Mình ko kỳ thị SP của Amway, vì đã dùng thử và chưa thấy vấn đề gì; tốt (như nhân viên Amway quảng cáo) hay xấu mình cũng chưa kết luận đc vì chưa dùng nhiều và lâu đến mức kiểm chứng đc chất lượng SP. Nhưng: - Cực ghét cách bán hàng và bài binh bố trận của Nhân viên Amway (là những người mình biết). - Thấy thương những người chất phác hiền lành ít va chạm thị trường bị Amway (hoặc nhân viên Amway) lợi dụng lôi kéo làm đại lý. Ví dụ cụ thể luôn: mình có bà cô là giáo sư tiến sĩ, giảng viên đại học với rất nhiều thế hệ học sinh yêu quý và tôn trọng. Thế là có ngay 1 ông bạn làm bên amway hàng ngày đến lôi kéo dụ dỗ cô vào đường dây bán hàng, Cô mình rất tốt và thật thà, cứ nghĩ là 1 dòng sp tốt cho sức khỏe mọi người thì cần gt rộng rãi (và mình có thêm tý % hoa hồng cũng chẳng có gì là sai). Vậy là cứ có học viên đến nhà (nhờ cô hướng dẫn luận văn) là ông bạn này kê ngay ghế ngồi bên cạnh tay phải một muỗng sunlight tay trái 1 muống amway làm luôn thí nghiệm. Kết quả là học viên tìm cách chuồn lẹ vì còn ngồi lại chừng nào ông kia sẽ còn nói đến sùi bọt mép , nhiều học viên vừa nể vừa ngại cô giáo nên đành phải móc túi mua tạm 1 thứ gì gọi là. Mình cũng một lần đến nhà cô và phải ra về cùng 1 chai nước rửa chén. Vì ko là cô ruột và mqh chưa đủ gần gũi nên mình ko dám có ý kiến, nhưng trong lòng rất buồn vì biết uy tín và thương hiệu cá nhân của cô đang bị tên kia lợi dụng. Còn rất nhiều, rất nhiều nữa: là cô bạn cả 10 năm nay biệt tích bỗng nhiên liên lạc với mình đòi đến nhà để ...tư vấn cách đánh răng cùng kem của Amway, là bỗng nhiên có cuộc gọi nhỡ của bà chị họ (lúc mình mới sinh con, tưởng gọi điện hỏi thăm) ai ngờ khi mình gọi lại cũng chơi luôn 15p hỏi em đã dùng amway chưa rồi bắn tù tì như đại bác, mình có muốn tìm cớ ngắt đt cũng chẳng chen đc vào chỗ nào??? Nhưng có một hiện tượng chung là sau 1 thời gian những người tốt này đều giải nghệ, có lẽ họ đã ngộ ra mình ko phù hợp với kiểu kinh doanh này mà chỉ là do bị cuốn theo nhất thời bởi những lời bùi tai. Mình ko nói những bạn đang bán hàng này là ko tốt nhé, ko dại gì mà vơ đũa cả nắm thế, ke ke . Với lại nhiều người biết làm khéo léo ko gây khó chịu cho người khác thì vẫn là 1 cách kiếm sống nghiêm túc. Thực tế cq mình một số người đang dùng sp amway và cũng có vài comment tích cực, nhưng bán hàng bằng mọi cách kể cả lợi dụng/làm méo mó tình thân như này có nên ko? thực tế bán hàng đa cấp ở VN nó đã biến thể tiêu cực đến mức như mình cứ đánh hơi thấy 4 từ này (dù trá hình dưới nhiều dạng lắm) chưa biết mô tê gì đã muốn tránh cho xa, nhiều khi cảnh giác cả với người thân Ai đã từng bị làm phiền như vậy, làm một cuộc thống kê nhé, ít ra chúng ta góp đc 1 tay đẩy lùi những hiện tượng trên, biết đâu giúp đc những ai còn mới mẻ muốn tham gia mô hình này xác định 1 cách bán hàng có thiện cảm hơn.
