Những điểm bất lợi khác khi đánh đòn bé, tổng hợp từ Naturalchild là: 1.Đòn roi chỉ chấm dứt hành vi xấu của bé trong chốc lát nhưng bé sẽ tiếp tục mắc lỗi vì bé không thể hiểu lý do vì sao hành động đó là hư và làm thế nào để ứng xử tốt hơn. Đánh bé cũng chỉ giúp cha mẹ kiểm soát hành vi bên ngoài của bé thay vì dạy bé cách tự điều chỉnh bản thân theo hướng tốt hơn. 2. Đòn roi đẩy bé tới gần hơn với bạo lực. Bé sẽ học được cách giải quyết vấn đề bằng "chân tay", thông qua hình mẫu từ cha mẹ. 3. Nó cũng khiến bé có phản ứng tiêu cực. Bé có thể nghĩ ra những lời nói dối để tránh bị “phát vào mông”, thay vì thực hiện hành vi tốt một cách tự nguyện. 4. Đánh đòn làm cản trở sự cảm thông của cha mẹ với tâm lý của bé. Điều này hình thành nên phản ứng tức thời là: bé cứ hư là bị mẹ đánh. Vì nôn nóng đánh con nên mẹ có thể không hiểu bản chất dẫn tới những hành động không được phép ở bé như: bé thiếu ngủ, thiếu ăn; bé bị đau ốm, ít nhận được quan tâm từ cha mẹ… Về lâu dài, đòn roi không phải cách dạy con hiệu quả vì nó không giải quyết triệt để được cái bên trong của vấn đề. 5. Đòn roi chỉ khiến bé ấn tượng với những cơn đau hơn là ghi nhớ lý do bị phạt và cách khắc phục hành vi xấu. Điều này giải thích vì sao, bé càng hay bị đánh càng dễ tái phạm lỗi. 6. Dù bạn chỉ dùng tay phát vào mông của bé thì cơn đau đối với bé cũng vô cùng nghiêm trọng. Một số bé phản ứng bằng cách thu mình lại và triệt tiêu mọi mong muốn (bé sợ nếu đòi cái này hay cái khác sẽ bị mẹ đánh đòn). Dần dần, bé tự cho rằng ý kiến của bản thân là không tốt nên ngại ngần khi chia sẻ với cha mẹ. 7. Đòn roi sẽ gây nguy hiểm cho bé (tổn thương về thể chất) và tăng cường tính gia trưởng, bảo thủ cho bạn (bạn cho rằng đã là bố mẹ thì có quyền đánh con cái). Lưu ý: Phương pháp giáo dục bé hiệu quả không cần đòn roi là: tạm thời tăng việc nhà và cắt giảm thời gian vui chơi… Mục đích của trừng phạt là để bé có trách nhiệm và biết cách sửa lỗi, giúp bé phát triển khỏe mạnh và vui vẻ.
Mới hôm qua con trai m2inh 23 tháng , kg nói cứ u u ư ư ....buồn ngủ , mình cầm cái gì thí anh ta lấy cái đó, ẵm lên giường ngủ thì khóc, cho ra vườn thì đi tới đi lui kg cho m2inh làm gì cả, nhè nhè nhè , cứ bám riết 2 chân của mình. Thơi tiết đang nóng, nổi nóng lên, tức điên quay quá tán cho 1 bạt tay, đỏ ửng gò má, chui vô kẹt tủ trốn, khóc trong đó . Eo ơi sau đó phải xin lỗi thằng con, giờ nghĩ lại xót xa quá, thuong con trai quá . Mama kg đánh con đau nữa đâu nhé.
Hic hic con bé nhà em mới 28 tháng nhưng mà nói nhẹ bé không bao giờ nghe. Đúng là roi vọt thường chỉ để bé sợ trong chốc lát và có khi có tác dụng phụ là bé cũng sẽ giơ tay đánh lại hoặc nếu ai hư bé cũng sẽ phản ứng như khi bé hư bị cha mẹ đánh. Nhiều khi em cũng cố gắng kìm chế để không dùng roi vọt nhưng càng nói bé càng cố tình (hay tuổi này nó thế nhỉ), Đánh bé thì bé khóc xong rồi thôi lần sau vẫn tiếp diễn. Không lẽ lại đánh????? Mẹ nào biết cách kìm chế và dậy con không cần đánh chỉ cho em với.
