Cần giúp: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Embinbin, 5/3/2010.

  1. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ Tâm ơi tình hình con gái thế nào? hôm đưa con lên núi về có muộn không?
    Eo ôi tiếc ơi là tiếc vì không có máy ảnh. Bọn trẻ con nô nức như là đi hội ấy đứa nào cũng háo hức và sẵn sàng " chấp nhận". Mình ở đó khoảng 2h dồng hồ thôi, chỉ " phỏng vấn" các bé 9,10 tuổi thôi bé nào cũng cười toe toét và khoe là có thêm lương thực rồi ( sữa và bánh ngọt thôi)
    Hôm ấy có cả đài truyền hình Việt nam nữa, đông ơi là đông. Đến lúc các con mặc áo " cà sa" à quên áo nhà tu thì buồn cười không chịu được. Mình tức chết vì quên ko mang máy ảnh....
    Hôm này hết khóa tu mình lại lên đó để trải nghiệm cảm xúc của các con... mình cũng thích đi tu như thế :p
     
    Đang tải...


  2. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Ảnh các con lên núi đây này các mẹ ơi, (ấn Back lại là bài viết của phóng viên). Đọc trong đó có sự khắc khổ và gian nan nhưng mà sao thấy tâm hồn nhẹ nhàng thế ... con hãy cứ khóc một chút vì không có mẹ, rồi sau đó con sẽ quen và vững vàng ... và con trưởng thành bằng chính bản thân con, chẳng có gì là trở ngại nữa...
    Ôi, vẫn có bé 6 tuổi ! thương ghê. Hic hic!

    http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/06/3BA1D04C/page_2.asp
     
  3. lady04

    lady04 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Tôi đây mẹ Bin ơi, tôi cho con về rồi, cô nàng mệt quá xỉu nên thầy gọi cho phụ huynh lên đón.
    Các mẹ ạ, đúng là ko nên cố bất cứ cái gì. Hôm tôi đưa con lên sư thầy đã nói "con gầy ốm quá ko đủ sức khỏe theo học đâu, để đến sang năm". Nhưng vì con thích, và cũng hy vọng cuộc sống trên núi có thể làm con khỏe hơn nên mình đã cố xin thầy. Kết quả là phải lên đón con sớm đấy.
    Cảm nhận của mình khi lên đó là: một môi trường thực sự trong lành, sạch sẽ, đầy ắp tình thương. Hôm đưa con lên, mình lên muộn, gần 5h30 mới tới nơi. Lúc đó là giờ ăn của các con. Chao ôi, ào ào như ong vỡ tổ, các con chạy lộn xộn, còn các thầy nhẹ nhàng chu đáo và ân cần hướng dẫn cho các con. Mỗi con được phát 1 bộ bát, bao gồm 1 bát inox to, 1 bát ăn cơm, 1 thìa và 1 đĩa nhựa. Con nhà mình bình thường hăng hái lắm, lúc thấy mình sắp ở lại một mình bỗng dưng lăn ra ...buồn. Thầy dịu dàng chỉ bảo cách cầm bát đi thế nào cho khỏi rơi, nó gật lia lịa nhưng mắt ngân ngấn nước.
    Về nhận phòng, con gái mình thấy ngủ đất chứ ko phải giường tầng như tưởng tượng thì nản, đòi về. Mình phải phân tích cho con rằng cuộc sống là trải nghiệm, trải nghiệm này là rất nhỏ, gần như ko khó khăn gì. Hôm đó là ngày đầu tiên nên các con còn hứng khởi lắm, tuy bố mẹ về có phần quyến luyến nhưng vẫn chưa có đồng chí nào khóc lóc.
    Sang đến ngày hôm sau, thầy bảo các con khóc như mưa, có những con bố mẹ phải lên đón về ngay tối hôm sau, và các cu cậu khóc nhiều hơn. Hôm mình lên đón con, chứng kiến sự vất vả của các thầy mà thương quá. Khắp nơi đều có các cô cậu khóc, chỗ nào cũng có các thầy và các ni dỗ dành. Có cậu lăn lộn, đấm đá., nằm lăn ra đất. Tuyệt nhiên ko có một tiếng quát mắng, các thầy vẫn dịu dàng, và nghĩ ra cách làm các con vui.
    Con nhà mình được các thầy khen chăm ngoan và tiếp thu nhanh, nhưng vì sức khỏe kém quá nên bị mệt. Cô nàng kể khi con khóc vì nhớ mẹ, thầy cho con vào ngủ giường thầy, thầy xoa mắt cho con. Khi con mệt thầy dỗ con uống sữa, một tiếng thầy kiểm tra con 1 lần. Thầy bảo con nghỉ ngơi nhưng con thấy học vui quá nên cố ngồi với các bạn. Có một chi tiết mình cứ ấn tượng mãi, là con kể con bị viêm miệng ngủ chảy nước dãi, thầy lấy tay lau cho con... Những ân cần ấy, tình yêu thương ấy, chắc sẽ đọng mãi nơi tâm hồn các con...
    À, mẹ binbin ơi, tôi đang định nhờ bà nếu mấy mẹ bạn bà có lên thăm con thì lấy giúp tôi chiếc áo tràng của con để quên với. Thầy quản chúng chu đáo lắm, thầy bảo gửi bưu điện về cho nhưng tôi ngại phiền thầy. Có gì bà nt vào đt cho tôi với nhé.
     
