Chết mất thôi, con nhà tớ 6 tuổi cho ăn cơm thì sốt ruột phát ... đổ cơm vào nấu cháo .... ăn cơm phải 2 hrs/ bữa, còn cháo cũng ngót nghét như thế, nhưng cháo nó còn được tí dinh dưỡng chứ cơm thì .... Đang nước sôi lửa bỏng thế Ohsin lại không ra nữa, thành ra nhà cửa cứ loạn hết cả lên .... Có nhà nào giống nhà tớ không? Các mẹ có kinh nghiệm bảo tớ cái, chứ tớ cũng để nó đói, uống men tiêu hóa, không tống sữa bột nữa mà thay bằng sữa tươi cho nó nhanh đói mà xem ra chả thấy hiệu quả gì cả .... 6 tuổi, 18 kg, cao hơn 1m2, con gái .....
Chíp nhà này cũng thế đây. Nếu ăn cơm thì hò hét quyết liệt thì trong tiếng rưỡi mới xong, còn nếu để cho tự ăn hết phần thì 2 tiếng cũng chưa xong được. Mệt và xi trét kinh khủng. Có hôm, thay vì cho ăn cơm, mình cho cả cơm, canh, thức ăn và rau vào nồi xay sơ rồi cho ăn, kết quả chỉ 1/2 giờ là xong. Nhưng đến khi đi học thì con lại không ăn gì, hic hic. Vẫn đang là vấn đề đau đầu đây. Các mẹ có cách gì hay thì giúp với nhé! Thank cả nhà ạ!
Tớ cũng đang stress vụ này quá, đấy là còn tống nó lên bà ngoại chăm sóc rồi, mình chỉ điều khiển từ xa thôi mà vẫn bức xúc, đi học cô toàn bảo ăn ngoan lắm, học tốt lắm, nhưng cứ nhìn nó thì biết gầy mõ ra ... hic hic.... Chả bao giờ thấy tự xúc cả, từ động viên (eo, Bông hôm nay giỏi thế, tự xúc, Bốp nhìn chị tự xúc đây này), hò hét (có ăn nhanh lên không thì bảo, há mồm ra, nhai nhanh lên, ngậm gì mà lâu thế), đến dọa nạt đánh (cứ roi mà phát) ... được 1 hr thì cho cơm - canh - thịt - cá vào xay bét ra, nhồi thể nào cũng xong (vừa ăn vừa ọe) .. . thở phào vì được ít dinh dưỡng .... Dạo này nó thay răng lại càng lười ăn ... Mẹ nào có cách trị bọn này bảo tớ với ...
6 tuổi cao hơn 1m2 thì ngon quá , hơi gầy tí thôi . con nhà mình thế hóa ra ăn vãn còn nhanh . khoảng 45 phút hết một bát cơm và kha khá thức ăn , hôm nào cũng bị mắng
Tớ thì chẳng có bí quyết gì cả nhưng (trộm vía) Bông nhà tớ rất sợ bị bố mẹ phạt, tớ thường doạ là "Mẹ cho con ăn đến giờ này, quá giờ còn bao nhiêu cơm thì mẹ mời chuột ăn nốt". (Kể ra mẹ cũng hơi bị ác nhỉ, nhưng Bông lại sợ bị thu bát). Nhiều khi đang ăn mình hỏi chuyện con, Bông còn la lên: "Thôi sắp hết giờ của con rồi". hihihi Chỉ 3 tháng sau thôi, tinh thần ăn uống của Bông nhà tớ quy củ lắm bây giờ chỉ chậm so với bố mẹ khoảng 15 phút thôi, bây giờ vc mình còn cho tự do ăn gì tự lấy, miếng to tự cắn nhỏ ra, tự chan canh ăn, hết bát 1 tự lấy bát 2 (có nhiều hôm dỗ bố mẹ chị ta lấy phần xong bê ra bàn học bật đèn ngồi ăn 1 mình). Vì thế nhà tớ ăn cơm chỉ khoảng 1/2 giờ là xong. Bây giờ biết lấy bát đũa, biết lấy cơm cho bố mẹ, biết lau bàn, biết bấm nồi cơm để nấu, biết bỏ bát ăn xong vào chậu, ... túm lại là nhờ được gì mẹ nhờ tất.
