Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! xin chia sẻ với mẹ nó. nhưng dù sao mẹ nó cũng đã có quyết định sáng suốt khi đi khám ngoài để biết được tình trạng con yêu. em thì sợ vào mấy bệnh viện đó lắm, chỉ trừ khi đẻ thôi. còn khám thai thì em toàn khám ở ngoài thôi.ở ngoài làm dịch vụ, nên các bác sỹ siêu âm kỹ càng, cẩn thận, và thái độ nhiệt tình hơn. chứ vào bệnh viện thì đông bệnh nhân quá nên bác sỹ người ta làm cũng qua loa thôi. chúc hai mẹ con khoẻ mạnh nhé.
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! Hic, nghe mẹ nó kể mà sợ quá. Bệnh viện phụ sản chắc đông quá nên người ta làm ăn qua quýt mẹ nó ạ. Nhưng mà như thế thì chết thật. Các mẹ khác rút kinh nghiệm nhé
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! Uiii..em cũng toàn khám ngoài thôi..nghĩ đến chờ đợi ở bv là e hãi rồi..mà họ khám đông nthe thì làm sao khám kĩ cho mình được nên cứ ra ngoài cho chắc, mình hỏi han cũng thoải mái hơn p. Tuy giá cả đắt hơn 1 chút nhưng đổi lại mình thấy yên tâm và tư tưởng cũng đỡ căng thẳng hơn so với khám ở bv
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! mình nghĩ khi mà có vấn đề gì nghiêm trọng thì cần xem xét và khám ở nhiều nơi...rùi mới quyết định... BVPS dạo này tai tiếng quá!!!! nhưng ko đẻ ở đấy thì biết đẻ ở đâu, hichic
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! BV làm ăn chán quá! khám xét qua loa SA thì nhanh kinh khủng luôn!!! mấy tuần cuối mình vào đó SA chưa đến 1 phút đã xong hixxxxxxxxx
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! bệnh viện nó vậy mà các mẹ trừ khi nhờ đc ai jup thì họ mới làm kỹ cho ko thì qua loa 1 cách choáng váng!
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! Hizzz, trừ khi đi đẻ, ko sinh đc tư nhân mới phải vào viện, chứ cú kiểu làm ăn này thất đức quá.
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! Bệnh viện nó thế, lần em mới bắt đầu mang thai cũng đi vào viện khám vì ko tin tưởng bên ngoài với lại cũng chưa có kinh nghiệm, khám và siêu âm ào ào ấy, chẳng có tư vấn ,tư veo gì hết, mà đông lắm nên từ khi được 8w em ra ngoài khám, nhẹ nhàng và tư vấn cẩn thận,Hixhix đi viện mà chẳng tin tưởng gì cả
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! Ôi may cho mẹ nó sáng suốt và cẩn thận chứ cứ nghe lời bác sỹ SA ở viện đấy thì đúng là ....! Mình thấy nhiều bài báo về BVPS nên cũng thấy mất lòng tin nhưng đến khi chính người nhà mình là nạn nhân thì thấy đúng là ko thể chấp nhận đc!Em mình đc 1 bsy ở bệnh viện này khám và theo dõi suốt quá trình mang thai tại phòng khám tư của bs đến khi đẻ thì giới thiệu cho 1 bs khác phó khoa(giờ lên trưởng khoa rồi) mổ cho nhưng ko hiểu hôm đấy bác và ê kíp mổ bị ốm, đau đầu hay làm sao mà đẻ mổ lại để cho em mình sót đến nửa chậu con rau ở trong buồng tử cung???Về nhà đc 13 ngày thì bị đau bụng và khó đi tiểu gọi điện hỏi bsy mổ thì bảo khả năng do viêm đường tiết niệu bảo đi mua ksinh về uống !Đáng lẽ phải bắt em mình đi khám luôn chứ?!Sau đấy em mình về quê ngoại thấy vẫn đau bụng ra viện Tỉnh khám thì họ bảo sót rau rồi phải đi nạo rau đau lắm mà thấy em ấy bảo ra nửa cái chậu con rửa mặt!Còn nữa là trong khi nạo bsy ở đấy tìm mãi ko thấy tử cung đâu cuối cùng phải móc cả cánh tay vào mới thấy cô ấy còn nói sao lại treo tử cung cao thế này sau này cháu phải kế hoạch cẩn thận ko có để nhỡ thì cũng khó xư lý!Đến đầu năm nay em mình lại bị nhỡ có thai nhưng đi khám lại bảo dính vết mổ mình ko biết có phải đấy cũng là do di chứng của đợt mổ cũ để lại ko nữa nhưng lần này nhà mình ko đến BVPS nữa mà qua C cũng phải nằm viện mất 2 tuần và ko giữ đc thai!Số em mình đúng là đen đủi nhưng mình cũng mong những ai làm nghề Y nên cố gắng Giữ Y đức luôn trau dồi và học hỏi để nâng cao tay nghề,khi làm việc nên tận tâm để ko xảy ra những sai lầm làm cho bệnh nhân phải trả giá !Nếu như trường hợp của bạn Shopnhimsoc mà ko đi ktra lại có khi lại mất đi 1 mạng người a?vậy lỗi ấy do ai? Mình hơi dài dòng nhưng có bài của mẹ này nên mình bức xúc quá muốn chia sẻ thêm!Cám ơn các mẹ!