    Embinbin thích bài này.
  4. lady04

    lady04 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Mấy hôm lên đó hôm nào cũng muộn và vội nên ko mang máy ảnh, tiếc quá. Buồn cười nhất là hôm tôi lên đón con, hàng chục đệ tử tự mình vác ba lô xuống núi đòi về, thầy phải cho người canh chừng sợ " mất người thì chết" . hihi. Có anh chàng to phệ theo bố mẹ lên đăng kí khóa 2, thấy có bạn khóc thì lẩm bẩm " ngày nào cũng ăn đòn, thế này thì chết, 14 ngày thì chịu làm sao được" .
    Con mình về bảo " trên ấy nhiều bạn nghiện game, với cả chơi cờ bạc, nói là con biết ngay. Lên ấy vẫn chơi" . Có bạn ăn vụng ruốc, bị thầy bắt gặp khuyên nhủ, lẩm bẩm " đằng nào cũng bị phát hiện rồi, thôi ăn nốt". Còn một đám anh cu, trong khi các bạn lao động thì rủ nhau leo núi " ngu mà xuống à, bê vác gẫy xương".hì
     
    Embinbin thích bài này.
  5. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Nghe mẹ nó kể buồn cười quá, đúng là trẻ con nhỉ, có nhìn thấy chúng như vậy mới bộc lộ hết cá tính và ham muốn " chiến thắng bản thân" ( làm vì bản thân và suy nghĩ cũng vì bản thân) các con tự biết cách giúp mình " an toàn" nhất hoặc " có lợi nhất" điều này ở nhà không phát huy được nhỉ ?
    Khổ thân bé con nhà bà thế, chẳng bù cho con gái bạn tôi, mắt cứ sáng ngời lên với mọi thứ xung quanh và luôn tò mò đi theo các sư ngắm nghía, cháu ăn com cũng rất thú vị và khám phá nữa. cô bé chỉ tiếc mỗi là không có bé nhà mình đi cùng thôi.
    Mình sẽ lấy áo giúp nhé.
     
    lady04 thích bài này.
  6. lady04

    lady04 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Nhờ mẹ nó giúp, con bé cho bạn mượn áo lúc về quên. Nó về kêu nhớ thầy và các bạn, còn xin thầy mang cái thẻ về làm kỉ niệm. Tội nghiệp, con bé nhà tôi hiếu thắng lắm, nó phải bỏ về sớm thế này lại tha hồ tủi thân.
    Mình lại tìm chương trình hoạt động nào phù hợp với con hơn vậy.
     