Đồng khổ với bà đây. Con tôi 5 tuổi, ăn cơm cũng mất tiếng rưỡi, ăn cháo mất 30 phút, răng cửa răng hàm đầy đủ nhá, gặm sô cô la giòn tan - ăn thịt bò khô nhoay nhoáy, nhưng cho cơm và thức ăn vào mồm một lúc xong thì nó phân loại siêu hơn cả 3R, tức là 1 bên má là cơm, ở giữa mồm là thịt, bên má còn lại là rau (tôi chưa thấy con ai làm được như thế, hix). Nên tôi cũng chọn giải pháp cho ăn cháo đặc. Nhất là lúc nào cần tiết kiệm thời gian như sáng sớm trước lúc đi làm. Chỉ khổ mình cứ lọ mọ suốt ngày trong bếp, mất bao nhiêu thời gian làm việc khác. Nói thế cho bà thấy happy là nhà bà còn có osin. Được cái nó tự giác uống sữa tươi, tự giác đến mức mẹ phát hoảng khi nó ăn liền lúc cả lạng phomai hoặc ăn vã thịt ba chỉ vèo vèo, nó cũng biết đói, nhưng hình như dị ứng cơm hay sao ý. Phở Vuông thì khỏi nói, hết 1 suất Gà trứng non như ai, hix, ko biết là phải thế nào với nó nữa. 5 tuổi - 17kg, 110cm thôi. Lâu nay tôi ko tham gia hội chợ Than nữa rồi.
Con em cũng 6 tuổi đây ạ, lắm hôm con ăn có một tí cơm thôi, nhưng hôm nào thức ăn hợp khẩu vị thì ăn được khoảng 2 lần sới (tức 1 bát cơm đầy), còn trung bình thì chỉ khoảng nửa bát thôi. Rau cũng tùy loại rau. Thịt cũng vậy. Hiện nay con nặng 22kg, cao 1m15 nên cũng tự an ủi là .... tạm ổn. Hơn nữa, con biết đòi hoặc ăn những thứ mà cơ thể thiếu nên mẹ cũng phần nào an tâm. Thôi thì để con ăn theo nhu cầu vậy các mẹ ạ. Nhưng một số bé mà quen ép ăn hoặc phải thúc đít mới ăn thì nghe chừng các mẹ sẽ mất thời gian để kiên nhẫn hơn. Cô em họ của em hồi học lớp 5, lớp 6 mà khảnh ăn và thỉnh thoảng mẹ vẫn phải xúc cơm cho ăn đấy ạ.
Con này nhà tôi cháo cũng ngậm, sao mà nó ngậm giỏi thế, cháo loãng toẹt còn nhả bã thì biết rồi đấy, vài tháng gần đây tôi mới tín nhiệm cho Ohsin nấu cháo vì nó phát minh ra nấu bằng nồi hầm vừa nhanh, vừa tiện và như thế chị đỡ phải dậy sớm lọ mọ từ 6:00 AM... Mà giờ nó không ra nữa rồi ... huhuhuhu.... Dạo này nó cũng thích sữa tươi hơn sữa bột, tôi thì nghĩ sữa bột tốt nên vẫn bắt nó uống ít nhất 1 cốc/ngày, cứ nhìn cốc sữa là nó nhẩy lên sữa tươi cơ, sữa dâu cơ (chả khác gì đứa 2 tuổi cả ...- chán)... Nhìn nó 18 kg, trông cái mặt mắt cứ trố ra ....