Mình và bà xã cũng kìm chế lắm nhưng ông tướng càng lớn càng bướng, bảo cái này ko được làm thì kiểu j cũng làm bằng được
Bao nhiêu lần tự hứa là không đánh con, không nổi nóng....nhưng sao không thể làm được. Mình cũng nhờ những người thân nhắc nhở giúp, hoặc tập thói quen lơ đi... Nhưng sao vẫn không bỏ tính xấu này được, trước kia, khi mình chưa có em bé, mình đâu có vậy đâu
con mình là con gái nhưng tính tình rất hiếu động, nghịch ngơm, đôi khi mình đặt ra những nguyên tắc nhất định nào đó, vd ko đc nói bậy, ko trèo cao, ko nghịch dao kéo, ko đc cắm phích điện ... hoặc mẹ vừa nói trước dặn trước điều gì ko tốt ko nên làm mà vẫn làm v.v...thì lúc ấy mình chỉ nhìn thẳng vào mắt là con gái đã sợ...Mình thấy mình gia trưởng, và khắt khe quá với con chăng??? Mình rất ít đánh con, nhưng đã cầm đến roi là mình ko bao giờ dọa, đánh thẳng tay vào mông lằn 1 vết roi luôn, và như vậy chỉ lần sau bé nhớ, ko vi phạm, mình chỉ hơi đổi giọng, nhìn thẳng là bé hiểu bé đang mắc lỗi...Nên rất ít khi phải đánh con, dù đôi lúc tính nóng giận ko thể kiềm chế, thì chỉ quát to lên thôi, và để thời gian cho bé tự nhận lỗi trước mẹ, tự biết sửa lỗi như thế nào...
Do cung la 1 cach de khong phai dung toi don roi ma cac be van biet la minh mac loi, cac me co the tham khao va trao doi voi me tits shop
dạy con cũng là 1 nghệ thuật nhưng kiềm chế cái nóng là điều đầu tiên, nhiều bố mẹ nóng lên sẵn sàng cho con ăn bặt tai nhưng xong rồi lại ân hạn thương con quá. Cái mình cần là cách dạy con ntn trong những trường hợp cụ thể
mình biết mười mươi là không nên dùng roi vọt để dậy dỗ con nhưng bất lực quá. không đánh cũng chưa tìm được biện pháp nào thay thế vì con quá nghịch, quá hiếu động, chân tay không bao giừo để yên láy 1'. NHiều lúc tự xấu hổ và rất ngượng khi không tìm ra cách nào dạy con cho có hiệu quả cả
Biết tác dụng phụ của đánh con chứ, nhưng nhiều khi Điên wa không kìm chế được. Cũng cố gắng lắm, đang chấn chỉnh dần dần đây. hic hic
Nhiều lần đánh con xong mình xót xa và ân hận lắm, tự hứa lần sau sẽ kiềm chế. Nhưng mà khó thật bé nhà mình nghịch và bướng lắm không dùng đến đòn roi là k không sợ, nên nhiều khi bảo mãi không được với lại mình là người mẹ thiếu kiên nhẫn nên cơn nóng đến là mình không kiềm chế được lại đánh. Đánh xong lại ân hận.... híc! cứ một vòng luẩn quẩn mãi mẹ nào có phương pháp hay bảo cho mình!
Bố mẹ nào có nhiều kinh nghiệm trong việc kìm chế nóng giận để không đánh đòn các bé thì cùng chia sẻ để mọi người tham khảo nhé.
minh co co con gai rat buong minh ko biet phai lam sao danh con suot ngay cung ko duoc vi tuoi nay chau van con be minh noi cho hieu nhung chau van cu buong ko biet phai lam sao co BO ME
Vịt con nhà mình cũng đuoc 28 tháng, nghịch ngợm, hiếu động, luôn chân luân tay và tất nhiên là gây ra hậu quả. Bản thân mình ít dùng đòn roi, lúc nào nóng giận quá thì phát mông bé. Tớ ũng không ủng hộ việc đánh bé chỉ dùng biện pháp là dọa đuổi khỏi nhà không nuôi nua nhung ba của cháu thì... Đánh lần nào là lần đấy lằn roi, mình xót lắm nhung cũng chẳng dám can. NHiều nguòi góp ý nhung chẳng có kết quả (ba cháu gia truong lắm). các mẹ giúp tớ với?
Mỗi khi tớ nóng lên, tớ thường chạy ra uống 1 cốc nước lạnh. Tớ uống rất từ từ, vừa uống vừa nghĩ:"Con nó có lỗi gì đâu. Chẳng qua mình dạy nó chưa ổn chứ. Nó ra đời hoàn toàn là theo ý muốn của mình, chứ đâu phải tại nó. Giờ dạy ko cẩn thận còn mắng mỏ cái gì" Cứ thế là tớ nguôi ngay và vắt óc nghĩ cách dạy con. Mấy cách đó tớ trình bày ở topic "Dạy con ngoan có khó lắm không" đấy. Cả nhà vào đó tham khảo nhé.