.......................................

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nana196, 11/12/2012.

  1. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    ............................................................
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nana196
    Sửa lần cuối: 28/3/2013
  2. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,258
    Đã được thích:
    1,618
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    Nuông chiều quá sinh hư chị ạ. :D. Chị coi bé ấy là em gái thì ngoài việc yêu quý, chiều chuộng thì cũng cần phải có cứng rắn, răn đe chứ. Chị nhu mì quá làm em ý càng lấn tới.
     
  3. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    khi e ấy sai mình đều góp ý,nhẹ nhàng thôi nhưng đều bị bỏ qua và k để ý tới
    giờ e ấy càng ngày càng quá đáng
    mình chỉ im lặng và tránh xa e ấy
    khi mình góp ý thì e ấy nói chị quan trọng hóa vấn đề
    và quan trọng là tẩt cả những j mình nói e ấy đều nói cho người khác
     
  4. giarehangngay

    giarehangngay Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    Ồ, cư xử tốt chưa chắc đã phải là cư xử khéo đâu bạn ạ.
     
    phuongeduHQ91 thích.
  5. crazier

    crazier Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/7/2011
    Bài viết:
    4,441
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    Em k nhịn đc như chị đâu, đã thế rồi em chửi luôn vào mặt ý, ăn vs chả ở.
     
  6. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,258
    Đã được thích:
    1,618
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    Đôi khi ngta cảm giác như là chị cần ngta nên ngta kênh kiêu thế chăng? Chị gọi ra nói thẳng những gì chị bức xúc. Cô bé đó vẫn vậy thì đành kệ thôi. Chả nên dây dưa mãi với loại người ko biết điều như thế. Mệt ng chị ạ :D
     
  7. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,636
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    nói chung đã thân như vậy thì nên nói thẳng và góp ý cho em ấy thay đổi thái độ, nếu mình khuyên nhủ hết nước rồi mà e ấy vẫn thế thì mình nghĩ bạn không nên tiếc người như vậy
     
  8. Chu Nhật Hà

    Chu Nhật Hà UY TÍN-THÂN THIỆN

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    21,854
    Đã được thích:
    4,723
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    thế thì cô em của bạn quá là ko biết điều và quá quắt. với những người như thế khi đã biết rõ bản chất rồi thì sẽ chả bao giờ mình choi cũng hay quan tâm nữa. nhưng cũng phải góp ý thẳng thắn để nó hiểu
     
  9. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng mình
    nhiều người cũng nói với mình về e ấy k tốt nhưng thấy k ai chơi nên mình mới chơi thân với e ấy
    và giờ e đã hiểu vì sao k ai chơi với e ấy rồi ạ
    e cũng nên giữ khoảng cách thôi
    có người bảo e là: đã làm 1 lần thì sẽ có lần thứ 2
    e sẽ k thân với e ấy nữa
    e đã góp ý thẳng thắn chị ạ
    có lần e nói thẳng 2 chị e thì phải như thế này,e ấy bình thường bảo : vâng,e xin lỗi
    và mình đã cho qua rồi
    thế mà sau đó 1 hôm,e ấy khóc lóc với cả phòng là mình mắng e ấy,là e nói xấu e ấy....
    e thất vọng vô cùng
    con người ấy thật đáng sợ các chị ạ
     
  10. Tungchjx8x

    Tungchjx8x

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    12,816
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    Tính cách không biết điều như vậy thì ít ai chịu được lắm chị ạ.Tình bạn phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau
     
  11. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    em ấy còn nói khắp cả phòng là e ấy quý mình nhất phòng,tôn trọng nhất phòng........
    thế rồi sao?
     
