E buồn quá các mẹ ơi. Hiện giờ e đang rất buồn.e khóc rất nhiều.mệt mỏi k biết phải làm sao.sao nhiều chuyện xảy ra thế? Đôi khi e chỉ muốn bỏ đi tật xa thôi
Ðề: e buồn quá các mẹ ơi Tết đến nơi rùi, năm cũ sắp qua năm mới gần đến. Hãy xả hết những muộn phiền ra đi để đón chào 1 năm mới nhiều niềm vui và may mắn hơn.
Ðề: e buồn quá các mẹ ơi mình cũng cùng trạng thái như bạn này..........hic..........................
Ðề: e buồn quá các mẹ ơi Tôí qua e bị bme mắng.e k phải là đứa k thương bme nhưng lại k biết thể hiện.hwa e thức tận gần sáng.giờ chẳmg biế nc j với bme e cả
Ðề: e buồn quá các mẹ ơi nc với Bme thì dễ chứ sao.nghĩ gì nói đấy thôi em ah.em ko nói thì bme hỉu thế nào đc? Đến ra tòa kết tội,tòa án cũng còn cho bào chữa nữa mà. Mình cũng đang ức chế đây,nhưng mà ức chế vì thiếu tiền tiêu .hehehe Thôi nc với bố mẹ đi để giải tỏa tâm lí cho nhanh.mọi chuyện ko khó như em nghĩ đâu.rồi em nghĩ chị nói đúng chúc em đón xuân mới vui và hp bên ng thân.
Ðề: e buồn quá các mẹ ơi ze nói thì bị cho là cãi,k thể thanh minh và lắng nghe e.mỗi lần tâm sự lại bị cằn nhằn và than vãn,e biết nói ntn?nhà e lắm nguyên tắc lắm 1.k dc đi chới về muoomuôọn,trc 10h ở nhà 2.k đi với con trai.e 23t mà k đi với bạn trai sao dc 3. K đi chới, k bạn bè.sắp đi làm mà cấm ê nthe e.chịu làm sao dc
Ðề: e buồn quá các mẹ ơi Ngày trước chị cũng giống như tư tưởng của bố mẹ em: không bao giờ ra khỏi nhà quá 9 h tối, giao lưu với bạn trai rất ít, mặc dù bố mẹ không cấm đoán. Người ta nói" nuôi on mới biết lòng ha mẹ" hắ bố mẹ lo ho em quá đấy thôi. em xem bố hay mẹ hợp với mình hơn thì tâm sự với người đấy những ý nghĩ của mình; đôi khi không nói ra người lớn ứ nghĩ mình tồ lại àng bao bọ mình hơn em ạ.chúc em vui.
Ðề: e buồn quá các mẹ ơi 01:Ok 02: not ok 03: thế nốt Bố mẹ sợ ra ngoài nhiều cám dỗ,nhưng mà 23t thì đâu còn là trẻ con nữa đâu.Nhiều suy nghĩ ng lớn còn phải học hỏi bọn trẻ nữa mà Chung quy cũng là bố mẹ lo lắng quá cho em thôi.Chứ 23 T mà ko cho chơi vs bạn trai thì..............
Re: Ðề: e buồn quá các mẹ ơi Thương con kiểu này không được. Giữ con quá là ngăn con tự giải quyết vấn đề của mình, ngăn con tiếp xúc với xã hội và ngăn con trưởng thành
Ðề: e buồn quá các mẹ ơi nói chung ba mẹ thì cũng lo cho mình thôi, nhưng mà cũng ko nên canh giữ chặt wa nếu muốn thì mình nghĩ bạn nên có cuộc nói chuyệ thẳng thắng joi ba mẹ mình... biết đâu có cách giải quyết thỏa đáng thì sao...
