Bạn hỏi thế này thì mình cũng bối rối theo. Nếu cố gắng trước mắt đáp ứng đc cuộc sống tối thiểu như: ăn ở, học của con thì nên giữ. Bạn có thể thắt chặt chi tiêu bằng cách: cho con học trường công thay bằng trường tư (khối nhà cho con học trường công mà con vẫn khỏe mạnh thông mình mà), chi tiêu, quà cáp tiết kiệm hơn,...Dù vất vả trước mắt nhưng sau này già mà đông con thì cũng thích. Như nhà mình ý, cả bố cả mẹ đều ốm đau, khi bố phát bệnh 2 chị em xoay sở mờ mắt. Nhà neo người nhiều khi thấy bí bách lắm. Chưa kể còn có khả năng sau này có thể có đứa lập nghiệp trong nam, đứa ra nước ngoài hay đứa khó khăn. Đông con thì sau này anh em chúng tương trợ nhau tốt hơn, mình già cũng đỡ cô độc. Nếu có thể cố gắng thì 2 vc nên cố gắng. Bạn nên tìm và vạch ra giải pháp để giữ con trước khi nghĩ đến việc bỏ. Bỏ là phương án cuối cùng thôi bạn à.
Vô tình đọc đc mẩu chuyện nhỏ này, muốn chia sẻ với chị: Một người phụ nữ lo lắng tìm gặp bác sĩ sản khoa và nói :"Bác sĩ, tôi có vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết. Con tôi còn chưa đủ 1 tuổi và tôi lại có thai lần nữa mà tôi lại không muốn sinh con gần nhau quá." “Vậy cô muốn tôi phải làm sao?” Vị bác sĩ hỏi “Bác sĩ làm ơn phá thai giúp tôi, tôi sẽ biết ơn ngài lắm” Ông bác sĩ lặng im suy nghĩ 1 hồi và trả lời rằng : ”Thưa cô, tôi có 1 giải pháp tốt hơn cho cô và nó ít nguy hiểm hơn nữa.”. Sản phụ mỉm cười và nghĩ rằng vị bác sĩ kia sẽ giúp mình phá thai Nhưng ông lại nói: ” Để tránh việc cô phải cực khổ nuôi 2 đứa trẻ cùng 1 lúc, vậy hãy giết chết đứa cô đang ẵm trên tay đi. Cô sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi sinh . Nếu cô muốn giết 1 đứa trong 2 thì giết đứa nào chẳng được. Sẽ không có nguy hiểm gì cho cơ thể nếu cô giết đứa đang bế trên tay thay vì phá thai!” Người phụ nữ hoảng hốt và nói : “Không được bác sĩ à! Thật tàn nhẫn khi giết một đứa trẻ” “Tôi đồng ý” . Ông bác sĩ nói tiếp :” Vậy mà tôi cứ nghĩ cô đã sẵn sàng cho việc giết con của mình nên tôi nghĩ đó là cách tốt nhất.” Ông bác sĩ mỉm cười và nhận ra mình đã đạt được mục đích. Ông đã thuyết phục được người phụ nữ rằng không có sự khác nhau giữa việc giết đứa con trong bụng hay giết đứa con đã sinh ra. Sư tàn nhẫn là như nhau. Nhiều người mong mãi mới có 1 đứa con chị à, giờ bỏ nó đi tội nghiệp lắm.
Nếu là nhỡ rồi thì cứ sinh đi mn ạ! Bây giờ sinh 3 bé cũng phổ biến mà. Mình và chồng cùng gắng lên một chút nhé!
Đừng bỏ con mn ơi , nếu 2 bố Mẹ thấy vất vả quá thì nhờ Ông Bà nội ngoại chăm đứa lớn , sau này chúng lớn hết rồi cày cuốc bươn trải .
thế chồng chị bảo sao ạ. hic, cuộc sống gia đình của nhà mình hiện tại thế nào, mình thì nghĩ tùy thuộc vào từng gia đình nữa, nếu kinh tế nhà mn đủ nuôi 3 con, thì sinh cũng được. Còn không thì đành bỏ thôi, coi như không có duyên với con. Thực ra, có con là hạnh phúc, nhưng có chăm lo cho con được 1 cuộc sống đầy đủ không lại là chuyện khác. 2 vc nên bàn tính với nhau, rồi đưa ra phương án xem ạ. Nếu mn bỏ thì sớm 1 chút, đỡ hại mình, đỡ thấy có tội với con, chứ lúc đến mà nghe thấy tim thai của con r, mình chưa chắc mn đã đủ dũng cảm để bỏ đâu.
