Ðề: Dạy thế này con không bao giờ lười! ui bé nhà m cũng vậy.mẹ làm gì là cũng tíu tít để con giúp mẹ.ko biết sau này lớn như thế nào đây
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc đúg là nghe tiếng trẻ khóc mà xót ruột,nhưng khóc vì cái gì ,thì mình xử lí theo tình huống thui,như khóc bị ngã đau va đập vào đâu thì dỗ,chứ khóc mè nheo mắng luôn khóc tiếp cho ăn đòn...
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc Cũng tùy từng hành vi khóc của con mà cha mẹ có những hành động phù hợp
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc Em thấy: nhiều khi bận bịu quá, mặc kệ con khóc 1 lát cũng là bt` thoi á. Nhưng làm sao dung de bé khóc lâu quá là sẽ ảnh hưởng tới lão của bé nhiều lắm.
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc Mình cũng nghĩ như mn, khi bé lớn có nhiều kiểu khóc, bé bị đau khoc hoặc đôi khi bố mẹ trông ko cẩn thận làm con ngã khi đó ko những dỗ dành mà còn phải xin lỗi con ý, những khi khóc mè nheo đòi chơi này kia nhất là những thứ mà bé chưa được chơi thì mình ko dỗ mà lờ đi một lúc sẽ thôi, nếu mình mà quay ra dỗ dành hay lấy cho đồ đó để chơi là sau quen ngay. Nói chung là cũng tuỳ lúc, tuỳ tính huống!
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc con khóc 1 tý là mình đã cuống lên rồi, nghe con khóc thấy ruột gan lộn tùng phèo hết cả. mình áp dụng cách phạt lấy đồ chơi con thích hoặc nói không chứ ko để con khóc quá lâu.
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc m thì chịu cái khoản này.thấy con khóc mà m cuống cuồng lên sót hết cả ruột ý chứ.trẻ nhỏ bé đã biết đã hiểu gì đâu.cứ để khóc như vậy sẽ thành đứa vô cảm xúc thật
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc Cũng có lúc m đã tính làm vậy nhưng thú thực là k lần nào thành công, vì cứ thấy con chảy nước mắt lại sốt ruột, nựng đủ kiểu
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc Mình chẳng thể nào mặc kệ con khóc cả! Khi đọc sách báo cũng muốn rèn con thế này, rèn con thế kia nhưng khi con khóc thì ôi bao nhiêu quyết tâm rèn con của mẹ đều tan biến hết thảy! Có lẽ mẹ mềm lòng, có lẽ mẹ phải xa con nên từng giây phút bên con đều muốn thấy con cười!
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc Nhiều lúc con khóc dai quá, dỗ kiểu gì cũng ko được thì e cũng mặc kệ nàng ấy cho khóc. Hic
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc Cũng tùy trường hợp chứ ạ, như con em mà mè nheo, đòi hỏi vô lý là em cũng mặc kệ, chiều quá là nó quen, lần sau đòi gì cũng nằm lăn ra ăn vạ.
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc Mình cũng đồng ý với quan điểm của mẹ này, đối với trẻ lớn, có ý thức chút thì cũng có lúc phải như thế...Nếu ko bé sẽ quen thói được nuông chiều, cứ khóc lóc mãi...
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc Bé nhà mình khi khóc cũng dáo dác tìm người cứu trợ, mình cứ để cho khóc một hồi, không có ai tự nhiên nó lại nín, khóc kiểu ăn vạ ấy, hihi.
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc bé thì ko kệ đc chứ tầm 3 tuổi trở lên thì chắc chắn là mặc kệ nó rồi, cu nhà mình sợ mỗi bố, mẹ càng đánh càng khóc, điên lắm cơ
Ðề: Dạy thế này con không bao giờ lười! cún nhà mình cũng thích mà lại chưa biết làm nhưng mình vẫn sai con làm hết
Ðề: Mẹ dại mới mặc kệ con khóc nhà em thì bà nội chiều cháu quá, khóc la mè nheo ăn vạ là có bà dỗ dành, chả sợ mẹ bao giờ, cứ thế là khóc thôi