Bấu cấu cả nhà, đời iem lại kém xanh kể từ hôm đầu tuần phải vác mặt đến cơ quan ạ. Thậm chí sau đợt nghỉ tết phủ phê hơn kon tê tê, trong mắt iem trời vưỡn không xanh nổi, hic, chung quy cũng vì cái đề tài muôn thưở bên trên ợ Lăn lộn chốn công sở 1 cơ số năm, iem cũng hỉu "Xã hội phức tạp" nên làm giề cũng "Chừa phương lấy chồng", vừa thủ trước vừa có đường lui. Ấy vậy dưng iem vưỡn có cảm giác Lý Thông đông nghèn nghẹt cả nhà ah. Chẹp, muh iem đi làm, ko mệt vì công việc, lại nhức óc với những thứ bá vơ thì, hịa hịa, ko lô dích tẹo nào cả nhà nhẩy Chạ bít nhà mình có cao kiến gì cho iem thọ giáo với ah. Chứ iem cũng hỉu í là vướn đề muôn thưở không thể không có. Dưng ít ra có tẹo ánh sáng nơi cuối đường thì iem cũng thêm tí dũng khí muh chiến đấu típ. Chứ h tình hình là iem chán. Muh chán vài hôm rồi hết, lại cày sâu cuốc bẫm típ thì ko sao. Chứ tuần nào tháng nào cũng chán dư lày, iem e rằng tâm sinh lý iem sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng ợ. Hức hức... iem mong cao kiến cụa cả nhà
ờ thì thời nay lý thông thì nhiều chứ thạch sanh được bao nhiêu đâu. Cứ làm thôi, kiếm tý lương bổng là được j mà )