Ai đã đạt chuẩn quốc gia?

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi BE DAU TAY, 12/8/2010.

  1. BE DAU TAY

    BE DAU TAY Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    63
    Đạt chuẩn quốc gia

    Hợ hợ....em up dùm cụ HUNGSMUN của otofun để cả nhà tham khảo, em ngẫm nỗi niềm này chả của riêng ai, thôi thì các mẹ cùng cảnh chia sẻ với nhau cho vơi nỗi niềm đau xót. Ngày trước cụ Hồ cứ mơ "Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành" ....Cơm em có rồi, quần áo cũng đủ, nhưng cái sự học hành thì thật lắm nỗi....bla..[-X.

    Em có câu chuyện nhỏ đã ấp ủ cả tuần nay rồi, nay qua kiểm chứng thực tế mới dám kể ra cùng các cụ.
    Chả là con bé nhà em năm nay mới đi học lớp mẫu giáo nên cả gia đình lo lắng lắm từ khâu xếp hàng cả đêm (mà báo chí đã đưa tin) cho đến việc làm thủ tục nhập học và đưa đón cháu. Việc xếp hàng cả đêm để mua một tờ giấy đăng ký học thì thôi em không kể nữa vì báo chí cũng đã nói rồi. Tiếp theo là phần đóng học phí: trên hóa đơn giao cho gia đình thì phần tiền phải đóng là hơn 300K nhưng thực tế phải đóng hơn 900K (trong đó riêng phần tiền điều hòa là 500K), lạ quá..nhưng không dám hỏi vì đã "đạt chuẩn quốc gia rồi"."Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tới trường em vừa đi vừa khóc", thương con quá nhưng đây là nền móng cho tương lai của con nên đành vậy. Cả ngày thấp thỏm không biết con ăn uống thế nào nhưng bụng bảo dạ: cứ yên tâm vì đây là trường đạt chuẩn quốc gia. Vừa đến lớp hỏi cô cháu hôm nay thế nào thì một cái bản mặt non choẹt và thái độ thì già dơ trả lời rằng: con anh chị hư lắm, không chịu ăn, không chịu ngủ và abc...abc....Ngày thứ hai, thứ ba và những ngày tiếp theo cô vẫn trả lời như cũ và còn thêm rằng: mấy hôm nay cô còn đút cho ăn chứ mấy hôm nữa các bạn đến đông hơn là cô không quan tâm được đâu...Mà các cụ ạ, mấy đêm liền con em cứ nửa đêm nó lại ngủ mơ nói lảm nhảm, khóc lóc, van xin...xót con quá mà không thể ngủ được. Kiểm tra, phân tích thái độ của cô thì em thấy hình như mình còn thiếu sót cái gì đó, hỏi vợ thì nói là chưa abc cho cô...À...thì ra thế. Ngay ngày hôm sau em giao cho vợ một nhiệm vụ abc và đến chiều hôm đó đã có kết quả rõ rệt. " Cháu hôm nay tiến bộ lắm, tự xúc cơm ăn được rồi, ngủ ngoan lắm, anh chị chờ tý các cô còn đang tết tóc cho cháu"...Ô hô...gia đình em, tư duy của em đã đạt chuẩn quốc gia rồi..hoan hô....hoan hô...
    Cái sự giáo dục của Vịt nó có một nền tảng vững chắc ngay từ mầm non rồi nên càng lên cao càng tiêu biểu, chẳng thế mà đã có một nhà thơ đùa rằng: toàn quốc cử nhân, toàn quân đại tá và tiến tới xã hội hóa tiến sỹ...Ô hô....ai tai...ô. hô...




    ----------------------------
    http://www.lamchame.com/forum/showt...-đất-thổ-cư-sổ-đỏ-chính-chủ-13-5-triệu-m2-gấp!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi BE DAU TAY
    Đang tải...


Chia sẻ trang này