Các chị em ơi, chưa bh mình nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh này. Tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ 4 năm thì có 4 năm kinh nghiệm làm việc ở cty nước ngoài - làm vật tư mua bán, hợp đồng,....Mình thấy cực kì tự tin về giao tiếp, chuyên môn và trình độ. Thế mà có bầu đứa đầu thì cty hết dự án nên nghỉ việc luôn, bây h nộp đơn đi xin việc khó kinh khủng. M được nhận vào làm phiên dịch cho cty việt nhưng cả ngày mới có một, hai văn bản cần dịch, xong ngôi chơi. Đã qua thử việc 2 tháng, m đã mạnh dạn đè nghị sếp rằng m có kinh nghiệm tốt ở mảng mua bán, hợp đồng... và đc tiếp tục thử việc 2 tháng làm trợ lý cho sếp. Tưởng cuộc đời lật sang trang vì được công việc yêu thích, ai ngờ đùng 1 cái sếp chuyển lên phó tổng giám đốc, ng khác về thay. Như thế nghĩa là chưa kịp thể hiện khả năng thì cũng có 1 người mới về. Đã 3 ngày trôi qua ngồi chơi ko biết làm gì, buồn ơi là buồn. Mình ko thích đi làm việc thế này. Vô dụng quá. Chẳng lẽ mình bất tài đến thế sao? Huhu, chẳng lẽ xin nghỉ việc cho rồi????????????????????????????????????AI CẦN MÌNH KHÔNG?CÓ AI MUNG LUNG VỀ CÔNG VIỆC NHƯ MÌNH KHÔNG?VÀO TÂM SỰ THÔI CHO GIẾT THỜI GIAN VỚI EM ĐI, em stress lắm rồi.
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá em cũng thế đây chị ơi, đi làm mà ko học hỏi được gì, ngồi mãi ko có việc, công ty còn ko có tiền trả lương, haizz chán lắm ạ, mà đi xin chỗ khác thì chưa ai nhận
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá mn có bằng tiếng anh siêu như thế lo gì chứ e nè k xin được việc vì dốt tiếng anh này
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá vui lên chị ơi, chiến tiếp ng mới thôi, mình có năng lực thực mình sợ gì, ai cũng chiến đc hết
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá Có kinh nghiệm thì cứ tự tin lên mn ạ, chỗ này ko được thì thử chỗ khác, sẽ có chỗ hợp với mình thôi
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá tiếng anh của chị tốt thế thì lo gì ạ.như e mới khó vì chẳng có trình độ ngoại ngữ nào,
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá M cũng thế bạn ah, công ty mình còn nợ lương,... mọi người còn tranh giành đấu đá, nói xấu người nọ sau lưng người kia cơ, m trước làm bên phòng kế toán cũng stress nhiều sau chuyển sang TC - HC đỡ áp lực hơn nhưng trước khi đi m bị phòng bên kia làm cho 1 vố đau kinh khủng nhưng m vẫn cố gắng vượt qua và chứng tỏ bản thân nhưng ko chỉ mình mình mà đã có người bị như mình mà ko hiểu sếp nghĩ kiểu gì??? ức chế kinh khủng mà ko biết làm gì vì họ nói sau lưng mình chứ ko trực tiếp ba mặt một lời, hic
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá thui chịu khó đợi cơ hội tốt hơn chị ạ, biết ngoại ngữ là 1 lợi thế rất lớn và thường được các doanh nghiệp trọng dụng. Em thì chẳng biết tí ti gì, hix...........
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá có khả năng thì chị sợ gì thất nghiệp ạ chỉ sợ ko tìm được việc yêu thích hay lương cao thôi bọn e dốt tiếng anh đi xin việc mới khổ chứ
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá hihi nghe chị tâm sự thấy cũng có cái giống giống tính cách của em, em làm kiến trúc sư, năm thứ 3 sinh viên bắt đầu đi làm, tính đến giờ thì trải qua 7 công ty tư nhân và 2 công ty nhà nước, thấy nhảy việc quá nhiều bố mẹ sốt ruột bảo vào nhà nước đi, thế là em chọn tổng công ty viglacera, làm được 2 năm thì em tự viết đơn xin nghỉ mà lý do thì giống như chị kể đấy, môi trường nhà nước đi bằng đầu gối là chính, hoạt động chính trị là chủ yếu còn công việc cứ tằng tằng thế thôi, có việc thì túc tắc làm còn không ngồi chơi dài, em viết đơn xin nghỉ ai cũng nói em là hâm, là dở hơi vì trong lúc xây dựng khó khăn thế này ngồi được vào vị trí ấy cơ quan ấy hàng bao người mơ ước, nhưng em thấy cứ chơi hoài làm mai một tay nghề quá, làm thân mình nó ì ạch quá, vậy nên em nghỉ, đi làm freelancer và đang thử xem mở một văn phòng ... PS: chị có hướng giải quyết gì chưa? Dũng cảm đề bạt như chị cũng hay chỉ e khi tồn tại ở cty với đúng cái vị trí mình hướng tới thì lắm kẻ rèm pha ...
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá Sẽ có nhiều người cần người có năng lực và chuyên môn tốt mẹ nó ạ. Chỉ có điều duyên chưa đến để gặp được nhau. Hãy cố gắng lên nào
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá bình tĩnh đi mẹ nó ơi, mới được mấy ngày mà. Mới đi làm phải kiên trì đã, trước mình cũng ngồi đúng 1 tuần mới được giao việc đấy. Chắc công ty đang thử tính kiên trì của mẹ nó
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá em cũng thế mn ah, đi làm mấy năm kinh nghiệm giờ xin việc chật vật, chẳng có được định hướng nữa
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá Sếp mới về mà ! Nếu mảng kinh doanh vẫn thế thì sếp nào cugnx là sếp chứ có sao dâu chị ? Cứ bình tĩnh ạ! Em lại cứ tưởng chị thất nghiệp
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá chị biết ngoại ngữ và có năng lực thì không sợ không có đất để phát huy, em đang buồn lòng vì bầu bì động thai xin nghỉ làm 2 tuần công ty cho nghỉ việc luôn đây
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá có tài thì kiểu gì cũng có đất dụng võ mn ạ, nhưng cần có thời cơ và cơ hội, đôi khi mình phải đi tìm cơ hội để mà thể hiện. Chúc mn sớm tìm dc công việc yêu thích.
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá b có trình độ thế lo gì, với lại b cũng mới vào cứ từ từ rồi sẽ đc giao nhiều việc
Ðề: Ai cần em không?đau khổ quá Híc chị có ngoại ngữ lại có năng lực mà còn thế em lại thấy tương lại mình mờ mịt roài . hiu hiu