Hôm nào nó ăn khoảng 1h30 xong là tôi cũng thấy nhẹ nhõm lắm rồi, mà đấy là đứng ngoài xem xét thôi, dạo này thỉng thoảng phải cho nó ăn tôi cứ phát sốt phát rét lên, mắng nó thì ông bà lại ý kiến, ông bà ý kiến tôi cũng ý kiến lại, tôi ý kiến lại thì ox tôi cũng ý kiến với ông bà ... chết mất thôi Ohsin ơi iiiiiii.... Năm nay học lớp 1 tôi định cho nó học gần nhà vì nó đang tạm trú và đi học trên bà ngoại nhưng suốt ngày đau khổ thích về chơi với em, mà tình hình này có vẻ ban căng quá ....
Các mẹ ơi, cùng cảnh với nhau thôi. Nhưng dù ăn ít ăn nhiều thì cũng cố cho nó ăn cơm chứ . Thẳng cu nhà mình thì mới có 3.5 tuổi thôi nhưng cũng ăn cơm chậm đến kinh khủng, giờ ăn cũng ầm cả nhà lên ấy. Ông ngoại thấy cháu bị mắng thì lại mang xoong đi nấu cháo cho cháu ăn cho anh, chết mất thôi. Đang đau đầu vì sắp chuyển sang học mẫu giáo công lập rồi chứ đâu còn học tư thục mà các cô cho ăn cháo mãi . Thấy con của bạn bè bằng tuổi, thậm chí kém hẳn 1 tuổi chúng nó ăn cơm như thuồng luồng mà mính sốt hết cả ruột lên đây. Hoá ra còn rất nhiều mẹ đau đầu như mình . Nhưng tự an ủi thôi các mẹ ạ. Cho con ăn 1/2 bát cơm cũng bằng ăn 1 bát cháo đầy đấy. Nên chúng ta hãy cố gắng vì con thôi .
Nói đến chuyện cho con ăn thì cứ như là ngồi vào tổ kiến ý. Nỗi kinh hoàng nhất của mình bây giờ là cho con ăn. Mà mẹ thì chịu khó sưu tầm và nấu các món thay đổi liên tục để con không chán, ấy thế mà hôm nào cũng ăn từ lúc 6h đến lúc hết thời sự mà vẫn chưa xong. Nhiều người bảo là chỉ nên cho ăn tối đa trong 45 phút thôi rồi cất bát đi, để lúc khác ăn tiếp, nhưng nếu với thời gian đó thì Chíp nhà này chỉ ăn được vài thìa thôi. Mình cũng đã thử nhiều cách khác nhau: mua bộ bát ăn, khay ăn có màu sắc, hình thì đẹp rồi bày các món ăn trông rất đẹp mắt và đủ chất rồi cho con tự ăn. Quả thật là mới đầu thì háo hức lắm, lại được mẹ động viên nên nàng ăn tự giác khoảng 3-5 thìa là bắt đầu bài ca ngậm, mẹ nhắc nhẹ và động viên tiếp thì khoảng nửa tiếng sau hết được 1/4 chỗ mẹ bày cho ăn, hic hic. Lần khác thì mẹ bày ra nhiều bát con, mỗi bát 1 màu để con thấy mỗi thứ ít ít. Nhưng cũng chỉ được 1 lúc là chán. Thậm chí mẹ Chíp còn làm món mà con thích ăn (ví dụ như: nem thì quấn cái bé tý bằng ngón tay để con ăn vừa miệng, lần đó con ăn 1 lèo hết 5 cái mà mẹ suýt khóc, nhưng tuần sau thì ăn mãi khôgn hết 2 cái, ). Có lần thì mẹ băm thịt lơn thật nhuyễn rồi tẩm ướp và viên lại thành những viên bé xíu, cho vào lò vi sóng cho chín sơ, rồi nướng trên than thơm phức cho ăn, thế nhưng cũng phải ép ghê lắm mới ăn hết được khoảng 7 viên (mỗi viên bằng đầu ngón tay cái thôi ạ). Nói chung là Chíp nhà này chỉ chủ động ăn rau thôi (vì nàng ta hay bị táo mà), nên không phải ép phần rau, chỉ có thức ăn là mẹ cố ép cho đủ lượng và cơm thì cho ăn tùy sức, thiếu thì đành bổ sung bằng sữa pha thêm bột. Giờ nàng ta 3,5 tuổi rồi mà có hôm sáng mẹ vẫn phải nấu cháo hoặc bột ăn liền để ăn sáng vì đến lớp nàng ta ăn cùng các bạn, cả bữa ăn chỉ được có 2 thìa cơm thôi ạ. Chiều về nhà đói cuống lên thế mà đến bữa vẫn phải động viên hoặc gầm gào ghê lắm mới chịu ăn.
