Mồng 8/3, em ước mình là con trai còn bạn kia sẽ là em - 1 cô gái. Để em cho bạn ấy biết tay, thế nào là lễ độ. Khi em là con trai, em sẽ mua tặng cô gái em yêu 1 bó hoa đủ đẹp, 1 cái thiếp với những lời chúc đủ yêu thương, đưa bạn em đi ăn và cả đi xem phim nữa. Qúa quắt lắm thì cũng phải có 1 cái tin nhắn nịnh nhau 1 tí cho nó có không khí của ngày nọ ngày kia. Phụ nữ là chúa bì tị. K biết các chị thế nào chứ em thì em giỏi bì tị lắm ). Mẹ em thường bảo "Ăn hết nhiều, chứ ở hết bao nhiêu". Em hiểu rộng ra câu đó có nghĩa là, 1 năm có mấy ngày để đc làm cái j đó gọi là lãng mạn, là cute cho người mình yêu dấu. Tằn tiện quá còm người đi >'< Yêu nhau cũng gần 2 năm rồi. Cũng trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Giờ k quá thân nhg cũng chẳng quá xa. Nói chung là vẫn nắm tay nhau, vẫn đưa nhau mượn vai 1 tẹo để mà nức nở, để mà dỗi hờn. Nhg cứ kiểu tình cảm này mà tiến tới hôn nhân chắc chắn là bi kịch. K biết có phải em cả nghĩ hay tại người yêu em vô tâm không nhưng khi còn yêu mà những ngày như 14.2, mùng 8.3, 20.10 và Noel mà để người yêu lủi thủi 1 mình với những sách vở, với những ngôn tình, với những thú vui tự tạo để mà nguây ngoai nỗi buồn về 1 kẻ vô tâm thì tốt nhất, mời các anh xuống hết cho chị em chúng em vùng lên hộ cái. Cứ bảo yêu nhau không nên màu mè, cơ mà năm đc 3 ngày chứ k phải 365 ngày mà không nói nổi 1 lời yêu thương thì dẹp hết, để em lên làm con trai cho. Đời không hận gì ngoài cái hận làm thân nữ nhi. 27 tuổi chưa lấy chồng là cứ như cháy nhà đến nơi rồi ấy >'<
Đàn ông ngày này thì lại ước mình là đàn bà để được cưng chiều, chăm sóc. Con trai thực ra cũng rất dễ dắt mũi. Có điều bạn phải đủ thông minh và khôn khéo. Và với đàn ông thì tốt nhất là ko nên nhân nhượng, hehe
em cũng đang định viết bài như thế này đây! hic, nhà em cũng được 3 năm rồii mà chẳng được cái gì mấy ngày lễ này cả! hic