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! trời ơi, kinh quá các chị ơi, sợ thật đấy :-ss, cái tâm vứt đâu mất rồi
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! Trường hợp của em mẹ nó còn sợ hơn ấy nhỉ? híc, buồn vì đạo đức nghề y quá.... ngày một xuống cấp nghiêm trọng... Chả còn mấy bác sĩ gọi là "lương y" nữa...
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! Chia sẻ với mẹ nó và chúc mừng mẹ nó có quyết định sáng suốt. E nghĩ là khi đã đi khám mà có gì đó bất thường, thì tốt nhất nên đi khám lại thêm 1 số chỗ khác uy tín để chắc chắn kết quả, để sau này ko phải ân hận
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/79714/ha-noi--san-phu-chet-oan-do-bac-sy-nham.html Lại có trường hơp sản phụ tử vong do bác sỹ nhầm này các mẹ!
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! ĐÚng là vào phụ sản thì chỉ cần vào lúc đẻ thôi. Mà cố làm quen với một bác sỹ nào đấy. Họ lo cho thủ tục, tấc nhiên là tốn kém nhưng mà được cái nhanh được việc. Chứ cứ chờ đợi, mệt mỏi lắm. Mà đi lo mấy cái vụ giấy tờ thủ tục cũng đủ chết rồi. Chúc các mẹ luôn luôn khỏe mạnh
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! Chia vui với mẹ nó, em cũng đang phân vân chuyện khám xét, may mà đọc được bài của chị, chị cho em xin địa chỉ phòng khám tư đó nhé,em cảm ơn nhiều.Chúc hai mẹ con khỏe mạnh!!!
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! Hix, xã nhà em đang định lần này đưa em vào viện khám, mà nghe thế này hết dám đi luôn. Mình khám ngoài bao giờ họ cũng cần phải cẩn thận và đàng hoàng hơn vì đó là miếng cơm manh áo, là uy tín trực tiếp của người ta mà. Còn trong viện nhiều khi người ta làm công ăn lương, làm cho xong, hết ngày rồi về chứ quan tâm gì ai đâu. Chúc mừng chủ top đã quyết định đúng đắn nhé.
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! em lần trcs cũng vào sản hn nè,lúc đấy em bị đái buốt hic buồn đái suốt đau đơn ,ko ngủ đc,híc hôm saubaor chồng nghỉ việc đèo đi khám,hic,em ngồi chờ mãi đến lượt ,vào bs làm luôn câu cái đấy em phải sang khoa khác khám,híc,ôi em điên quá ra ngoài vừa tức vừa đau khóc tứuong lến,chồng dẫn đến viễn tư khám,híc họ nhẹ nhàng nhiệt tình,từ đó em cạch viện công luôn
Ðề: Bệnh viện phụ sản HN làm ăn kiểu này thì chết! em chỉ đi khám dịch vụ ở bệnh viện công thui ạ, chứ bt em đi khám ở phòng khám tư uy tín cho yên tâm