thì thôi rồi
     
  17. quyetchien22

    quyetchien22 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2015
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Dịp lễ mời được nghỉ nhiều mà khoogn đi du lịch ah
     
  18. luuthu1203@gmail.com

    luuthu1203@gmail.com Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2012
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    nhưng ngoài dip lễ ra làm gì có thời gian cơ chứ
     
  19. lalakute90

    lalakute90 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/4/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Mình có đi du lịch dịp lễ vừa qua, nhưng đi từ TP lớn này sang TP lớn khác. Cụ thể là từ Sài Gòn đi Hà Nội. Nên vẫn tận hưởng không khí đô thị vắng vẻ dịp lễ vừa qua. Nhất là khí hậu ở miền Bắc những ngày lễ vừa qua, sương mù nhiều, trời ít nắng, rất mát, khác hẳn với khí hậu miền Nam những ngày qua.
     
  20. menghe2407

    menghe2407 Westman- giày da Việt!

    Tham gia:
    21/3/2016
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    [​IMG]
    đây là Sầm Sơn năm 2015 hay sao ý các mom nhỉ?
     

Chia sẻ trang này