    mequangbill thích bài này.
  7. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Chị uyên ơi, em đang tính có lẽ đợt 2 của khóa học viên sỹ quan trẻ tuổi em cho Be bill tham gia đấy. Đợt 1 em nghe nói thành công lắm, bọn trẻ rắn rỏi và tự tin thấy rõ từng ngày. Có 188 cháu tham gia thì 4 cháu sinh năm 2000 và 2001, ngoài ra là từ 12 tuổi trở lên. Xem ảnh, nhật ký hoạt động và cảm nhận của các cháu khi tham gia khóa học thì em nghĩ khóa học này quý giá biết nhường nào. Chương trình đúng với tên gọi Chương trình rèn luyện ý chí và nghị lực chị ạ. Có lẽ bé Quang và cu Bill nhà em nên tham gia lắm. chị vào website www.superkids.com.vn xem đi. Em ngày nào cũng vào website này vài lần theo dõi và đọc đấy chị ạ.
     
  8. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Có được không nhỉ ? hôm đi đợt 1 chị cũng đến nhưng hơi muộn, thấy có cả bé học lớp 4 :rolleyes:
    Chị cho 2 bé nhà chị về bà ngoại gần 1 tháng rồi, cũng đang tính cho con về đi đâu đó rồi còn đi học nữa, năm nay các con học sớm quá, đầu tháng 8 học chính thức rồi. Không biết đợt 2 ngày nào nhỉ?
     
  9. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng đang lăn tăn vụ cho Bill đi. Nhưng bố cháu đến, thấy bọn trẻ tham gia thì thích lắm nên muốn cho cháu đi. Từ tuần sau bắt đầu tập luyện bóng đá, chị liên hệ với Trung tâm để đăng ký cho Quang tham gia đi chị nhé.
     
  10. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Chương trình chiến sĩ rất bổ ích và có tính rèn luyện kỷ luật cao. Chị nghĩ tham gia khóa học này các con sẽ mạnh mẽ hơn, có ý thức kỷ luật và có hoài bão hơn là theo ý của cha mẹ. Tuy nhiên Tùy theo từng bé, Quang nhà chị thì cần " đi tu" hơn vì cải thiện tính cách và sự hòa đồng của con, vì chỉ nghĩ nhà phật là nơi gần nhất để con ngừoi xóa bớt đi cái ác và sự ích kỷ, bé nhà chị còn ích kỷ lắm....
    Gần 1 tháng rồi chị để con về bà ngoại, gửi người đưa về và kệ con tự thu xếp mọi chuyện, cũng ổn cả nhưng toàn người thân nên con vẫn dựa dẫm và đòi hỏi lắm...
    Đội bóng bắt đầu tập tháng 7 ah? chị sẽ đăng ký cho quang đi, khóa học chiến sĩ để suy nghĩ thêm nữa, các bố thì chỉ muốn con mạnh mẽ và gian khổ để rèn luyện thôi, các mẹ cẩn trọng hơn :p
     
  11. Tom & Jerry

    Tom & Jerry Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Con mình và con mấy chị bạn cũng tham gia khóa huấn luyện này. Nhìn chung là tốt, nhưng có những vấn đề tưởng nhỏ mà rất đáng buồn.
    Khi đăng ký cho con đi, bên Superkids thông báo: Kinh phí trọn gói trong 8 ngày: 2.650.000 đồng/cháu, bao gồm Quân trang (quần áo, giầy, ba lô), kinh phí đi lại và ăn ở, kinh phí tổ chức các hoạt động trong suốt chương trình....

    Thế nhưng, ngày đón con về, các con phải cởi bỏ quần áo, mũ, giày, ba lô trả lại mới được về. Mà mấy bộ quần áo đó may vội + các con hiếu động nên đa phần đứt cúc, rách đũng, rách nách. (Mấy em tình nguyện viên phàn nàn là chất lượng kém quá, bọn em ngồi khâu suốt ngày). Thêm nữa, form đăng ký bắt ghi tỉ mỉ size giầy, quần áo... nhưng đa phần chẳng cháu nào vừa, quần thì xắn lên, cạp quần khâu bớt vào, giày thì rộng...

    Tuy là thế, bộ quần áo bộ đội với các con là một kỷ niệm quý giá của lần đầu xa cha mẹ, sống tự lập trong môi trường quân ngũ. Con mặc bộ đó trông chững chạc hẳn lên. Vậy mà...
    Ngoài ra, con nhà mình còn đợi về đến nhà mới... ị (sau 8 ngày nhịn) vì quá bẩn.

