Cần giúp: Ai đã từng mang con đi gửi trẻ?

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi brightsea, 26/7/2012.

  1. brightsea

    brightsea Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/7/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Con trai tôi được gần 16 tháng, nặng 13 kg,đã biết chạy, biết đá bóng...Ở nhà cháu cười nói, nghịch ngợm lắm, nhưng ra ngoài thì nhát như cáy. Tôi cho cháu đi gửi.
    Chỗ gửi cháu đang có 5 đứa trẻ khác... Ông bà trông trẻ khuyên là cho cháu ở đó và bố mẹ nên "đi về luôn chứ không ở lại, cháu sẽ khóc một thời gian nhưng rồi sẽ quen, phải hết sức kiên trì..." và vợ chồng tôi đã thực hiện như thế. Kết quả là: Hôm đầu tiên, sau khi mẹ về, thằng bé gào khóc như bị cắt tiết, hơn một giờ sau tôi đi qua, đứng ngoài vẫn nghe tiếng cu khóc rất to, một giờ sau tôi qua vẫn chưa nín. Tôi vào đón cháu về, thì cháu thấy bố, bế lên là cháu nín luôn. Chiều đưa cháu đến gửi tiếp thì cũng khóc từ lúc gửi đến lúc đón, đêm hôm đó cháu sốt gần 40 độ. Ngày thứ 2, không khác ngày đầu tiên, vẫn khóc. Sáng nay là ngày thứ ba, tôi gọi điện hỏi ông bà tình hình, cháu vẫn khóc không nín...
    Cứ nhớ lúc đứng ngoài nghe tiếng con gào khóc, tôi đứt hết ruột gan, giờ đây cứ nghĩ đến cảnh con khóc mấy ngày nay mà trào nước mắt, đứng ngồi không yên, tôi không biết trong đầu óc ngây thơ của con có nghĩ "tại sao bố mẹ lại bỏ con một mình, ở lại với 2 ông bà lạ hoắc và mấy đứa nhóc không quen biết" hay không. Tôi biết rằng vợ chồng phải kiên trì, phải cho con đi gửi để con phát triển, bớt nhát cáy, biết sinh hoạt có nền nêp và mẹ nó có thể đi làm nhưng tôi đang mất dần khả năng kiên định. Lại nhớ ông bà trông trẻ có nói nếu thêm một thời gian mà cháu không khá hơn họ sẽ không nhận làm tôi thêm nản, ông bà không nhận nghĩa là một quãng thời gian đau lòng của vợ chồng tôi, một quãng thời gian con tôi gào khóc đến phát ốm vì xa bố mẹ lại công cốc sao?
    Ai đã làm bố mẹ chắc hiểu lòng tôi thương con, ai đã từng ở trong tình cảnh của tôi và vượt qua ra sao xin hãy chỉ giúp tôi với! Chân thành cám ơn!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi brightsea
    Đang tải...


  2. phamlienhong

    phamlienhong Mẹ bé Thỏ

    Tham gia:
    16/7/2011
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ai đã từng mang con đi gửi trẻ?

    Chia sẻ với anh! Em chiều nay cũng vừa đi nộp hồ sơ cho con nhập học. Bé nhà em vừa tròn 2 tuổi. Cũng vì những suy nghĩ như anh mà quyết định cho con đến trường là kết quả của rất nhiều đêm trằn trọc và suy nghĩ. Mặc dù con nhà em chưa đến lớp ngày nào, và em cũng chưa từng chứng kiến con khóc đến quặn lòng như anh, nhưng những điều này em cũng đã nghĩ tới trước khi cầm hồ sơ của con đến trường. Thôi thì vì hoàn cảnh và mình thương con nên hay mềm lòng, nhưng cứ mềm lòng vậy thì không biết khi nào mới gửi con được. Anh chị hãy cứng rắn lên, kiên trì một chút. Trẻ con nhanh lắm, rồi cháu sẽ quen dần với bạn bè thôi.
     
  3. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,319
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ai đã từng mang con đi gửi trẻ?

    ui trời ơi! chia xẻ với mẹ nó nhé!cả 2 bé nhà mình đều 16-17 tháng là "đi bộ đội" rồi. Trước khi định cho con đi trẻ mẹ nó nên cho bé đến lớp chơi 5-10 phút một ngày để làm quen dần với môi trường đừng nên đến cái gửi ngay bé thường sợ, những ngày đầu mới gửi nên gửi một buổi sáng thôi sau đó đón bé ăn trưa ở nhà...nói chung phải mất tuần đầu bé hay khóc.
     