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? Mình cũng vừa bị 1 người bạn ( trước là bạn học sau là thành sếp mình, đồng nghiệp, về sau không làm cùng nữa trở thành chị em, bạn thân ) làm đa cấp không phải là Amway ( bày binh bố trận ) 1 vụ khiến mình bực mình đến nỗi mình phải chặn tất cả các cuộc gọi và tin nhắn, yms của người này và tự nhủ chắc không thể nào tiếp tục là bạn được nữa, khi nào có thời gian mình sẽ kể cụ tỉ logic
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? ôi,nếu liệt kê chắc là nhiều người bị lắm. ko hiểu món đa cấp này làm thế nào mà nhiều người trở nên mụ mị thế ko biết?mình có 1 cô em, đang đi làm hẳn hoi,học hành ngon lành...tự nhiên tham gia amway,phát sợ lên được..ngồi đâu quảng cáo đó..mình nói thẳng "chị ko phải đối tượng tiêu dùng của em đâu,chị ko chê sản phẩm nhưng nó đắt với giá trị thực sự nó mang lại"...sau em lại rủ mình làm..mình phải trốn 1 thời gian...may quá bây giờ em í nghỉ rồi,chị em lại bình thường,mình cũng chả dám hỏi sao nó bỏ cái tương lai tưoi sáng ấy nữa
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? Mình thì thấy họ đáng thương. Cũng vì miếng cơm manh áo mà họ phải như thế. Mình cũng đang dùng nước lau nhà, nước giặt và kem đánh răng của hãng này. Thấy ổn. Bảo là đắt thì không hẳn thế vì 1 chai nước lau nhà 1 lít nhưng pha ra rất nhiều lần. Mỗi lần xịt có vài xịt vào xô nước lau nhà. Nước giặt thì 1 nắp bé bằng nắp lavie 1 lít giặt được cả thùng quần áo 6kg vẫn sạch tinh. Mình nghĩ chẳng biết đến bao giờ mới hết chai đó. So với sản phẩm khác thì đâu có đắt ? Mà OMO quảng cáo trên trời chẳng thấy sạch bằng em ấy. Mình sẽ tiếp tục mua nữa nhưng vì thực chất mình hài lòng về sản phẩm chứ không phải vì mối quan hệ nào cả. Mình nói thế ko hề quảng cáo cho sản phẩm này. Và vì rằng người bán có nói mời mình tham gia nhưng mình từ chối. Mình không muốn để ai thấy mình đáng thương như nhiều người thấy sự đáng thương của người bán.
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? híc, em cũng bị đeo bám rất nhiều lần rồi, chán thật, em thì rất bận mà họ thì ... thi thoảng lại gọi điện, nhắn tin, bạn của chồng em thì đến tận nhà, ngồi đến hơn 10h tối
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? hic. e còn bị amway gửi thư về tận nhà ). tuy nhiên cũng chỉ là cuốn tạp chí giới thiệu về amway và cái chương trình du lịch nhật bản gì đó. cơ mà e phục bọn này thật. e ko hề công bố đ.c nhà e trên web, thế mà ko biết nó lấy ở đâu ra mà gửi về tận nhà cho e đc...
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? Mình nghĩ đại lý cho amway tạm chia 3 đối tượng: 1. Những người đầy đủ hiểu biết về mô hình này & chủ động tham gia; Đối tượng này thường hót hay hơn cả khướu, phân tích trôi chảy cả bài dài dằng dặc về kinh doanh (giỏi thế sao ko tự kinh doanh?), đưa đủ kiểu bánh vẽ mê hoặc con mồi. 2. Những người bị dụ dỗ lôi kéo. Đa phần những người này có mấy đặc điểm: thật thà, ít va chạm, nhiều time rỗi hoặc nhiều mqh như người về hưu, cô giáo, sinh viên... Những người này thường do loại 1 chủ mưu lôi kéo vào, họ nói về sản phẩm một cách mê muội mụ mị như dính phải tà đạo vậy, đa phần sau 1 tgian tự giác ngộ thấy mình bị lợi dụng --> bỏ nghề. Có 1 số giác ngộ ngược lại --> leo lên làm loại 1. 3. Những người khác. Ai ko tự cho mình vào loại 1 và 2 thì vào tạm nhóm này nhé. Dù có ở nhóm nào, mong mọi người phải bán hàng theo đúng nghĩa văn minh & cạnh tranh lành mạnh, nếu SP tốt để SP tự quảng cáo cho chính nó, và người mua họ mua vì họ thực sự cần SP như vậy. Đừng dụ dỗ/ lôi kéo/ làm phiền người thân/ bạn bè/ đồng nghiệp vào, dù bạn đc một ít hoa hồng thật đấy nhưng đã bán những mqh tốt đẹp của mình làm giàu cho những ông chủ Tây ở tận đẩu tận đâu. Sau mỗi lần bạn ép (nói lịch sự là thuyết phục) được 1 ai đó mua hàng, bạn có biết đã mất đi một thứ gì đấy trong lòng người khác??? rất tệ hại nếu thứ mất đi đấy chính là "sự tôn trọng", hoặc chí ít bạn sẽ nhận được thứ chẳng hề mong muốn là "sự thương hại" vì bạn quá ngây thơ.