Đọc xong suýt ngất, sao lại có người giống mình thế . Cứ phải cho chúng nó ăn xong mới yên tâm ... làm việc khác, mà vừa cho ăn xong, chưa kịp nghỉ ngơi gì ... lại đến bữa khác, nó gối nhau làm mình phát kinh lên được . Mà 1 đứa còn ok, chứ hai đứa rồi, gầm gào chúng nó hùa nhau cười mẹ ... Hồi trước cũng chịu khó chế biến cho bọn nó, nhưng rồi toàn đổ đi vì chả đứa nào chịu ăn cả, đâm cũng chán . Hôm Tết có đến chơi nhà 1 chị ở Nga về, chị ý nấu cơm Bruck (spelling mistakte) truyền thống Nga, con mình ngồi xơi 1 lúc nửa bát, phấn khởi mẹ cháu hỏi luôn cách nấu . Về phóng xe vào tận Metro mua thịt cừu về xắt nhỏ, hành tây cùng cà rốt, hoa lơ, giò lụa, thêm tí thịt đùi gà (tự cho thêm vào làm tăng chất lượng), rồi cho vào nồi hầm va.. quên, đến tận tối, đang ở Bà Chúa Kho thì sực nhớ ra, phải gọi đt về vội bảo ông nội rút điện hộ cho. Về đến nhà thì bọn trẻ con ăn xong hết rồi.. đành cho mớ tạp phế lù vào tủ lanh. Sáng hôm sau tớ hăm hở dậy từ 6 Am (mà đang rét thế này) nấu lấy nấu để, vừa xúc cho mỗi đứa một thìa, bọn nó đồng loạt bảo: eo ơi, kinh quá ... rồi khóc huhu lên bảo "thích ăn cháo bà nấu".... hic hic.... Nhà nào có cách gì hay post lên đây cho dân tình tham khảo ..... tks, :mrgreen:
Nghe các chị kể thế này mà em thấy sợ quá. Hiện Ti nhà em ăn bột hết 15 phút đĩa bột bự. Chả hiểu sau này thế nào. Các chị cứ post bài lên cho em tham khảo với.
Mẹ nó đừng có ghen tị vội, cu nhà tôi 2 tuổi, ăn cháo nhanh kinh khủng, chưa hết bài hát đã xong tô cháo. Hic hic, thế mà bây giờ 5 tuổi, khủng hoảng xì chít mỗi lần đến bữa cơm. Bao giờ cũng phải đánh đu với nó 1,5h thì mới hết lưng bát cơm. Giả sử mẹ quên cho ăn thì nó cũng quên luôn. Đi học mẫu giáo hồi đầu cô giáo bảo lười ăn, sau này thì được cô khen ăn ngoan. Về nhà con thủ thỉ với mẹ: Ở lớp con thích chơi với bạn hơi béo, con hay nhờ bạn bảo vệ con, đến bữa con chia cơm cho bạn vì cô giáo không cho bạn ăn thêm (vì cu cậu này bị béo phì nên các cô hạn chế cho ăn). hic hic, Chít thật thôi, có mẹ nào có con giống như con mình không??? Bé tý mà đã biết mánh lới như vậy rồi. Mình đang lo sau này đi học bán trú thì ăn uống thế nào. Sắp vào lớp 1 rồi
