Ðề: Điều mẹ nên tránh khi bé thức giấc lúc nửa đêm Ngày trước ku nhớn nhà mình chuyên thức đêm từ 2h - đến 5h sáng, 2 VC thay nhau bế bạn ý đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc ui,nhiều nguyên tắc quá..Thế này ko đc,thế kia ko đc thì biết làm sao??
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc cám ơn bạn đã đăng bài rất hay.. riêng mình thì cũng nghe mọi người nói để tre tự nín sẽ ngoan hơn nhưng là người mẹ thì nghe con khóc có bao giờ dám để đến lúc con tự nín đâu.. xót ruột lắm khi nghe con khóc mà
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc thực ra trẻ khóc vì nhiều lý do, trẻ sơ sinh thì có nhu cầu ăn, ngủ, ị tè .. thì khóc như một thông báo về sự khó chịu của mình, cái này đương nhiên phải đáp ứng vì trẻ chả biết làm gì ngoài khóc. còn trẻ lớn hơn chút, hay khóc mè nheo đòi hỏi cái này cái nọ, cũng có lúc phải mặc kệ nó cho nó quên đi, mà trẻ tạo thói quen rất nhanh. ví dụ con nhà tớ đái dầm vì ko chịu gọi bị mẹ mắng, phét vào đít ko khóc, có 1 lần bà nội thò vào kêu là sao lại đánh nó, thế là từ đó mắng nó vì đái dầm là nó cứ ngoác mồm ra khóc để bà nó lên dỗ, vì biết mình khóc nếu mẹ ko đê ý sẽ có người khác để ý và đáp ứng nhu cầu của nó. ở chung với ông bà có những cái khó chịu như vậy đó vì ông bà chiều cháu quá
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc Hôm qua con gắt ngủ quá, m mệt m mặc kệ con khóc 1 lúc. Lúc đầu cũng nghĩ để kệ con khóc 1 lúc rùi mệt cho dễ ngủ, nhưng rùi nghe con khóc xót quá lại bế lên dỗ. Mà m nghe con khóc do gắt ngủ và khóc do đau khác nhau lắm, nghe con khóc đau mình cũng muốn khóc theo ý.
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc trẻ con giờ bướng lắm và khó bảo nếu ko muốn trẻ khóc thì đáp ứng tất cả những nhu cầu và đòi hỏi kể cả những đòi hỏi quá đáng, m nghĩ là ko nên làm thế sẽ hư trẻ, để trẻ khóc tất nhiên ko quá lâu sẽ giúp trẻ tự lập và hiểu đc hơn những điều sai trái
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc mình nghe con khóc 1 lúc là xót lắm, nhiều lúc bực thật nhưng vẫn phải dỗ con luôn
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc mình rất ủng hộ bài viết này, con nó khó chịu nó mới khóc, cứ mặc kệ nó thì nó biết kêu ai.
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc Bé nhà mình khóc đã vội cuống quýt lên dỗ con vì sợ khóc nhiều khản cổ rồi, chứ xót ruột lắm.
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc nhiều lúc mình cũng phải làm bài này vì ko thể nịnh hay dỗ dành mãi đựoc, tuy nhiên mình thấy dạy con hay cư xử với con phải linh hoạt lắm
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc Tiếng khóc của trẻ chưa nói và chưa nhận thức được (trẻ sơ sinh) thì cần đáp ứng từ người thân, khóc là cách để bé thông báo sự khó chịu về 1 vấn đề nào đó. Còn các bạn >1t mà khóc thì không nên dỗ dành ngay, vì thường như vậy tạo thói quen xấu cho các bạn ấy. Đừng dỗ dành mà hãy phân tích đơn giản cho bé hiểu. Các mẹ đừng nên cố gắng nhịn ăn để mua cho con tất cả đồ chơi mà chúng khóc để có được!