    Mình đang nghĩ, mấy bộ quân phục đó đều bạc phếch sau những lần giặt, lại rách lung tung, bên superkids thu lại, không lẽ đợt sau bắt các con mặc???

    Hy vọng, Superkids rút kinh nghiệm cho những khóa huấn luyện sau để chương trình thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp với cha mẹ và các con
     
  12. mebeTon

    mebeTon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Hihi, nghe mẹ Tom&Jerry kể về con trai nhịn không đi 8 ngày vì nhà vệ sinh bẩn mà buồn cười quá. Kiểu này phải cho đi tiếp thôi để hết công tử, để tăng khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

    Mình cũng có 2 thằng cháu tham dự khóa học viên sĩ quan trẻ tuổi lần này đấy. Con mẹ nó ở trung đội nào vậy. 2 thằng đang đòi đi tiếp đây, làm 2 ông anh mình méo mặt, bảo thôi con, để năm sau. :D. CHúng nó chỉ kêu hơi nóng thôi, nhưng bảo vui ngất trời và quyến luyến các bạn và các anh chị phụ trách lắm. Đấy, vừa hôm qua 2 đứa và 1 lũ bạn mới quen trên đấy tụ tập ăn liên hoan với các anh chị phụ trách.

    Mình cũng email cho trung tâm góp ý 1 số điều rồi, trong đó có vụ trả lại quần áo, thì đích thân chị Chủ tịch bảo TT sẽ rút kinh nghiệm cho năm sau.

    Nói chung thì mình k nghĩ ctrình thành công như thế, đặc biệt với 2 thằng giặc cháu mình. Chúng nó rắn rỏi, trưởng thành hơn hẳn. Anh chị mình chỉ nghĩ cho đi cho thay đổi không khí, rèn luyện, nhưng k dám chắc sự thay đổi của con vì có 8 ngày ít quá. Thế mà không ngờ con khác hẳn. Nghe ông anh bà chị kể viêcj tham dự lế bế giảng của các con mà thèm thế, phụ huynh xúc động lắm khi nhìn con thay đổi, vui vẻ và ôm nhau khóc khi chia tay, trai cũng như gái. CÒn bảo gặp mấy phụ huynh, con gọi điện về kêu la nóng quá, gạo k ngon như ở nhà, mà các vị đấy còn cười sung sướng vì con bị đầy đoạ. Há há.

    Đọc cảm nhận của chúng nó trên website của superkid mới choáng, có đứa bảo về có điều hòa, tivi, tủ lạnh... mà chả thấy vui gì, nhớ cái nóng của Sơn Tây. Bọn trẻ thực sự trưởng thành, và đấy là điều mình không ngờ Super kids lại làm được như thế. Vừa hôm qua cả nhà tụ tập xem Clip của chúng nó thấy xúc động lạ. ôi, mong con mình lớn nhanh để cho đi quá.... Con mình mới chỉ được tham gia mỗi ctrình Nông dân tập sự của SK thôi. Hic. Mong SK tổ chức thêm nhiêuf chương trình bổ ích như thế nữa, đặc biệt nhiều chương trình phù hợp với tuôổ com mình nhá. :D.
     
    Sửa lần cuối: 24/6/2010
    Embinbin thích bài này.
  13. mequangbill

    mequangbill Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/2/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Ngày mai 27/6 mequangbill cho con đi đây!

    Hi các mẹ!
    Con nhà mình 12 tuổi, học hết lớp 6 roài, sau khi tìm hiểu một số khóa học thì thấy khóa học ở Trúc Lâm Thiền Viện này phù hợp với cậu vì 2 lý do:
    1. Dạy con tính tự lập (tự phục vụ chính bản thân mình)...
    2. Dạy con tính tập trung trong học tập (theo thầy nói là khai trí vô sư) tức là con tập trung tinh thần để học tập và làm việc không còn "mơ trống mảng kèn" nữa.
    Ngoài ra, một điều vô cùng quan trọng mà mình cũng hy vọng cu cậu sẽ "ngộ" ra đó là mở ra một "cách nhìn mới" tràn đầy tình yêu thương đối với con người và thiên nhiên.
    Mai mình sẽ mang máy ảnh đi, có thêm thông tin gì sẽ up lên đây cho các mẹ nhé!
    (Cu cậu nhà mình sau khi được mẹ trò chuyện và rất háo hức với khóa học này đấy, mình cũng đe dọa việc ăn kiêng và không có internet, truyền hình cap hay là máy tính gì hết... cậu ý bảo thế thì các sư không yêu thể thao,không xem world cup ah mẹ???:D
     
