Than chao cach thanh vien tren dd,minh conchuyen can nhờ sự giúo đỡ của mọi nguoi,vai hom nua minh ra hn ở 8 ngay để học cảm xạ do thầy sơn giảng dạy,chỉ học sáng va chieu tối,còn lại thời gian rảnh mình k muốn ngồi không nên định vận động thêm ,mình định học khiêu vũ cấp tốc hay tham gia lớp nữ công gia chánh ngắn hạn cũng được mà gần nơi mình học cho tiện( phường quản an quận tây hồ) có a chị nào biết nơi nào dạy chỉ dẫn dùm mình rất trông tin của a chị,rất cám ơn
Ðề: 8 ngay ở hn em nghĩ 8 buổi tối chị tranh thủ đi chơi, cafe hay hơn chứ học cấp tốc thế này sợ dở dang mà cũng khó có hiệu quả í ạ
Ðề: 8 ngay ở hn em cũng đồng ý với chị hà ^^ chị nên đi chơi buổi tối ấy , hà nội đẹp nhất về đêm mà chị hehee
Ðề: 8 ngay ở hn Đi chơi ma k quen biết với ai cũng không vui va mìn đọc nhiều bai báo về cung cách bán hàng và cung cách phục vụ của đa số hàng quán nên ngại lắm
Ðề: 8 ngay ở hn Hihi.Bạn nên đi Hà Nội ngắm phố phường cũng được đấy.Làm quen kết bạn với mọi người và đi cafe cafao cho vui.hihi.Một công đôi việc
Ðề: 8 ngay ở hn Vẫn hoang mang....cũng có xem Nhiều thông tin tren web,cf ca pháo 8ngay 1m chac trầm cảm luôn quâ hihi...nếu k có ý kiến gì liên quan đến khieu vu va nữ công chắc lại shopping trên lcm tiếp hihi
Ðề: 8 ngay ở hn E cũng đồng tình với các mẹ là chị nên đi chơi cho thoải mái. Hà nội về đêm đẹp lădm chị ạ
Ðề: 8 ngay ở hn 8 ngày nhanh mà chị...chị đi học thì cũng sẽ quen bạn ở lớp học rùi mà...hjhj tranh thủ đi chơi và nơi và nghỉ ngơi nữa chị ạ...học hành làm chi hjhj
Ðề: 8 ngay ở hn Em nghĩ chi nên tranh thủ đi chơi-Hà nội đẹp lắm,và các món ăn HN thật tuyệt.chị có 8 buổi tối sao không tự thưởng -và thư giãn bản thân.sau 8 buổi tối này bạn học cũng đâu có muộn(em nghe có cơ hội đi chơi là đi ngay )
Ðề: 8 ngay ở hn Vui quá,lọ mọ trên web sáng giờ mỏi cả mắt chẳng thèm lo công việc va mình báo với các mẹ là mình đã liên hệ dc với cô dạy múa bụng,mình học riêng và liên tục vào buổi xế chiều hihi...vui quá là vui....nhug chac hoc 1m thi hơi tĩnh lặng quá,cô hứa sẻ có 2ngay được học chung với mấy bạn học khac,vui quá là vui....