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? em quen nhiều người bán hàng đa cấp cho đủ các hãng Amway, USANA ... rồi bây h thì là Nu Skin, đến mấy năm rồi vẫn thế, chả thấy có khá khẩm hơn tí nào. Mặc áo vest đi xe dream quèn mà mồm miệng lúc nào cũng liếng thoắng nhà lầu ô tô, e thấy cũng hơi ái ngại !!!
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? em bị đeo bám suốt, đặc biệt là hồi sinh viên, đủ chủng loại đa cấp luôn, hixx. Hàng amway em thấy dùng cũng được, em thích cái nước rửa bát của nó, mùi dầu dừa thơm thơm, rửa xong da tay cũng mềm mại mà không bị nhờn. Thỉnh thoảng em cũng mua đồ của hãng này nhưng bảo em tham gia thì em chịu.
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? Nhiều mẹ trên đây đang theo công thức này: Bán hàng --> xây dựng mqh tốt đẹp với khách hàng --> bán hàng: kinh doanh bền vững Bán hàng đa cấp tại VN đang đi ngược lại: Khai thác những mqh tốt đẹp đang có --> bán hàng bằng mọi cách: kinh doanh chộp giật
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? chị họ e 1 năm trc cũg mê muôi AW lắm,đag bt bỗg dưg ai lôi kéo vào AW rồi suốt ngày qua nhà e chơi ( vì bằng tuổi + e mới có e bé ) nên suốt ngày bị nghe bài ca AW,kể lể về chuyện AW ) còn lôi sữa tắm AW r sữa tắm nhà e ra làm thí nghiệm đủ kiểu.ban đầu họ hàng nhà e cũg mua ủng hộ mấy thứ rửa chén lau sàn,bột giặt.e thì mua mask kiềm dầu rồi kem bôi chốg thâm mắt nhưg chả ăn thua.mẹ e dùg mấy thứ kia 1 vài lần xog vứt xó mấy ng cùg cơ quan mẹ e rửa nc rửa bát cũg kêu um lên là khô tay.Chị e thì còn đòi dẫn ng về nhà phân tích r nói cho mẹ e hiểu về AW.mẹ e ko cho thì kêu bảo thủ cố chấp!!! :-k rồi thì ai nói j xấu về AW là kêu ko vào AW là sai lầm lớn nhất cuộc đời bla bla đủ thứ.Đợt đó c e cũg ghét AW lắm thế mà h cũg lại bị 1 ng bạn dụ dỗ vào và cũg gần như y hệt bà chị e,mỗi tội ko khéo mồm nên ko chèo kéo đc giốg bà kia nhưg ai cứ thử đả độg đến AW xem :-\" e đọc r' nh cm về vụ AW này và thấy nhưgx ng vào đây đều giốg nhau,đả độg đến AW là chug 1 câu nói : ko vào là sai lầm,vào là ság suố thôg minh và tự ngồi vạch ra viễn tưởg đi du lịch siêu xe nhà lầu .Chị e thì đã bỏ AW rồi,e hỏi mới biết hóa ra nhữg ng mà Platinum hay DIamond j j đó đa số toàn bỏ ra mấy chục triệu để mua sp AW để đc hưởg chuyến du lịch mấy trăm triệu ý,xog cái đốg hàg đó đem ra chợ đêm bán rẻ lại --> chíh vì thế đã làm chị e thất vọng về cái AW này nên đã bỏ ạh. còn ông chồng e thì đi học AW nghe ngta nói j về ai mà chê AW hay j j đấy là lại nói y xì nguyên nhưgx câu ngta nói lại vs mh.bó tay toàn tập.cả nhà ai cũg can ngăn mà ko đc.e thì cũg nản rồi.mặc kệ a ý thoai.tự mà giác ngộ thôi chứ k ai can đc đâu
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? Em thì cứ nhìn thấy là trốn vì sợ những lời lôi kéo mời chào. Hix.