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc con chưa biết nói còn bế ẵm hay còn bé quá thì phải dỗ con nhưng nếu đến 4, 5 tuổi rồi mà vẫn nhõng nhẽo khóc vô lý mặc dù mẹ đã giải thích cặn kẽ, lúc đó mình thừong mặc kệ cho khóc, sau đó tự nín và xin lỗi mẹ.
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc Con nhà mình nhiều lúc quấy khóc mình còn bắt ra ngoài khóc xong rồi vào, ấy thế mà nó cứ khóc không ngừng rồi cuối cùng mình thấy sốt ruột lai chịu thua cuộc.
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc nói th ạtlà bé nào cũng sẽ có lúc khóc lóc ăn vạ đòi cái này cái nọ.bé nhà mình mỗi lần như thế là mình ko dỗ bao giờ, để bé khóc chán thì thooi.xót ruột cực kỳ,mấy lần đầu cũng thôi dỗ dành cho bé nín khóc nhưng sau lại quyết định mặc kệ hoặc đi làm việc khác.phải kiên trì nhiều lần, bé nhà mình cũng ko có tính ăn vạ nữa.chứ nếu ko rồi đến 1 ngày mình sẽ stress và ko thể nịnh nọt dỗ dành được với những yêu sách, đòi hỏi nữa
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc mình là đứa chuyên gia để con khóc đây... -con mình sinh mùa đông,đc cả nhà ôm ấp lắm,anh chàng ko thik nằm đâu,ngủ là phải ôm,phải bế...mình phát điên,quyết tâm áp dụng:rèn bé ngủ ngon trong 7 ngày của Từaây...ngày đầu tiên(bé 5m rồi nhé)..con khóc thì thôi rồi,ầm ĩ,cả nhà chồng mắng mình,kiểu như con mẹ lười..trẻ con nó thế..nọ kia...đến ông chồng cũng hậm hực với mình...ngày thứ 2,trộm vía cứ nằm chơi cả ngày,buồn ngủ lăn ra ngủ,kể cả đặt con dưới cửa hàng,sáng choang,xe chạy ầm ĩ...vậy là mình đã biết đến giấc ngủ cả đêm...mỗi tội anh chàng ngủ say quên cả bú,lại phải lay anh dậy bú đêm 1 lúc.. -anh chàng đã lớn,rất hay ăn vạ khóc lóc,mà khóc cực dai, hơi tí khóc....đòi cái ji là khóc,vd:đòi lấy cái nọ,mua cái kia,...mẹ mặc kệ,dứt tay con ra,đi chỗ khác,kệ,khóc chán tự nín...giờ,anh vẫn hay khóc lắm,khóc to mà dai lắm,rất nghịch ngợm,hay đòi cái nọ cái kia,nhưng mẹ bảo ko là thôi luôn,hoặc mếu mếu là thôi,....đi chơi ko bao giờ dám đòi mẹ mua cái nọ cái kia,đi chỗ này chỗ kia,vì biết thừa ko bao giờ chơi trò ăn vạ với mẹ.. -về bài báo này,tớ thấy cũng có điều đúng,nhưng chi là với bé nhỏ,hoặc khi bé đau,bé đói,bé khó chịu,..thì người lớn phải quan tâm,chăm sóc,dỗ dành bé,....còn khi bé hoàn toàn bình thường,khóc là thói quen xấu của bé,thì chúng ta cũng nên sửa,bởi chúng ta cũng chỉ kệ bé được vài lần,là bé sẽ hiểu rằng,khóc cũng ko ăn thua,...bé sẽ tự ngoan hơn mà thôi...