    Embinbin thích bài này.
  14. mequangbill

    mequangbill Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/2/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Cho con lên núi...!

    Hôm qua, 14h mình cho con vào Trúc Lâm Thiền Viện, (nắng ơi là nắng0oo).
    Mặc dù tớ đã đăng ký qua điện thoại với Sư thầy rồi nhưng thầy vẫn bảo bạn .
    này bé quá không biết có học được không, rồi thầy hỏi cu cậu là : "Bố mẹ con bắt con lên đây hay là con tự nguyện? Cu cậu trả lời là: Con tự nguyện ạ!..." thế lầ một lúc sau thầy cho nhập học.
    Mình phải mua cho con 2 bộ quần áo và 1 áo dài để làm lễ và mặc khi đi ăn cơm (hết 440K). Khi con mặc quần áo vào nhìn ngộ lắm, cậu cũng khoái nên hỏi là mẹ thấy con mặc thế nào? he he..
    Rồi thầy bảo mang hết quần áo dài về, chỉ để lại 2 bộ quần đùi và áo mai ô thôi.
    Hôm nay trên Thiền viện mới bắt đầu khai giảng khóa học mới. (Tớ lo và đoán rằng thể nào tối qua cậu cũng nhớ nhà lắm đấy, mặc dù tớ cũng cho cậu biết hết các thông tin về khóa học này cho cậu tìm hiểu trên Internet và các diễn đàn nên cậu có vẻ thích khám phá và không bị ngỡ ngàng gì hết...)
    Ah, mình post lên đây nội quy của Thiền viện, và lịch học xem có mẹ nào quan tâm thì xem luôn thể nhé!
     

    Attached Files:

    Embinbin thích bài này.
  15. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ nó làm vậy mình nghĩ là con không sao đâu, con đã hiểu và tự quyết định mà. Mẹ nó có ảnh và các thông tin post lên đây nhé, mình rất cần và chắc cũng nhiều mẹ cần để cho con tham khảo .....

    Bé nhà mình chưa đủ tuổi nên thầy không nhận, sau nhiều tiếc nuối mình đã chọn cách cho con về quê ngoại 3 tuần. mọi khi con chỉ về với bố mẹ mấy ngày thôi...
    Các mẹ biết không, hết tuần thứ nhất, con gọi điện nhắc mẹ còn 6 ngày đi đón, hết tuần thứ 2 con khóc lóc, làm mình làm mẩy và còn nói những lời rất khó nghe vì "mẹ không yêu con"
    Bà ngoại bảo: con nghĩ là bố mẹ cho con ở với bà là có gì hay ho, bổ béo cho con ah? đồ ăn? sách truyện? internet? không có đâu, đây là để con tự rèn luyện và lựa chọn xem con cần nhất điều gì....

    Bây giờ hết tuần thứ 3 con nhắn tin: mẹ ơi con chưa muốn về, con muốn ở đay hết hè, đến khi đi học chính thức mẹ nhé...
    Hóa ra con bây giờ không đợi bố mẹ đón nữa, con tự đi chơi, tự kết bạn và suốt ngày đi chơi, đá bóng, đạp xe... tối đến ăn cơm xong nhiều hôm không kịp đánh răng gục đầu trên ghế ngủ luôn, 6h sáng mai lại dậy: bà ơi hôm nay cho con đi câu cá...
    Bữa trước con đi chơi 1 ngày về bị ốm. Bà dấu mẹ không nói rằng con bị cảm nắng và sốt 39.5 độ. mê sảng và tay "bắt chuồn chuồn" bà cũng hú hồn vậy mà chỉ 2 viên thuốc cảm với mấy bát nước lá cây sau 24h là con khỏi liền. Hic! nếu ở nhà mẹ đã đưa đi BV và ít nhất cũng mất đến hàng triệu đồng....
    Hôm qua lại nhắn tin, bây giờ con không sợ nắng, không sợ mưa... con có thể đi bộ 3 vòng quanh hồ và đạp xe người lớn.... con không thích về mẹ ah!

