Từ ngày sinh viên đã học kém tiếng anh, không biết bao nhiêu lần mình mua sách, tự học, đăng ký học, học mọi lúc mọi nơi mà rồi cũng vì cái tội thiếu kiên trì mà đến thời điểm này vẫn ngậm ngùi đứng ngoài cuộc khi các nhân viên mình nó hót như chim. Giờ là lúc phục thù, trả nợ lịch sử nên nhờ mẹ nào có năng khiếu, có người có khả năng truyền khả năng tiếng anh cho mình thì giới thiệu nhé. chắc là phải xét đến điều kiện thuận lợi một chút. - Nơi học gần khu Mỹ Đình - xa quá đi lại ko tiện là bỏ, bỏ là lại như quá khứ - Dạy cho người đã bỏ tiếng anh từ lâu, lâu này sống nhờ Google - Do dốt nên ngại, ngại lại càng dốt nên chắc đôi khi cần một cái môi trường để cho nó bớt dốt đi Hy vọng nhận được sự giúp đỡ, để tớ chắt bóp gom lương ngồi chờ thầy vậy.