Ðề: Lấy Chồng và món nợ 200tr Mình cảm thấy đoạn đầu của bạn gần giống mình bây giờ. Mình cũng học kế toán, sắp ra trường thôi. Người yêu có đam mê ô tô (gần giống chồng bạn nhé) cũng đang dự định kinh doanh ngoài và chắc cũng phải vay mượn khắp nơi. Không biết có đến được với nhau không nhưng bây giờ cả 2 cùng giúp nhau, mong sẽ may mắn với những gì 2 đứa lựu chọn
Ðề: Lấy Chồng và món nợ 200tr cs mà bạn ,quan trọng là có niềm tin và đã yêu nhau thì dành cho nhau những gì tốt đẹp ,và cả 2 đều phải cố gắng tất cả sẽ vượt qua ,nghĩ mà thương cô cháu dâu mình ,gọi là cháu nhưng chồng nó bằng tuổi mình ,gái hà nội sịn ,xinh gái ,yêu ông cháu nhà này xấu trai ,chỉ đc cái hiền lành tử tế học ngoại giao ,bố mẹ nó ở hp làm ăn bị lừa và lỗ vốn ,nợ gần 100 triệu ,cách đây 9 năm là to lắm chứ ,vỡ nợ mà bố mẹ nó ở cái nhà lụp xụp ở km số 7 hp ,khi dẫn cô ng yêu về ,cả họ ai cũng bảo là chắc nó chê thằng cháu thôi ,thế mà bọn chúng vẫn lấy nhau ,chồng thì làm ở đại sứ quán ấn độ ,vợ thì làm kế toán cho chị gái vợ ,lại phải cõng trả nợ cho bố mẹ chồng và nuôi 2 đứa em học đại học trên hn nữa chứ ,nghĩ mà ngán phải ko các bạn ,thế mà bây h chúng nó chả thiếu gì ,2 đứa con ngoan ngoãn ,đúng thật là số con người mà ,có ý chí nghị lực , vc đồng lòng và thêm may mắn thì cái gì cũng có thể phải ko cả nhà ,cố lên nhé
Ðề: Lấy Chồng và món nợ 200tr cảm ơn cả nhà, mấy hôm em ốm nghén quá nên ở nhà, chẳng có mạng mọt gì cả. bây giờ mới rep mọi ng đc. Thật sự bây giờ em rối trí lắm, vì số tiền nợ quá lớn, bắt đầu từ tháng này là sẽ tính lãi số tiền anh vay bạn và mẹ. Anh nói số tiền vay mẹ thì ko cần trả lãi cũng đc, nhưng dần dần mình trả gốc. Các mẹ nào có hoàn cảnh tương tự như em ko ạ? Giúp em lập biểu đồ chi tiêu và tiết kiệm vs....
Ðề: Lấy Chồng và món nợ 200tr Bây giờ là lúc bạn cần tỉnh táo nhất, không nên nghĩ nhiều đến món nợ đó. Cắt bớt những khoản tiêu chưa cần thiết, hay đơn giản trong việc ăn uống hằng ngày mình cũng có thể tiết kiệm được
Ðề: Lấy Chồng và món nợ 200tr Mình thấy bạn nên lạc quan lên. Cứ cố gắng, trời không phụ công đâu. Mà mình biết cửa hàng bạn. Sáng nào cũng đi làm qua đấy. Nhưng mà nghĩ với 1 cửa hàng phụ kiện thì các bạn thuê chỗ đó hơi to. Chắc chắn tiền thuê nhà không ít. Làm ăn sẽ khó đấy.