  4. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,231
    Đã được thích:
    2,371
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng mang con đi gửi trẻ?

    bé nhà em cũng gần 16 tháng, em cũng mới tập cho bé di trẻ 3 ngày nay. đón buổi trưa... Hôm nào cũng khóc hết nước mắt, giọng thì khàn đặc, ko nghe rõ tiếng "ạ" nữa, mẹ đến ngó lúc nào cũng thấy con đang thút thít, cô giáo càng bế càng khóc kinh, mẹ đến là gào lên rồi bám riết lấy mẹ đến tận lúc bú tí ngủ... Thương vô cùng. Mà bé khóc là nôn 100%, lúc nào cũng thấy cô thay cho 2-3 bộ... huhu... người đói meo và mệt lả vì nôn và khóc.
     
  5. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ai đã từng mang con đi gửi trẻ?

    con nhà e cũng bắt đầu sang tháng thứ 16 thì cho đi trẻ đây, đi đc 6 hôm thì hôm nào cũng khóc ,k ăn, chỉ khóc mệt quá ngủ thiếp đi thôi,về ốm 3 tuần vẫn chưa khỏi,hôm nay còn sốt cao nữa,ho, sổ mũi,ôi k bít còn đủ can đảm cho con đi tiếp k
     
  6. comchaynb

    comchaynb Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,943
    Đã được thích:
    668
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ai đã từng mang con đi gửi trẻ?

    trẻ con giờ thích thật, nhớ lại hồi trước mình chẳng có được đi mẫu giáo hay nhà trẻ gì cả. Ở nhà mẹ dạy rồi cứ thế thi thẳng vào lớp 1
     
  7. MẹBảoBình

    MẹBảoBình 0913900828

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    8,807
    Đã được thích:
    2,555
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai đã từng mang con đi gửi trẻ?

    Bé nhà mình 12 tháng đây. Ban đầu khóc và xót con thật. Nhưng con lớn con sẽ hiểu. Và ngày ngày con đến lớp là 1 nhiệm vụ như bố mẹ. Bố mẹ đi làm thì con phải đi học. Con sẽ cảm thấy giống bố mẹ chứ sẽ ko cảm thấy bị bỏ rơi nếu mẹ nó nói cho con hiểu. Ngày ngày nói rằng con đi học ngoan mẹ sẽ đón sớm. Và dần con sẽ phải học cách tự lập, rồi sau này con cũng có cs của riêng con. Hãy để con mạnh dạn bước vào cs. Cứ nghĩ như thế mình quan tâm trong tầm mắt của mình thôi, con sẽ tự lập hơn rất nhiều.
     
  8. thuydung138

    thuydung138 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    2,528
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ai đã từng mang con đi gửi trẻ?

    Bé nhà mình cũng sắp đến tuổi phải đi mẫu giáo. Mình nghĩ cũng thấy xót hết cả lòng. Vì ở nhà được chăm chút nâng niu từng tý một. Mà bé còn lười ăn sữa nữa nên mình lo lắm lắm í:(
     
  9. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,393
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ai đã từng mang con đi gửi trẻ?

    Híc , bé nhà mình cũng giống bạn này
    vừa tròn 16th ... đầu tháng sau cũng phải đi nhà trẻ .Xác định tư tưởng là con sẽ khóc cả tháng may ra mới quen, nhưng mà đau lòng lắm ấy ... hu hu
     
  10. meocon1000

    meocon1000 Banned

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ai đã từng mang con đi gửi trẻ?

    mẹ bé cứ yên tâm, thời gian đầu bé nào cũng khóc cả, nhanh thì 3 ngày chậm thì nửa tháng mới thôi khóc ấy chứ. còn việc lười ăn thì mẹ ko phải lo đâu các cô có phương pháp giúp bé cả mà
     
    lehanako thích bài này.
  11. hautankhanh

    hautankhanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ai đã từng mang con đi gửi trẻ?

    Mẹ em trông trẻ được 10 năm rồi, khi có 2 thằng cu năm 2009 mẹ em mới nghỉ chỉ chăm cháu thôi.
    Em sẽ kể lại cho các mẹ nghe chuyện các bé đi học ở nhà em:
    1 . cớ 1 bé giống con của chủ top.
    Bé được gọi là Vàng - nhà có 2 chị gái - mẹ bé cố gắng đẻ con trai ở tuổi gần 40. nên Vàng - cục vàng đấy ạ,
    mỗi bữa uống hết 3 cốc sữa - 2, 5 cốc bị đổ ra ngoài, phải mang ra công viên để ăn.......
    Tuần đầu tiên đi học cu Vàng khóc 5/6 ngày luôn, ngày thứ 6 mẹ em nói nếu cháu vẫn khóc thì không nhận được cho đỡ khổ thân, nhưng hôm đấy mẹ em cho 2 đứa trẻ còn lại vào trong cũi chơi, cu Vàng đòi vào chơi cùng vậy là quen nhau dần rồi nín.
    Mẹ em luyện cho bé ăn chai mà không phải xúc nữa, bé cũng chịu khó ăn nhiều hơn ở nhà, Ngoan hơn và chịu khó giao tiếp với các bạn bè xung quanh hơn.
    Mẹ bé từ chỗ ở nhà không thể cho bé ăn, hay quấy nên rất kiên nhẫn cho bé đi học. mẹ nào cũng thương con nhưng biết kiểu gì bé cũng phải đi học chứ có ở nhà mãi được đâu mà ở nhà nhiều đâm hư.
     