Mình có bà chị gái. Lúc biết bầu bé gái thứ 3, cũng định bỏ bé đi, vì csong cũng khó khăn, lại 3 đứa con gái. Nhưng mọi ngừoi động viên, chị đã giữ lại bé, giờ nhìn bé lớn lên mỗi ngày, đứa lớn trông nom đứa bé, cuộc sống vất vả nhưng vui lắm, chị bảo nghĩ lại lúc bầu 3 tháng ra phòng khám bỏ thai mà thấy thật may mắn khi cuối cùng vẫn giữ lại con. Mn đừng bỏ bé, tội nghiệp. Nhiều người muốn có con chẳng được. Con cái là lộc trời cho. Trời sinh voi khắc sinh cỏ, hãy nghĩ đến lúc con lớn, mình già, nhà đông con nhiều cháu, con cái thành đạt. Chỉ cần 1 chút cố gắng của bố mẹ thôi. Còn chuyện khắc tuổi thầy bói nói, thì tốt nhất mn không nên nghĩ nhiều,mình với bố mình cũng khắc tuổi như vậy đây, có sao đâu.
Tội lắm mn ah, mình bị nhỡ cũng định đi xử lí nhưng mẹ chồng mình la thầy cúng, nhà lại mở điện thờ lên bà nhất quyết ko đồng ý, bà còn giangr giải 1 hồi là tội lỗi như nào, rồi đến rằm tháng 7 lại phải kêu cầu cúng kiếng các kiểu , nghe bà nói minh sợ lên đành phait để lại đây
Mỗi người mỗi hoàn cảnh, ai cũng có cái lý của người đó bạn ạ. Quan trọng là gia đình bạn thế nào, bỏ là phương án cuối cùng không thể khác được thôi bạn nhé.
nhà chị dùng pp tránh thai gì vậy ạ. đã nhỡ 1 lần rồi lại còn lần 2 nữa. E nghĩ chị nên để sinh chị ạ. cả 3 đứa đứa nào cũng có quyền đc sỉnh ra và lớn lên. Nhưng sau vụ này nên dùng biện pháp nào đó triệt để hơn đi nhé. Nhà e ms 1 đứa thôi nhưng e vẫn cấy que tránh thai dù nhiều người nói sau vô sinh hay khó có nọ kia nhưng với em trc mắt là ko vỡ kế hoạch. Mấy cái đó e k nghĩ làm gì. Vì mình có dễ hay khó là do mình chứ họ có quyết hộ mình đc đâu
mình nói với bạn 1 câu là dù thế nào cũng đừng bỏ con bạn nhé, khó khăn mấy rồi cũng qua. đừng như mình bỏ rồi ân hận suốt đời, lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi. Mình hoàn cảnh cũng giống bạn nên bỏ giờ cứ hối hận mãi bạn ạ.
Theo mình thì nên giữ b à, con cái là lộc trời cho. Nếu đã mê tín thì bỏ con càng phải tội nặng hơn chứ.
Nhà mình hồi tháng trước tưởng dính bé nữa đây, chị cả gần 5 tuổi , 2 năm trước vẫn đang chưa quyết định đẻ thêm , giờ thì , bé thứ 2 được gần 23th là trai , đã là nhỡ rồi , kinh tế gđ đang vật lộn ,...VC bảo nhau , thôi dính thì đẻ , tội vạ bố mẹ chịu chứ con cái có thể nghèo khổ 1 chút , vẫn cố gắng cho đi học hành được, chứ bỏ đi tội lắm , ko ngủ được đâu . Mình là bố .
hic. bé đc mấy tuần rồi mn. Thực ra chuyện vỡ kế hoạch là chuyện cũng bt, nhưng tùy vào hoàn cảnh từng gia đình. Nếu gia đình cố gắng đc thì đẻ thêm 1 đứa cho vui cửa vui nhà, nhưng còn tùy duyên nữa cơ. hi vọng em bé khỏe mạnh. Như mình cũng thích có 3 con, nhưng đứa thứ 3 chắc phải khi nào 2 bé đầu phải lớn, bố mẹ cv ổn định thì mới dám đẻ. H thì mình đang mang bầu bé thứ 2.