  12. bơ_shop

    bơ_shop Nhiều Mẫu Túi XK Hot 2016

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,812
    Đã được thích:
    364
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    Ui, vụ này thì mình bị mấy lần cơ
    Lần 1- Bà chị hàng xóm thiếu thốn có vay mượn 1 số tiền để 2 vợ chồng tiêu vì chưa đến tháng lương, xong bẵng đi 3 tháng ko ý kiến gì, nhìn thấy e là tránh mặt, e cũng ko đòi vì nghĩ vẫn có thể vẫn chưa có nên bà ý ngại, nhưng đến lúc e kẹt tiền và gọi điện để xin lại số tiền mà đã vay thì bà ý bảo ''Chị nhớ là trả e rồi?''. Lời qua tiếng lại mãi bà ý rút tiền ra 5tr vứt thẳng xuống bàn và mắng vào mặt e bảo ''Lần sau e cho ai vay thì phải ghi vào chứ ai mà nhớ nổi?''
    Lần 2- Bạn chơi vơi e từ hồi đi học, thời điểm vừa rồi 2 vợ chồng nó làm ăn bị khách bùng nợ, nó làm ''số'' bảo e chuyển ''số'' và giúp cáng ra cho nó 1 khoản tiền vì mấy bà bạn e chơi lại là chủ ôm mấy khoản này, e thương nên nhận lời giúp chuyển hộ thôi ko lấy 1 xu nào của nó, phế phẩm e cho 2 vợ chồng lấy hết để mua sữa con, và còn cáng nợ với mấy bà bạn cho nó 30tr, và e đã thỏa thuận ''mày đã nợ tao thì phải chuyển cho tao để tao còn trả số cho chủ thì người ta mới cho nợ'' nó khẩn thiết hứa hẹn với e đủ kiểu xong là sẽ chuyển cho e, lúc được nó lấy hết tiền, đến lúc khách nó thua nợ e 1 đống tiền rồi ko chuyển cho e nữa, thì nó vác số chuyển chỗ khác. E bảo nó ''mày ko chuyển nữa thì trả nợ tao để tao còn trả cho chủ, chứ người ta ko cho nợ theo kiểu ăn thì lấy đủ xong nợ 1 đống ko trả rồi vác đi chỗ khác chuyển đâu''. Mà e có làm đâu? chỉ là chuyển hộ nó mình mất tiền đt, tiền xăng xe đi trả tiền cho nó, xong lại cáng nợ cho nó nữa, ko lấy 1 đồng nào của nó luôn, vậy mà khi e nói như vậy nó nói toẹt vào mặt e, ''mày biết tao khó rồi còn bắt bí tao? tao đã bảo nó nợ khi nảo trả hết thì nó mới báo tiếp, còn số kia tao phải chuyển chỗ khác ko mày trừ hết tiền tao lấy đâu ra trả khách? Còn mày thấy ko có tiền xăng xe và đt thì mỗi ngày tao trả mày 20k nhé?''
    E đau hơn hoạn vì làm cái này nó có luật riêng giữa chủ với chủ, và giữa chủ và khách. E bảo nó ''Biết đến bao h nó trả hết 30tr để báo đc tiếp bây h? Thôi thì hàng ngày mày báo xong trừ dần vào bảng là được, tao cũng đã ko lấy của mày 1 đồng nào rồi thì mày xem chỉ có như thế mới trả được nợ thôi'', nó nhất quyết ko nghe, thế là e cũng mất bạn luôn, chồng e chửi e ngu lẽ ra e ko giúp thì hàng ngày vẫn đi cafe với nhau, nhưng giúp xong vừa mất tiền vừa mất bạn, mà còn bị nó mắng vì tội thấy bạn khó rồi còn bắt bí?
     
  13. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    mỗi người mỗi hoàn cảnh.............................
     
  14. phuongnhung411

    phuongnhung411 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    Cứ chiều chuộng là nó bắt nạt mình đấy đên chị em ruột còn vậy huống gì người ngoài chị phải cứng rắn lên mà dạy bảo lại nó đi,
     
  15. bra_1986

    bra_1986 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    2,092
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    e này mà gặp mình chắc chả c e gì nữa !
     
  16. bachhailong052002

    bachhailong052002 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    cần phải có cứng rắn, răn đe, đừng làm em ý càng lấn tới.
     
  17. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    các chị cho e ý kiến,e nên cứng rắn như thế naò ạ?
    xin đừng cười khi e hỏi thế
    vì có lần e đã thẳng thừng nói chuyện,e nói e k hài lòng khi e ấy làm thế và e tỏ thái độ rõ ràng luôn ấy ạ
    e ấy đã quay ngoắt đi và hành trình nói xấu e bắt đầu...giờ e ấy làm cả phòng hiểu lầm em,k ai chơi với e....
     
  18. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    đôi khi con người ta quá tin tưởng 1 ng để rồi bị hẩt đi k thương tiếc,,,
    chỉ tiếc cho tình bạn và sự tin tưởng đặt nhầm vào 1 ng nhưng có lẽ k nên tiếc nữa,vì các tiếc càng thể hiện sự yếu đuối
    người ta đã k coi mình ra gì thì tại sao mình phải quan tâm tới?sống có nhân quả là đúng nhưng sống phải nghĩ tới mình đã nhé?nếu họ k đối xử tốt với mình thì cũng nên quên đi
    họ k còn để mình quan tâm và yêu thương nữa
    hày giành tình yêu đấy cho gia đình,bạn bè những người luôn yêu thương và sát cánh bên mình những lúc khó khăn
     
  19. meduongbeo

    meduongbeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    mâu thuẫn xuất phát từ đồng tiền đây mà....đúng là...tiền bạc @@
     
  20. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em nên làm như thế nào???

    bạn à,k phải từ chuyện tiền nong đâu bạn ạ?chuyện mình kể liên quan tới tiền là giọt nước tràn ly cơ
    trước đó e ấy đã làm nhiều chuyênj quá đáng và mình đã bỏ qua
    nhưng sau chuyện này có lẽ mình nghĩ k cần phải tốt với họ nữa đâu,những con người ấy k đáng để mình giành tình thương
    có lẽ bạn mình nói đúng: đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng
    em mong đây là nơi e có thể tâm sự mọi chuyện với các mẹ và các mẹ hãy tâm sự cùng em nhé
    cảm ơn sự chia sẻ của các mẹ...............
     

Chia sẻ trang này