Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ecoenvir, 20/7/2012.

  1. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Học quá cũng bằng thừa
    Một người đàn ông trung niên đã 25 năm làm nghề quét dọn ở một trường học. Có một hôm ông hiệu trưởng gọi ông ta lên phòng giám hiệu.
    Tôi đã xem lại đơn xin việc ông viết cách đây 25 năm, ông hiệu trưởng nói. Tôi thấy là ông không hề có một bằng cấp chuyên môn nào cả. Có đúng vậy không?
    - Vâng, đúng vậy, người lao công trả lời. Tôi chưa bao giờ được học ở một trường cao học nào cả.
    - Trong lý lịch của ông tôi thấy không có cả bằng tốt nghiệp phổ thông trung học nữa. Ông đã học hết cấp ba đấy chứ?
    - Dạ, không thưa ngài, thậm chí tôi còn chẳng được đến trường, người lao công bối rối đáp.
    - Tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo với ông về điều này. Mới đây, hội đồng nhà trường đã ra một quyết định mới. Theo quy định này, tất cả các nhân viên làm việc ở trong trường tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. Trong suốt 25 năm qua, tôi biết ông đã làm việc rất chăm chỉ, song tôi rất tiếc phải thong báo cho ông biết rằng ông buộc phải thôi việc. Nguyên tắc là nguyên tắc
    Người lao công gác cây chổi vào một góc, buồn bã ra về. “Tôi biết làm gì đây?” – ông nghĩ – “Cả đời mình chỉ biết mỗi nghề quét dọn. Hay mình sẽ mở một công ty chuyên cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh”.
    Ngay ở công ty đầu tiên người ta đón ông rất niềm nở. – “Tất nhiên ông có thể làm việc ở đây. Tôi biết ông từng làm công việc này rất tốt ở trường học”.
    Đến công ty thứ hai, người ta cũng nói y như vậy với ông. Số hợp đồng dọn vệ sinh mà ông kiếm được nhiều đến nỗi mà mình ông ta không thể làm xuể nên ông quyết định thuê thêm người giúp việc.
    Công việc rất thuận lợi, suôn sẻ. Càng ngày, ông càng phải tuyển thêm nhiều người làm hơn. Các khách hàng tỏ ra rất hài lòng về chất lượng công việc và ông bắc đầu nhận được các hợp đồng xây dựng nhỏ.
    Sau vài năm, người quét dọn trở nên giàu có. Đến giờ công ty của ông có tới vài chục công nhân, xe vận tải, trang thiết bị cần thiết. Tài khoản của ông tại các ngân hàng lên đến hàng trăm nghìn đô la.
    Một hôm, ông nhận được giấy mời đến ngân hàng. Khi ông ta tới, đích thân ngài phó giám đốc ngân hàng ra đón ông ta.
    - Rất vui là ngài đã tới, ông ta nói. – Chúng tôi chưa một lần có vinh hạnh đón tiếp ngài tại đây. Ngài thường ủy nhiệm cho nhân viên của mình đến gửi tiền. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả mọi giấy tờ nhưng không tìm thấy chữ ký mẫu của ngài, vì nó cần khi mở tài khoản. Vậy xin ngài vui lòng để lại một chữ ký mẫu của mình để báo cáo.
    - Nhưng tôi không biết viết, người lao công trả lời. Ông biết không, tôi có được đi học bao giờ đâu. Tôi đánh dấu chữ thập có được không?
    - Ồ, vâng, thưa ngài, thế cũng được. Ngài phó giám đốc ngân hàng sợ làm phật ý vị khách sộp. Thật là hiếm có! Ngài, một lao công bình thường như vậy mà nay đã thành công trong doanh nghiệp và trở thành khách hàng lớn nhát của chúng tôi. Tôi tự hỏi, liệu con đường công danh của ngài còn dẫn tới đâu nếu trước đây ngài được học hành tử tế!
    - Quỷ tha ma bắt ông đi! – người lao công trách. Nếu mà tôi được học hành thì giờ này tôi vẫn chỉ là một gã lao công quét trường mà thôi!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ecoenvir
    Đang tải...


  2. Nhà của kún

    Nhà của kún Thành viên mới

    Tham gia:
    24/7/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    Thật là một câu chuyện hay và ý nghĩa :)
     
    ecoenvir thích bài này.
  3. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,097
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    Híc, cơ hội luôn gắn liền với thách thức mà :).

