huhu bạn bè thì đã 2 con trong khi em vẫn còn ma cà bông suốt ngày bị bố mẹ giục yêu rồi chống lầy. Oa oa buồn quá biết tìm đâu 1 nửa của mình đây, khó như mò kim đáy bể ấy ạ. Các anh các chị bơi vào đây chia sẻ tâm sự với em đi ạ, để em vững tin vào sự ế của mình. Biết đâu lại vớ đk q nửa đang đi tìm thì sao không thì có thêm những người bạn tốt. Hóng chia sẻ của các a chị quá Hehe thank các ac đã vào chia sẻ vs e nhé
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn Bây giờ con trai đầy ra thành thừa mới lo ế chứ con gái đã thiếu trầm trọng lại còn hay yêu nhau nữa nên em 91 thì việc gì phải lo )
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn ̣m cũng 91 mới ra trường bạn bè ầm ầm đi lấy ck hết. mình thì cv chẳng đâu vào đâu, người yêu chẳng thấy, thi thoảng mỗi người hỏi thăm một chút........... sốt hết cả ruột.huhuuuuu
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn ui 91 còn trẻ mà mấy bạn. tớ cũng 91 này. công ty có c 87 mà tháng sau mới lấy chồng đấy )
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn dạ e chưa lo, chỉ muốn vào đây tâm sự chém gió vs các chị thoai
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn ờ 91 rất vui dkd làm quen vs bạn, bà chị mình 87 2 mặt con rồi, bạn mình 91 cũng mấy đứa 2 mặt con rồi. haizzzzz quá
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn thế ah bạn làm gì rồi mà cv chưa ổn định, mình giống bạn, còn đang kén cá chọn canh, chả biết dk khéo lại ăn cơm thừa canh cặn thì khộ
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn Chị 90 nhé, chưa chồng, vẫn phởn lắm,đừng sốt ruột em ơi
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn M cũng 91. Nhưng chưa có y định lấy chồng cơ. M thấy còn trẻ à, sao kêu ế được. Yêu đời lên bạn iêu ơi ^^
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn Ôi giời mới 91 là có hăm ba tuổi mà đã kêu ế. 8X đây mà vẫn còn đang "dung dăng dung dẻ" đây em ơi.
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn đang cố yêu đời đây, lập top này mong đk chém gió vs các bạn cho êu êu cái cuộc đời này đây
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn chị ơi cho e bí quyết lạc quan đi, e không lo lắm vấn đề ấy nhưng nhìn lũ bạn mà thấy sốt ruột thoai
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn vâng chị e học tập các chị mới đk, đời còn dài giai còn nhiều mà. hihhi
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn 91 mà đã lo ế chồng sao,hix.23t còn trẻ mà bạn ơi
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn Cháu còn quá trẻ, vui chơi thoải mái đi. Zai nhà cô đầu 3 cô mới chỉ hơi sốt ruột thui nhưng chưa bao h có ý kiến rì. hihi
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn ui , 91 thì đã lo gì ế chồng hả em. Vẫn còn trẻ mà, lấy chồng sớm thì khổ sớm e ah, ở nhà ăn bám bố mẹ cho thik. Chị 89 mà vẫn thik ở với bố mẹ lắm, sợ lấy chồng ))))
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn cứ chơi chán đi bạn ơi. 91 mà đã kêu ế thì nguy nhỉ.
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn Thui cứ kệ thui bạn cái tuổi chúng mình cứ ăn chơi đã, duyên số sẽ tới ngay thôi mà
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn mới 23 t thôi mà nàng. Cứ vô tư đê. Tìm niềm vui trogn cv bạn bè. M những lúc buồn buồn hay ngồi cafe sẽ thấy tmai hơn. Nhất là ngồi quán nào veiw đẹp 1 chút ^^
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn dạ vâng cháu cám ơn cô , ôi con zai cô đầu 3 rồi cơ ạ, như chỗ cháu thế là ổn định 1 vợ đôi con rồi ạ.là con trai k phải chịu áp lực ế ủng cố nhỉ muốn bao h lấy vợ cũng ok