Hự hự,Én nhà em bây giờ 4 tuổi lại đòi tuyệt thực thịt mới chết chứ,chỉ ăn nhanh khi có trứng rán < chỉ thích xơi lòng trắng trứng thôi > lạc rang,chả mực Hạ Long,khoai tây rán ,đậu phụ,rau thì chỉ khoái su hào,cà rốt và rau muống xào < rau muống ăn theo hứng ạ > và uống nước rau muống luộc vắt chanh ! Còn những thứ cá thịt khác thì nhát định biểu tình,mẹ cứ bò ra làm đủ món,dụ con ăn mà chẳng ăn cho .Bún phở và mì ý thì nàng ta rất thích nhưng cũng biểu tình chất đậm,trừ khi đi ăn mỳ ý ngoài hàng thì chiếu cố cho tí thịt,người thì gày mõ,mẹ thì béo nên sốt ruột quá thể .Cháu khoái ăn nấm nhưng cũng chỉ chọn nấm đùi gà và nấm hương mà xơi thôi ạ .Làm thế nào cho cháu ăn thịt lại bây giờ nhỉ,ngày xưa cháu xơi thịt cũng hoành tráng lắm mà,bà ngoại bảo tại mày cho nó ăn nhiều nên nó chán ???
Nhà Én này Cá cũng rất tốt sao không thấy nhà nó liệt kê trong danh sách Én ăn nhỉ ? Én nhỏ chán thịt có lẽ do thịt cứng hơn so với thức ăn khác .thôi thì không ăn nạc thì cứ cho ăn chân giò ,vừa mềm lại vừa béo ,không khéo Én lại tăng cân vì thích chân giò lắm nha .cứ thử xem naò ????
Đọc xong topic này phải vào xả xitrets với mọi người luôn . Cũng đang phát điên khi đến bữa ăn đây . Con nhà minhd cũng vậy (cả 2 đứa nhé, 1 đứa 5T, 1 đứa 3.5t), chỉ thích ăn trứng thôi, ngoài ra thịt , cá, tôm ... ko ăn gì hết . Mà hôm nào cũng ăn trứng thì ko đc , mà ko thì chỉ ăn cơm với nước canh như canh khoai, canh măng hay canh su hào thôi (nhg ko ăn cái, chỉ ăn nước) . Hồi bé thì trộm vía 2 đứa nhà mình cũng vào dạng được đấy chứ , thề mà càng ngày càng như que củi đấy . một đứa chưa nôi 16kg, một đữa chưa nổi 15kg. đi dến đâu ai cũng tưởng 2 chị em sinh đội . Cũng đã đủ loại thuốc bổ, kích thích ăn uống , tháy đổi đủ món . Một dạo cũng xay lẫn cơm, thịt rau bắt ăn nhg cũng ngậm nốt , giờ bó tay . Ở lớp thì cô bảo ăn tốt , ăn cả cơm lẫn thức ăn , nhai hơi lâu nhg vẫn ắn hết suất . hỏi con thì bảo con ăn cơm với canh. Bó tay nốt . Giờ xitrét quá rồi . có ai có cách nào ko ???
Con nhà này cũng rứa. Mẹ phải đổi phương pháp. Khi nó đói ở đầu nữa ăn, cần ăn thì cho ăn thức ăn trước, đảm bảo dinh dưỡng. Bát 1 này ăn ít cơm thôi, chủ yếu là thức ăn. Bát 2 mẹ hứa hẹn là chỉ cho con ăn cơm với canh ko, ko phải nhai nhiếc j nhiều cả . Nhà tớ đến h vẫn cứ áp dụng chiêu này, mặc dù ở lớp mẫu giáo cháu toàn đc biểu dương vì ăn nhanh :twisted: Vì vậy mà tớ cũng đỡ stress phần nào, bữa ăn giảm từ 2h xuống còn 45 phút. Đối với tớ thế là happy lắm rồi. Chia sẻ với mẹ Thao anh vụ phát rồ vì con ko ăn