    Ôi uy tín bản thân - lúc nào cũng cần phải xây dựng và vun đắp :)
     
    ecoenvir thích bài này.
  4. song giang

    song giang Thành viên mới

    Tham gia:
    17/9/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    Hay,luon con 1 con duong de buoc di tiep
     
    ecoenvir thích bài này.
  5. online_tainha

    online_tainha Thành viên hội Cún 82

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    5,239
    Đã được thích:
    1,160
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    Câu chuyện rất hay, đúng là có bằng cấp chưa chắc đã thành công trên sự nghiệp!
     
    ecoenvir thích bài này.
  6. Mehaan

    Mehaan Mẹ Hà An

    Tham gia:
    21/8/2010
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    Cảm ơn mẹ nó, 1 câu chuyện rất hay.
     
    ecoenvir thích bài này.
  7. ha.vuthihubt89

    ha.vuthihubt89 ~Tuyết nhiệt đới~

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    Câu chuyện ý nghĩa lắm......nhưng làm gì thì quan trọng nhất vẫn là quyết tâm và ý chí của bản thân.........
     
    ecoenvir thích bài này.
  8. phuongphuongdaica

    phuongphuongdaica Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    3,408
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    truyện haY lắm thanks chủ top chia sẻ
     
    ecoenvir thích bài này.
  9. taianh0203

    taianh0203 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    2/10/2008
    Bài viết:
    2,863
    Đã được thích:
    733
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    câu chuyện hay... đánh dấu đánh dấu :) thanks chủ top
     
    ecoenvir thích bài này.
  10. inbeo8x

    inbeo8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2012
    Bài viết:
    1,284
    Đã được thích:
    606
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    hình như bằng cấp ko quan trọng lắm trong 1 vài trường hợp, tuy nhiên đó là những trường hợp cực kì hiếm có thôi ah, và ko phải ai cũng có đc sự may mắn đó :)
     
    ecoenvir thích bài này.
  11. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,403
    Đã được thích:
    2,860
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    Cơ hội có ở mọi nơi. Và có rất nhiều con đường để đi đến thành công.
     
    ecoenvir thích bài này.
  12. ngoduclong191

    ngoduclong191 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    ngày vẫn học C3 mình thấy phải học đại học, hay ít ra phải học 1 trường CĐ hay Trung cấp nào đó thì mới có việc làm tốt! giờ thì m thấy thực sự thì được học hành tử tế nhiều khi chỉ đi làm thuê... học rất quan trọng nhưng quan trọng hơn cả là ta tiếp thu được cái gì từ cuộc sống?
     
    ecoenvir thích bài này.
  13. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    Có nhiều con đường đi đến thành công, nhưng quan trọng là mình biết chọn con đường nào cho phù hợp với thực tế. Đời người cũng chỉ có vài chục năm thôi, và không thể dùng hết thời gian đó để làm việc được
     
  14. rose_10592

    rose_10592 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    hùi đó nghe chỉ cần có bằng phổ thông+ tin học + ngoại ngữ rùi đi ngồi vp , nghe mà sướng thế. Nhưng h ăn học đầy đủ còn k biết ra bấp bênh thế nào nữa. K biết sao hùi đó có ai dc sướng thế chưa nhỉ? khỏi cần học hành gì mà cv tốt, ra tiền... chắc chỉ có vốn tự làm chủ là sg thui nhể.
     
    ecoenvir thích bài này.
  15. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,497
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    Câu chuyện ko biết sao nhưng em thấy câu cuối chưa chuyển tải đc hết. Tuy nhiên vẫn là 1 câu chuyện hay.
    Với em , em nghĩ rằng làm việc hết sức thì sẽ có được thành quả.
     
    ecoenvir thích bài này.
  16. Kalinka.

    Kalinka. Hội yêu Marketing

    Tham gia:
    1/8/2012
    Bài viết:
    1,635
    Đã được thích:
    478
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    Câu chuyện rất ý nghĩa, đáng để suy ngẫm. 1 cánh cửa đóng kại thì sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra
     
    ecoenvir thích bài này.
  17. softprovn

    softprovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    1,640
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    Câu chuyện hay quá, ko phải ai cũng sẽ dc như vậy? trường hợp ít thôi mẹ nó ah. E nghĩ có bằng cấp vẫn hơn.
     
    ecoenvir thích bài này.
  18. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    Đúng là những người như câu chuyện này ít, bởi vì 80% số người trong xã hội mình đều được dạy từ nhỏ là phải học cho giỏi để có một tấm bằng tốt, từ đó có một công việc nhàn hạ và lương cao mà. Còn những người nhận ra được mục tiêu của mình sớm, mà thấy con đường mình đi không dẫn đến cái đích đó thì họ sẽ từ bỏ để theo đuổi đam mê thôi.
     
    Sửa lần cuối: 28/8/2012
    softprovn thích bài này.
  19. hkcb

    hkcb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/12/2011
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    Trong lúc khó khăn con người ta luôn nghĩ cách để vượt qua nó, nhưng có những cách lại dẫn chúng ta đến một con đường mà k có lối thoát!
    Chúc mọi người luôn sáng suốt để vượt qua mọi khó khăn để thành công
     
    ecoenvir thích bài này.
  20. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Ai cần một tấm bằng thì hãy tham khảo câu chuyện này

    Hay thật, thật là vui vì những câu chuyện đã giúp khích lệ tinh thần và đầu óc cởi mở cho mọi người.

    Cám ơn các bạn vì sự chia sẻ. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nên trong lúc khó khăn chúng ta lại suy nghĩ tích cực và cởi mở.
     
    ecoenvir thích bài này.

Chia sẻ trang này