mình trước cũng tự nhủ vậy đấy, nhưng thực sự khi nhìn 8 câu hỏi này mình lại thấy hình như mình gượng ép con quá không, đôi khi chỉ thấy đang học mà con mơ mơ màng màng thôi cũng bực lên xong quát con rồi con gái mà, con lại rơm rớm nước mắt, nhưng thực sự cũng chả cất nổi lên câu mẹ xin lỗi, mẹ không mắng Châu nữa nhé mà xót lòng nhưng vẫn cứ quát con học chứ ấm thân m chứ mẹ được gì. Như vậy có là quá sức con quá không nhỉ
Chỉ là mẹ đang nghĩ phần đa lỗi là do mình, cả hai đều chưa có sự hợp tác thôi. Con chưa sẵn sàng học nhưng bị mẹ gượng ép nên cả hai đều bực tức đối phương, nhưng là mẹ nghĩ nhiều hơn, muốn xin lỗi con, cũng được, mẹ có thể chủ động trước rồi hai mẹ con cùng chuyển sang tâm sự với nhau để hiểu nhau hơn, con gái cũng không lỡ bỏ bơ khi thấy mẹ của nó muốn được hiểu nó và đó cũng là thời gian mẹ chắt chiu được từ biểu bận bịu của mẹ để quan tâm đến con.
mình cũng không rõ được hẳn là bé đã tâm sự với mình hết mọi chuyện chưa bạn ạ, vì công việc thực sự mình cũng không theo con sát sao được nhưng được cái là tối về nhà hai mẹ con cũng hay thủ thỉ hoặc có chuyện gì bé cũng hay nhắn tin hỏi mình là: mẹ ơi, như này được không nhỉ? rồi làm thế có ngại quá ko ?
con trai thì hay thế thật mom ạ, nhưng thực ra không phải các bé ít khi hỏi mà đôi khi khó nói không biết mở lời sao với mẹ, mà tâm sự với bố thì nhiều bố lại không đủ kiên nhẫn để mềm mỏng với con thành ra hay để con im im hành động luôn
Cả 8 câu, quá rõ! Luôn luôn làm cùng con mục 4&5 : Cùng đọc sách, cùng đi xem phim Hôm qua vừa xem Hotel Transylvania 3 xong!
Bố mẹ vừa là bạn, vừa là thầy phải dành thời gian cho con thì mới hiểu được chúng, đừng giữ khoảng cách với các con.
Cũng một câu thôi, bạn có đủ khôn khéo và hiểu con để nó thổ lộ ra tất cả. Nó sẽ tâm sự mọi chuyện với bạn khi con có sự tin tưởng và cần sự giúp đỡ từ người làm con tin tưởng.
làm gì có bố mẹ nào muốn có khoảng cách với con hả bạn, nhưng nhiều khi thực sự cảm thấy thời gian không đủ dùng, hết việc ở văn phòng rồi đến việc ở nhà, cuối tuần được nghỉ không dọn dẹp nhà của thì cũng về bên nội hay bên ngoại. Cảm thấy lúc nào cũng cuống quýt hết cả lên
Mẹ cho con san sẻ công việc với mình cũng là một cách để gần con cái thay vì dọn dẹp nhà cửa 1 mình bạn có thể cho con dọn cùng, tuổi nhỏ làm việc nhỏ vừa làm vừa chơi cũng là cơ hội để gần con, hiểu con hơn.
kể nó lớn lớn chút đã đành bạn ạ, đằng này mới tiểu học,, đúng cái tầm nó học làm ý, xong sai nó làm xong lại còn phải dọn hầu nó thêm cơ, ai đời nó rửa bát mà mấy nửa lọ dầu rồi bong bóng đầy nhà chứ