Happy Woman's Day! Chúc toàn thể các mẹ, các bà cùng chị em 8/3 vui vẻ, hạnh phúc và nhận được nhiều quà. Nhân ngày 8/3 em xin "hóng hớt" các mẹ nhận đc quà gì ngày này thế ạ? Riêng em... sáng sớm đã thấy ox hứa "hôm nay 8/3 anh đi mua thêm ít quần áo mặc, hết quần áo rồi. Tối k cần nấu cơm a nhé a tăng ca. " Đắng k đỡ nổi.
Mẹ nó còn được câu hứa, nhà e chả nói gì luôn. Lặng lặng đi làm, cả ngày k thấy nói gì liên quan đến 8/3. Chiều về thay đồ đi đánh cầu như thướng. E cũng tủi tủi, nhưng đếch thèm quan tâm luôn. Tính thay đồ đẹp ra siêu thị lượn chút thì có điện thoại bảo xuống nhận hoa. Xuống nhận hoa, mặt đang còn tẻn tò thì thấy điện thoại ông chồng bảo ra quán đi, a ngồi đợi e nảy giờ (May thay đồ đẹp rồi ) Hơi sến chút nhưng thấy vui vui ạ
@@ thế là lãng mạng ấy chứ. ô ck e hôm qua còn k hoa k quà. Em cáu tự mua bánh về tự tổ chức rồi tự order quà tặng mình. Tức nhiên là tiền e lấy ở ví ck
hị hị, 8/3 mình chỉ có quà của công ty thôi ý, 500k năm nay bị cắt đi liên hoan với hát hò, chợ lại đang bị dẹp thế là buổi trưa thì chỉ có bát mì tôm ăn thôi, đến lúc gần về thì ói cho 1 trận về tối chỉ nằm thôi, chả muốn đi đâu!
buổi trưa mà, hichic, ăn mì tôm thịt bò mn ạ, với cả có ý ới thì í ới tối thôi, chứ trưa đi làm mà, mình làm xa chỗ ở lắm đây ạ, bữa trưa 8.3
hí hí, cơ mà tối thì do lúc gần đi làm về bị ói, lại đang bầu bí nên chỉ nằm nhà thôi mn ạ, nằm nhà ck phục vụ
Em thì dc ông xã tặng bó hoa, rồi tối đặc biệt ông ý đã vào bếp nấu ăn. EM vừa mới đăng bài than thở hôm kia xong
ơ em ny chưa có, ck thì ko, nên tự mua đồ tặng mình thôi , ko mong chờ cho đỡ hụt hẫng cm ạ, càng mong càng thất vọng đó
bầu bí mà mẹ nó ăn uống đơn giản quá. Cố gắng ăn uống tẩm bổ cho con gà con khỏe mạnh mn nhé. ( nếu k lỡ ngã xe thì năm nay e cũng có gà con giống mn rồi
Cuộc sống chỉ cần đơn giản thế thôi mn nhỉ. E cũng chỉ mong có hoa có chúc cho vui thôi. Mặc dù vẫn biết hoa quà vẫn tự mua đc và tuần nào chả tự mua hoa cơ mà hoa đc tặng vẫn ý nghĩa hơn