Nhà nước quy định, dưới 10^o thì cấp tiểu học trở xuống được nghỉ, dưới 7^0 thì cấp THPT trở xuống được nghỉ, sao không thấy đá động gì với các đối tượng còn lại nhỉ??? Riêng gia đình tớ phát huy tinh thần tự giác cao độ, quyền làm chủ của công dân trên 18 tuổi thực thụ, Sinh viên và người đi làm thấy lạnh quá thì tự giác mà nghỉ, haha. Hỏi thật nhé, ngày hôm qua có ai không tắm không ạ, mọi người cm trả lời thật nhé! Riêng e cũng không tắm,<>
nhà mình vẫn tắm cả đại gia đình, vì 2 ngày roài, hehe, htrc cũng lạnh nên chỉ lau ng. hqua lạnh cơ mà vẫn p đóng kín để tắm chứ ko chịu đc
nhà tớ thì nhịn tắm từ hôm trước rồi, nên hôm qua buộc phải tổng vệ sinh cả lũ để hôm nay còn đi học, đi làm (
Hoho, cũng giống nhau nhỉ các mẹ, lạnh cái biếng ngay, với phương châm là " ... cả năm không tắm còn chẳng sao"
nói không phải mê tín chứ, em cũng không tắm, chỉ gội đầu thôi, vì đầu nó ngứa quá, chứ nó mà không ngứa là em cũng để đấy đấy
Mấy ngày không tắm thì đc gọi là "sống bẩn" các bme nhỉ??? Trời lạnh thế này không muốn vào nhà tắm,huhu.
Chắc sắp tới phải đưa vấn đề này vào luật thôi, quy định rõ ràng dưới bao nhiêu độ thì không đc tắm. Ai sạch qua bỏ tù cho chừa,hehe.
Hi hi, chết mất vì cái topic này thôi. Nhà mình thì rét đến mấy cũng vẫn tắm gội như thường, kể cả người lớn lẫn trẻ con.
Lạnh thì cách 1 ngày tắm 1 lần, còn con bé thì chỉ...lau người, CN mẹ nghỉ làm mới lôi ra...làm lông vào tầm trưa hửng nắng. Tuy nhiên, những chỗ khác bẩn thì k sao, còn chỗ í... thì ngày nào cũng phải... tắm gội đàng hoàng...