Ðề: Lấy Chồng và món nợ 200tr em gửi mẹ chồng luôn 3tr/tháng. vc em ăn 2 bữa trưa và tối nhưng 1 tuần thì chỉ ăn khoảng 4 bữa trưa, 3 buổi tối ở nhà... e chẳng biết gửi mẹ chồng nhw vậy là nhiều hay ít, vì nhiều lúc muốn mua đồ ăn cải thiện bữa cơm gia đình mà nghĩ đến chi tiêu cũng khó mua quá. Nhà lại có vc đứa em chồng đang ở tạm vì đẻ cháu. Chẳng biết chồng nó đwa cho bà bao nhiêu nhưng vì ăn chung nên mình cũng hạn chế vào bếp. Muốn ăn gì cũng vừa nghĩ đến con vừa nghĩ đến tiền nong, đau đầu lắm
Ðề: Lấy Chồng và món nợ 200tr em thì bi quan kinh khủng, được cái có anh chồng tính thì lạc quan hơn người, 2vc bù trừ cho nhau..Công nhận rằng khi thuê cửa hàng ai cũng bảo hơi rộng, nhưng được cái mặt tiền cũng k đến nỗi, nên bọn e mới đâm lao vào đây...
Ðề: Lấy Chồng và món nợ 200tr Với mình thì thấy nếu hoàn cảnh của bạn đang khó khăn, nợ nần nhiều, làm ăn chưa ra mỗi tháng nộp 3tr tiền ăn thì hơi quá sức. Mình thấy mấy đứa bạn có 2 vợ chồng ở cùng bố mẹ toàn nộp tầm 2tr/tháng. Nói chung cũng tùy nhà, chứ như nhà mình, mình có đưa nhiều mẹ chồng cũng chả cầm.
Ðề: Lấy Chồng và món nợ 200tr Bạn bình tĩnh nào, tất cả rồi sẽ có phương án hết, khi đã ủng hộ và quyết định rùi thì coi như mất cũng chả phải tiếc nếu phương án tốt nhưng gặp rủi ro thì đành chịu, còn phương án không khả thi thì phải stop ngay, bạn nên cân nhắc
Ðề: Lấy Chồng và món nợ 200tr Vâng, lúc đó em chỉ định đưa mẹ chồng 2tr thôi nhưng lơ ngơ thế nào đưa luôn 3tr, đưa rồi chồng an ủi, thôi để bà mua đồ ăn cho em tẩm bổ ~e đang bầu bí tháng thứ 5 rồi ạ. Em về kể vs mẹ đẻ, mẹ e cũng nói tầm đấy là hợp lý thôi, vì nhà hàng xóm có bà bác con dâu đưa tiền chậm 1 ngày là đem rêu rao khắp phố. rồi còn phân ra tiền ăn đống tầm này, tiền điều hòa+ sinh hoạt phí tầm này.... mẹ em sợ có chuyện đó xảy ra thì k hay
Ðề: Lấy Chồng và món nợ 200tr Chỉ chưa đầy 2 tháng nữa thôi Báo của em sẽ ra đời, thêm niềm vui và thêm gánh nặng nỗi lo cho bố mẹ. VC mình hùn vốn của ông bà ngoại cho định mở thêm cửa hàng nữa, nhưng sắp sinh Báo rồi,sức ko có mà "lực" chẳng đủ, thôi lại đành ngậm ngùi bỏ lỡ kế hoạch vậy. Xin lỗi ông bà, xin lỗi bố mẹ đã nhiệt tình hỗ trợ bọn con mở cửa hàng, bây h ko làm được, sát nút mới thông báo, lòng con đau, và xấu hổ vô cùng vì hoài công sức mọi ng` bỏ ra....
Ðề: Lấy Chồng và món nợ 200tr Bình minh sớm..... Nhà chồng ngay bên cạnh 2 trường đại học, 1 trường dân lập, 1 trường CĐ nghề.... Sáng sáng dậy sớm, lắng nghe tiếng loa bên trường, những bài giảng trên giảng đường khi xưa,tiếng chuông reo báo chuyển ca, tiếng nhạc vang lên từ những chiếc điện thoại được cắm vào mic dạy của giảng viên, tiếng nô đùa cười nói làm mình cứ ngậm ngùi... xa lắm rồi, giảng đường ơi, học xong và lấy chồng luôn.... Hít một hơi thật dài và quay trở lại giường. Nhìn chồng còn cuộn tròn trong chăn, khổ thân chồng mình ghê,đêm nào cũng bị vợ kéo hết chăn dù cho đông hay hè, mãi đến gần sáng mới có chút sức lực để dành kéo lấy cái chăn của vợ... ngủ thêm tý nữa đi anh, ngày hôm qua vất vả và cả ngày hôm nay cũng sẽ như vậy đấy, em sẽ luôn ở cạnh anh, dù cho thế nào đi nữa......
