Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Mình cũng không biết phải khuyên bạn ntn. Nếu là mình, có lẽ mình sẽ chỉ im lặng. Vì không biết phải làm gì hơn cả. Mong thời gian qua và các bạn thuộc về nhau lại về bên nhau
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em ko dễ để kiếm đc 1 ng đàn ông tốt....chúc bạn hạnh phúc...
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Anh ấy cần sự thay đổi của bạn, bạn còn như thế còn đẩy anh ấy ra xa, có duyên sẽ còn nối lại được. Bạn nên cho anh ấy bình yên 1 chút, đây là thời gian bạn nhìn nhận và thay đổi nhưng điều mình chưa tốt. Nếu anh ấy tha thứ bây giờ, bạn sẽ không thay đổi được đâu. Bạn thay đổi, anh ấy sẽ quay lại. Kinh nghiệm từ mình
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em thật khó để tìm được một người con trai tốt, mình nghĩ bạn nên im nặng và thay đổi, hạnh phúc sẽ đến với bạn khi anh ấy nhận ra thay đổi của bạn. thân
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Cảm ơn bạn, mình cũng đang dần thay đổi những thói quen không tốt và cầu mong mọi chuyện sẽ qua.
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Cảm ơn bạn, lúc đầu mình vừa muốn để anh có thời gian suy nghĩ nhưng lại vừa lo sợ mình sẽ mãi mất anh ấy mình gần như không kiểm soát được hành động của mình rồi cũng chỉ nhận lại được sự im lặng nên giờ mình cũng đang tự dặm lòng để cho anh ấy 1 thời gian yên tĩnh. Nhưng thật khó.
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Thật khó cho bạn, hãy để một thời gian ngắn thôi, nói với anh ấy rằng bạn đã sai, bạn không muốn mất anh mãi mãi, mong anh suy nghĩ lại
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Ngay khi kịp hiểu ra điều gì đang xảy ra em đã về tìm anh xin lỗi và mong anh ấy tha thứ nhưng mà anh ấy chỉ nói em về đi ngỉ ngơi 1 thời gian rồi ra đi làm và sống cho tốt nhé. Rồi im lặng Đã 10 ngày rồi. Anh vẫn không bật máy không face, không yahoo, không gì cả.
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Cầu mong cho anh ấy sớm quay lại và hai bạn đều hiểu và cảm thông cho nhau.
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em nếu còn yêu bạn chắc chắn a ấy sẽ quay lại nhưng mình nghĩ bạn nên thay đổi mình trước đi
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Giờ mình cũng biết là anh ấy đã nhường nhịn và hi sinh cho mình nhiều, mình đang cố gắng thay đổi thói quen xấu. Nhưng mà thật sự là tâm trạng rất hỗn loạn.
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Một người con trai như vậy, mình nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nếu bạn thay đổi và để anh ấy thấy bạn đang thay đổi, sống tốt hơn. Hãy cố gắng sống tốt, thay đổi bản thân nhưng thi thoảng hãy liên lạc để nói chuyện, quan tâm người kia bạn nhé, ai cũng muốn được quan tâm mà, trước anh ấy đã quan tâm bạn, giờ bạn hãy đổi vị trí với anh ấy xem chúc bạn hạnh phúc
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Cảm ơn bạn nhé, giờ anh ấy không cho mình cơ hội quan tâm anh ấy nữa có lẽ anh ấy mệt mỏi quá rồi. Nhưng mình vẫn chỉ biết cố gắng và hi vọng thôi.
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em với tính cách như bạn kể về bạn trai, thì bạn ấy k dễ bỏ mặc bạn đâu, chắc chắn vẫn dõi theo bạn. nên sẽ nhận thấy sự thay đổi và tình cảm vẫn còn ở bạn & cả bạn ấy thôi
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Chưa bao giờ anh ấy không cần biết đến cảm xúc của mình nếu có giận nhau thì cũng không quá 1 ngày giờ gần 10 ngày a không cần quan tâm đến mình thế nào không liên lạc, không điện thoại. cứ nghĩ đến thôi là mình lại sợ mất anh ấy, lại sợ tất cả là đã quá muộn.
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Em cố gắng bày tỏ hết lòng mình đi dù có thể chẳng cứu vãn được tình thế thì sau này cũng sẽ không phải ân hận vì lúc đó mình chưa thử cố gắng hết mình để giữ lấy tình yêu
Ðề: Em cần 1 lời khuyên, mong mọi người giúp em Vâng chị ạ. Em cũng thử 1 lần đặt mình vào địa vị của zai nhà e để nghĩ xem giờ cái anh ấy cần là gì mà vẫn chưa tìm ra cách tốt nhất vì mấy hôm trước em cứ tìm đòi gặp rồi mọi thứ cứ rối hơn thôi. Và anh ấy cũng chỉ im lặng giờ em cảm thấy anh ấy mệt mỏi lắm. Muốn để anh ấy nghĩ ngơi mà vẫn ích kỷ muốn giữ tình yêu này vì trước giờ chỉ mình anh ấy làm việc này.hic