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc Thực ra thì mình cũng phải tùy vào từng giai đoạn phát triển của trẻ để hiểu được tiếng khóc của trẻ ra sao còn "mặc kệ" hay không. Trẻ < 1tuổi thì chưa biết nói, chỉ có khóc hay ư ư là dấu hiệu duy nhất các bé có thể làm để người khác chú ý về mình mà còn thông báo mình đang đói, đã bĩnh ra bỉm, hay đau cái gì đó... Trẻ 2 tuổi cũng bắt đầu nhận thức tốt hơn và cái sự biết đòi hỏi, vòi vĩnh cũng bắt đầu lớn dần. Theo mình, cha mẹ cũng nên biết "mặc kệ" với những tiếng khóc mà mình biết là ăn vạ, vòi vĩnh, nhưng chỉ nên kéo dài 5 -10 phút thôi, đừng nên lâu quá. Nếu bé vừa khóc đã được đáp ứng ngay thì bé sẽ cứ giở bài này ra nhiều lần với bạn và trình độ khóc ngày càng tăng: kết hợp nước mắt, nước mũi giàn dụa, ho, dọa nôn chớ... Trẻ 3 tuổi, bố mẹ như bước vào giai đoạn "Khủng hoảng tuổi lên 3" vì các con bướng bỉnh, biết "cãi", lỳ lợm và cách ăn vạ cũng ghê hơn vì kết hợp với việc "hành hung" bố mẹ kể cả đang ở nơi công cộng... Mình nhận thấy dùng roi vọt với con không có nhiều tác dụng. Nhiều người bạn của mình luôn chuẩn bị 1 cái roi để dọa con và cũng sẵn sàng dùng roi để đánh con. Nhưng nhiều bé dù bị đánh đau vẫn không thay đổi và các bé còn nhờn với cái việc bị đánh, ko sợ nữa. Cứ vậy thì tương lai con còn biết sợ mình và chịu nghe lời dạy của mình nữa không? Tối qua con mình khóc vòi đi ăn kem gấu ^^, hơn 9h tối rồi, mình không đồng ý, nói con để chiều mai đi học về mẹ cho ăn. Nhóc không đồng ý, lăn ra ăn vạ, bố dỗ thì đánh bố, đánh mẹ, mình tét lại vào tay con và nói ko được như thế nhưng bé lại giơ tay đánh lại mình -> bạo lực chỉ gặp lại bạo lực thôi. Mình nghiêm mặt lại: Mẹ giận Sóc rồi, mẹ không nói chuyện với Sóc nữa. Sóc đòi ăn kem giờ này, hàng kem đóng cửa rồi, Sóc đánh bố mẹ là không được rồi ngồi khoanh chân nhìn bé khóc... 5 phút vẫn khóc -> ngồi quay lưng lại bé. 5 phút tiếp vẫn ăn vạ, quay mặt ra nhìn bé ko nói gì. Con khóc thôi nhưng vẫn để ý bố mẹ có nhìn con ko đấy. Bé cũng lỳ mặt ra dỗi nhưng rồi sau đó cũng bật khóc khi mẹ hỏi con đã ngoan chưa rồi lao vào ôm mẹ và bé không đòi ăn kem nữa (chắc là quên vụ đấy rồi). Sáng hôm sau ngủ dậy mình cũng nhắc lại bé chuyện tối hôm qua 2 mẹ con giận nhau, bé chỉ nhớ mẹ ko nói chuyện, quay mặt đi chứ không nhớ cái kem. Mẹ nhắc lai sau con không được hư, được ăn vạ, đánh bố mẹ như vậy và sáng bé đi học rất ngoan ^^
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc mình thì thấy tùy vào trường hợp con khóc. có bé thì vì một lí do thiết thực mới khóc, lúc đấy cha mẹ nên quan tâm xem con thế nào, còn nhiều trẻ hay khóc quấy, khóc đòi thì nhiều khi cũng phải đành lòng " bỏ mặc" để dạy con nên người
Ðề: Dạy thế này con không bao giờ lười! cũng do tính cahcs của trẻ nữa các mẹ ạ. như nhà mình, thằng anh thì lười rõ ràng luôn. mặc dù bố mẹ cũng giao việc và giao trách nhiệm phải hoàn thành. còn thằng e lại rất chăm chỉ. lúc nào cũng thích làm, dọn dẹp chịu khó quan sát và học theo