Ðề: e buồn quá các mẹ ơi E cũng biết bme lo cho e nhưng nthe khiến e k dc thoải mái. Muốn e ra trường có việc làm rồi mới yêu nhưng tới lúc ấy nói thật là e chẳng muốn y nữa ấy. E mà đi chơi với bạn là liên tục gọi về.đang ngồi chơi cứ điện thoại liên tục,k nghe máy thì bị mắng,nghe máy thì mất tmai. Còn nhiều cái bất tiện lắm. E mới về quê dc 2 hôm mà cảm giác lâu lắm rồi. Chỉ muốn ăn tết nhanh gọn để ra hà nội thôi. Ở trọ tuy ăn uống k bằng ở nhà nhưng tư tưởng tmai nhiều lắm
Ðề: e buồn quá các mẹ ơi Thôi, cố gắng bạn ạ, về quê dăm bữa nửa tháng rồi lại đi mà. Tuy nhiên mình thấy bố mẹ cứ kìm kẹp con gái quá như vậy chưa chắc đã hay, như đứa bạn mình, bme cũng tương tự như bme bạn đấy, nó còn ở cùng với bme cơ, bme cấm đoán ko cho nó yêu anh ngy hiện tại, đánh cho lên bờ xuống ruộng bao nhiên lần nhưng rốt cuộc nàng ấy vẫn tìm đc kẽ hở để...trốn đi chơi và....
Ðề: e buồn quá các mẹ ơi Có thể ba mẹ bạn khá nguyên tắc, nhưng nếu bạn chưa có công ăn việc làm ổn định thì cứ xem như lo sự nghiệp trước đi đã, ổn định mọi thứ rồi khéo các cụ lại hối bạn yêu đi lấy chống đi đó chứ.
Ðề: e buồn quá các mẹ ơi Mình ngày xưa thì rất thoải mái. Hôm nào mình về quê Bọn bạn mình rủ đi chơi toàn qua nhà mình tụ tập rồi mới đi. Mà đặc biệt mình toàn chơi với con trai nhé
Ðề: e buồn quá các mẹ ơi Nhà e có nguyên tắc. Con gái thì phải: 1. K ngồi sau xe ctrai 2. K dc uống r*** Mà e nói thật. Tới bây h e đã chẳng buồn yêu chứ nói j tới khi ra trường có việc. Lúc ấy e k muốn yêu ấy ạ Tháng 6 này e ra trường và phải về wuê rồi. Nhanh thật. E vẫn tiếc đời sv lắm.híc. vẫn muốn chới và bay nhảy
Ðề: e buồn quá các mẹ ơi mẹ nó có chuyện gì vậy. thôi thì phận đàn bà "1 điều nhịn 9 điều lành", cố gắng vì hạnh phúc vì gia đình mẹ nó ạ. nếu tâm sự được ra thì để các mẹ chia sẻ cùng
Ðề: e buồn quá các mẹ ơi Chia sẻ với em nỗi buồn này! Trước chị cũng bị bố mẹ cấm đoán, kìm kẹp nhưng đó là những năm học cấp 2,3 thôi nhưng khi đi học chuyên nghiệp thì mình tự thấy mình trưởng thành hơn, có ý thức trách nhiệm với chính bản thân mình -bố mẹ cũng nói chuyện, bàn bạc công việc gia đình với mình... Theo suy nghĩ của chị thì bố mẹ em đang rất lo lắng cho em. Với tình hình an ninh như hiện nay, bố mẹ lo là phải em ạ - huống hồ bố mẹ nuôi em trưởng thành đến nay đâu có dễ nên lo là đúng. Chị nói theo quan điểm của 1 người mẹ nhé! Em hãy mở lòng, thông cảm với bố mẹ. Nay mai có gia đình và những đứa con em cũng sẽ có những lo lắng cho con của mình mà - nhất lại là con gái.
Ðề: e buồn quá các mẹ ơi BM bạn chắc cũng có lý do như vậy mà! M nên dung hòa & nói lên suy nghĩ để BM biết, m là con, nghe lời BM, nhưng ko phải BM nói j cũng nghe răm rắp. BM định hướng & chỉ có bạn quyết định đc cs & tương lai của chính bạn thôi!