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? Tà đạo, tà đạo... Cái hay của Amway (và các mô hình bán hàng đa cấp nói chung) là làm cho những người mới tham gia vào cảm thấy như mình được giác ngộ, họ thấy những người xung quanh như đang trong cõi u mê và tự cho mình mang một "sứ mệnh" cao cả lớn lao là đánh thức nhân loại (dĩ nhiên những người thân sẽ biến thành những con chuột bạch đầu tiên ). Có thế họ mới có động cơ để nói nói nói bất cứ lúc nào trong ngày, bất cứ đâu, với bất cứ ai họ biết, bất cứ đang đề tài gì cũng lôi bằng được về câu chuyện Amway ](*,)](*,)](*,) Em yên tâm, như vậy cũng tốt chàng của em đang có một trải nghiệm thú vị, sẽ có ngày chàng rửa tay gác kiếm rồi nghĩ về quãng thời gian này và tủm tỉm cười cho xem Ai *** với tôi vụ này ko?
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? okie, hóng bài bạn đấy... Xung quanh BHĐC là những cầu chuyện bi hài đáng để suy nghĩ. Mình muốn ai có câu chuyện liên quan cứ viết ra chia sẻ, chúng ta đang góp 1 phần đẩy lùi những thứ làm méo mó tình thân - cái mà theo mình người Á đông rất coi trọng. Biết đâu "đối tác" của bạn đọc đc câu chuyện này? biết đâu giúp được những người thiếu thông tin mới chập chững "vào nghề"?
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? E cũng cùng quan điểm với bác. Em cũng dùng qua một số sản phẩm như kem đánh răng, nước giặt, nước rửa bát,lăn nách....chất lượng rất ổn.Thực ra giá nó cũng cao hơn bình dân một chút nhưng nếu pha ra dùng được khá lâu.Nhưng em nghe thấy nói tất cả sản phẩm được làm từ nguyên liệu thiên nhiê. Nhưng ví dụ như nước rửa bát không có bọt nhưng rửa sạch cả dầu mỡ trên bát đĩa, rửa xong tay sờ vào thấy kin kít.Không biết liệu người ta nói thế thôi chứ chắc có pha hóa chất mới tấy rửa được như thế chứ.
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? mình đây mà sao đội đa cấp đó hay gọi điện thế k biết, có lần mình k nghe thấy gọi nhỡ đến 7 cuộc
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? haha, em vừa có buổi "nghỉ trưa" 1 tiếng cùng 1 nhân viên amway. từ 12h30 đến 1h35p. ngồi quán cafe và nghe thuyết trình về amway
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? hì, mình đã nói rồi mà, sẽ có rất nhiều mem trên này được gọi đi. ^_^
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? Mình thì chưa tìm hiểu gì về AW cả, nhiều người chê, rất ít người khen. không biết có bạn nào alo cho mình không nhỉ.
Ðề: Ai đã từng bị NV Amway đeo bám? em thích sữa tắm trẻ em của amway, lúc mới sinh xong cô tắm cho bé mang đến, dùng vừa k bị nhớt mà mùi lại thơm nức nữa :d có tìm mua mà k biết mua ở đâu cho tốt, đợt trc' thấy có ng` bán trên lcm này pm trên tpic hỏi thì lúc sau có 2,3 bà vừa nt vừa gọi đt bảo là NPP của amway,...