A week... với những thay đổi và cơ hội đang tìm kiếm...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi aichun, 13/3/2014.

  1. aichun

    aichun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    1,780
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    Chỉ trong một tuần thôi mà em trải qua biết bao sự đổi thay mọi người ạ, cho tới giờ này có lẽ là đã có thể nói là tạm thời ổn định, nhưng phía trước con đường còn gian nan quá. Em đang trong thời gian tìm kiếm cơ hội nên chia sẻ với mọi người câu chuyện của em ạ, mà cũng biết đâu sau bài tâm sự này thần may mắn lại mỉm cười với em nhỉ???
    Em ra trường từ tháng 7/2013, đợt vừa rồi em quyết định chuyển công tác về Bắc Giang làm ổn định cho một bệnh viện tư nhân, theo quy chế tuyển dụng của công ty thì cũng phù hợp với một bác sĩ mới ra trường chưa có kinh nghiệm như em. Vậy là em từ bỏ công việc ngoài này (một công việc hành chính nhưng không đúng chuyên ngành của em), em chuyển 3 lớp gia sư cho các em dưới khóa và quen biết (vì em rất thích công việc giảng dạy mà gia sư là nghề đã gắn bó với em từ năm đầu khi bước vào giảng đường ĐH). Ấy vậy mà em chuyển về Bắc Giang không được như mong muốn, quy chế tuyển dụng mới của công ty thay đổi khác hoàn toàn với những chính sách ưu đãi trước mà em không được biết, khiến em vốn thuê trọ đâu vào đấy ở tp BG, sắm sửa đổ đạc dọn dẹp mọi thứ thành ra công cốc, lại lóc cóc sắp xếp chuyển đồ qua Hà Nội, và thế là bắt đầu vào một công cuộc tìm kiếm phòng trọ mới vì nơi ở cũ vừa đã có người dọn tới.
    Em tìm được một phòng trọ gần chỗ cũ giá 1tr2, dự định rủ chị cùng phòng cũ ra ở cùng nhưng giờ chị đang ở ghép với mấy người cùng xóm trước vốn đã quen, mà ở xóm cũ lâu rùi nên cũng không muốn chuyển, vậy là em tạm thời trọ một mình phòng ấy rồi tìm phương án khác. Đặt cọc trước 500k để đồ vào phòng rồi em cũng về quê luôn, và rồi về quê lại xảy ra quá nhiều chuyện. Bao nhiêu tiền còn sót lại em dùng vào việc thú y, thuốc men cho anh trai và đàn gà của anh ấy, (đợt vừa rồi nuôi gà lỗ khủng khiếp mọi người ạ, anh em lần đầu tiên nuôi gà mà chẳng cái số cũng hẩm hiu, đến dịp được bán thì mưa ẩm thấp thường xuyên làm gà cúm. leverson gì gì đó chết mất 2/3, giờ còn có 60 con mà lại lăn ra ốm không chăm nổi, vợ con thì xích mích vài tháng nay chẳng thấy về gì cả, hic. Em đứng giữa mà chẳng biết làm sao...) thế là em tay trắng trở lại HN, tiền thuê nhà không còn đủ, em đi vay bạn được vài trăm lấy vốn liếng phòng thân. Em quyết định trở lại xóm cũ nhờ cậy mọi người cho ở chung vài tháng để qua giai đoạn này, dù thấy ngại lắm vì phòng hơi đông mà có em sinh viên khá khó gần nhưng vốn đây là cách tốt nhất với em lúc này, em không có kinh tế vì trở nên thất nghiệp sau một tháng quyết định về BG định cư kia rồi. Giờ thì chuyển xong xuôi, tạm thời ổn định chỗ ăn ở, và em bắt đầu công cuộc tìm kiếm thu nhập. Em đã chuyển giao các lớp gia sư được 2 tuần nên rất ngại quay lại vì không biết ăn nói với phụ huynh các em như thế nào? Mà còn ngại với những em chuyển nhượng nữa vì tự dưng tước mất cv làm thêm của các em mặc dù khi chuyển nhượng em dẫn tới nhà giới thiệu, mà cũng chẳng lấy phí gì cả. Nhưng tìm kiếm thu nhập vốn không hề dễ mọi người ạ, may mắn là có một chị trên làm cha mẹ vừa nhận e dạy thử bé lớp 7 môn toán mặc dù em chưa hề đăng tin tìm việc hay bất cứ tin gì khác liên quan đến tìm việc trong thời gian này, có chăng là tin của một năm về trước. Điều đó khiến em thêm hy vọng và mừng quá mọi người ạ, cảm giác đó thực sự giống phao cứu sinh vậy.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi aichun
    Đang tải...


Chia sẻ trang này