    Thế là con trai mình đã được sống thực! một trải nghiệm không phải là ảo tưởng của sách vở, phim hoạt hình và internet.... một mùa hè mà mình nghĩ là đã giúp con vui vẻ...con đã được sống thực!

    Mình mong là khóa học trên núi cũng giúp cho các con lớn hơn những trải nghiệm và nhận thức thực tế, ý nghĩa .....
     
  16. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Nghe chị kể mà em thấy mừng quá. Suốt cả tháng vừa rồi, em bận việc cơ quan chẳng tổ chức hay cho Bill nhà em học hành gì. Giục chị Bình mãi thì cuối tuần này em sẽ cho con đăng ký đá bóng và tham gia lớp giá trị sống của Superkids đấy. Khóa giá trị sống hay lắm, dạy các con 12 giá trị sống nhu yêu thương, hạnh phúc, ...Cài này cũng hơi giống các bài học trên núi đấy chị. Chị Bình đt cho chị chưa? mà bé quang về quê có tham gia đá bóng được không?
    Mà em đã xin cho Superkids được miễn lệ phí tham gia đá giải quốc tế sắp tới. Lẽ ra mỗi bạn nộp 500 USD đấy chị ạ. Em cũng liên hệ với một thầy bản xứ để dạy các con tiếng anh đấy. Nếu chị thích thì cho Quang tham gia lớp luôn nhé. Buổi dạy thử vào lúc 5h30 chiều thứ 6 này. Đến khổ, bây giờ con chuẩn bị đi học thì mẹ mới cuống lên cho con đi hocj
     
  17. mequangbill

    mequangbill Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/2/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Ảnh của Quang Đăng nhà tớ đi Trúc Lâm Tây Thiên !

    Theo yêu cầu của các mẹ tớ gửi đường link này có mấy ảnh của con trai nè:

    http://www.flickr.com/photos/37348959@N02/

    Thực ra, từ hôm qua đến giờ tớ nhớ con đến phát khóc đây, rồi cứ rở cái lịch học của con ra xem giờ này anh cu đang làm gì, kể cũng thương con ghê!!! nhưng ba nó lại bảo, cho con đi để học tính tự lập thì lại lo thế thì còn nói chuyện gì nữa... hu hu. Nhưng nói gì thì nói vẫn lo chứ các mẹ nhỉ !
    Cậu em ở nhà thì bảo là anh Đăng đi trẻ ở Tam Đảo rồi, làm cả nhà cười ồ lên.
    Nếu mẹ nào cần thêm thông tin về vụ này cứ alo tớ nhé, tớ sẽ hướng dẫn cụ thể.
     
  18. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Tuần vừa rồi chị đi đón thì con xin chơi thêm nên thứ 6 này chị mới đón để thứ 7 còn đi tập đá bóng :D
    Chị đang nghiên cứu học TA chị đang cho con học Apolo mà. Em tư vấn cho chị cái >:)
     
  19. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ nó ơi, nhìn con trai rất tự tin thế thì phải yên tâm mới đúng nhỉ. Cậu bé mắt sáng và cười tươi thế :D
     
  20. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Chi ơi, lớp học tiếng anh này là của một số con các thành viên của Superkids, Em nhận liên hệ với thầy vì em cũng dân chuyên ngữ mà, Chứ không phải mở ra ồ ạt đâu. Lớp học này chủ yếu học bằng hoạt động, rèn luyện kỹ năng nghe nói và kỹ năng sống nhé. Lớp này đặc biệt đấy và học phí thì ok lắm vì chỉ tính tiền trả cho thầy, khấu hao thiết bị máy móc thôi. Chị cho quang học thử vào thứ 6 nhé.
     

Chia sẻ trang này