Ðề: Lấy Chồng và món nợ 200tr Cố gắng lên em ơi! Em có 1 khởi đầu quá tốt đẹp mà biết bao người mơ ước ko được đấy! Này nhé : Em có sự giúp đỡ của rất nhiêu người về tiền bạc này,có 1 anh chồng luôn lạc quan và biết lo lắng cho vợ con này,em lại sắp có con nữa! Xem ra cái nỗi lo 200t của em chẳng có gì đáng phải nghĩ hết cả. Em nên nhớ là ông Trời ko cho ai hết,và cũng ko lấy của ai hết tất cả đâu. Với lại,em suy nghĩ nhiều thì cũng có ra tiền được đâu mà có khi lại ốm ra thì còn tốn tiền thêm,mà lại ảnh hướng tới con của em nữa chứ. Chị có biết 1 người ,cứ thấy chồng làm ăn thua lỗ là suy nghĩ rồi lăn quay ra ốm,báo hại anh chồng đã mệt mỏi vì cv lại còn phải chăm vợ ốm và chăm con cái. Đấy em nghĩ xem như thế có phải là 1 nỗi lo rất là vô lý ko? Theo chị, nếu em suy nghĩ mà ko ra được vấn đề gì thì tôt nhất là gác no lại ko suy nghĩ nữa,rồi một ngày đẹp trời em sẽ thấy tất cả các chuyện đều được gq ổn thỏa. Lạc quan lên em gái nhé!
Ðề: Lấy Chồng và món nợ 200tr em cảm ơn chị ạ. Em là người đa cảm hay suy nghĩ nên nhiều lúc cũng làm phiền chồng em lắm,....
Ðề: Lấy Chồng và món nợ 200tr Hôm nay chồng đi làm. Thay đổi 1 chút làm văn phòng xem sao, cái bằng Bk, tiếng anh dắt đầy người với cái chứng chỉ CNTT mà chẳng nhẽ ko kiếm đc công việc tươm tươm hả !!! Đêm........Nhắc vợ hẹn đồng hồ từ đêm hôm trc, cả 2 vợ chồng cứ trằn trọc mãi ko ngủ, hết cười đùa rồi lại nằm thở dài, chán chê lại bật Vân Sơn Bảo Liêm lên xem, dưới nhà có tiếng lục đục, chắc tiếng Tivi to quá mẹ ko ngủ đc, 2 vợ chồng nằm cười, tắt đèn ôm nhau và miên man mỗi người một suy nghĩ để rồi thiếp đi lúc nào không hay... Cả đêm ngủ giấc ko sâu, Báo ở trong bụng cứ ngọ quậy, đôi lúc mẹ đang ngủ mà giật mình vì con đạp, con yêu ơi ngủ ngoan nhé, để bố và mẹ có sức chiến đấu chứ. Từ mai chỉ 1 mình mẹ quản lý cửa hàng thôi, bố sẽ làm thử cái mảng mới này xem, nó mới ở Vn nhưng ở các nc đang phát triển thì nó quá đỗi quen thuộc rồi...Bố sẽ cố gắng và cả gia đình ta sẽ cố gắng con ạ 8h30 mới vào làm, nhưng rục rịch 6h45 mình đã dậy, chồng thấy vậy cũng chẳng ngủ đc thêm, nằm mãi rồi cũng phải dậy. Ngày nào 2 vc cũng dậy muộn nhất nhà, hôm nay là một kỳ tích nhỉ? Rón rén ra khỏi nhà, hơi sương sớm vẫn còn phảng phất... hít nhẹ và ngày mới bắt đầu rồi... Mỉm cười nhìn chồng hạnh phúc...