  12. brightsea

    brightsea Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/7/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ai đã từng mang con đi gửi trẻ?

    Cám ơn các mẹ đã chia sẻ với tôi và cho những lời động viên, vợ chồng tôi nuôi con cũng chỉ bằng kiến thức trên mạng và học hỏi mọi người, chứ không có ông bà bên cạnh, tôi rút ra một kinh nghiệm là cho con đi gửi sớm hơn, khi đó con chưa bám riết lấy bố mẹ, để con lớn quá rồi thì khó rời ra. Ngày trước cứ nghĩ rằng cứ cho con được bú mẹ được một năm, rồi cho con qua tháng thứ 13, rồi .v.v... cuối cùng giờ con chỉ biết có bố mẹ. Mà tùy từng bé, có bé nhút nhát như con tôi thì đúng là khó thực sự. Tôi đang nghĩ rằng sẽ cho cả mẹ đi cùng, mỗi ngày tách bé ra một chút, hôm sau lại lâu hơn một chút... Tôi đang động viên vợ kiên trì khoảng vài tháng rồi cũng ổn thôi, đằng nào cũng phải cho con đi gửi, lớn lên còn phải đi học... Nói chung là không thể ở nhà mãi với mẹ được.
     
    foreverqt23 thích bài này.
  13. hautankhanh

    hautankhanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ai đã từng mang con đi gửi trẻ?


    các bé chỉ ở nhà với bà hay với mẹ thường rất nhát.
    Mẹ em trông mấy đứa trẻ giống con nhà bác nó khóc nhiều mẹ em cũng xót lắm.
    Có nhà mẹ em ko dám nhận vì khổ thân.
    Đến khi cho bé đi học mẫu giáo còn khóc nhiều hơn (3 cô mà 40 cháu trong khi mẹ em trông nhiều nhất có 3 đứa)
    giờ bé đấy đi học cũng nhát lắm
    Vì ở trong vòng tay bà với mẹ lâu quá.

    Nhà bác để cả mẹ cả con đi học vậy lâu mà có khi xót quá lại ở nhà thôi.

    Mẹ em có trông 1 bé khai man là 4 tháng nhưng thực ra có 3,5 tháng.
    Đến nay bé đã học lớp 5 nhưng vẫn thích đến nhà ông bà. Bé Tẹt được gọi là cháu nội của nhà em đấy _ nhà em chỉ có 3 chị em gái thôi.
    Bé ở nhà mẹ không thể nấu cơm hay làm gì phát ra tiếng động được nhưng đi học bé ngủ ngoan mặc dù mẹ em bật ti vi, rửa bát, mẹ bé rất ngạc nhiên.
    Ngày nào bất kể trời mưa trời nắng hay lạnh rét bé được cuốn trong áo của bố mang đến nhà bà,
    lúc bố mẹ đến đón bé đã ăn no đi ngủ rồi chỉ cuộn áo vào mang về thôi.
    Mẹ bé đi công tác Singgapo 1 tuần bố đến đón đi chơi mà khóc như bị bắt cóc. cuối cùng lại mang về trả cho bà.
    Bé đi học sớm vậy nhưng ít ốm lắm. cả năm chỉ đôi bà lần viêm họng thôi.
    Bà dạy bé ăn tất cả các loại thức ăn và hoa quả, bé biết sử dụng đũa khi bé 15 tháng.
    Lần lượt các cô đẻ em bé, bé yêu các em lắm biết nhường em, ở nhà đôi lúc cũng ghen với em nhưng đi ra ngoài chơi thì biết trông em,
    Bé ngoan lắm, biết chia sẻ hơn (bé có anh trai), 3 tuổi bé đã tự tắm gội 1 mình.....

    Em thấy cho bé đi học sớm thì tốt hơn cho cả bé và mẹ. Giống như ở nước ngoài họ cũng để cho bé tự do để bé lớn lên không ỷ lại, và sống tự lập.
     
  14. chipkhanhlinh

    chipkhanhlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    1,936
    Đã được thích:
    899
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ai đã từng mang con đi gửi trẻ?

    Ôi, đang định cho con 17 tháng đi "bộ đội" đọc được thông tin của các mẹ thêm vũng lòng. Bé đầu tiên cho đi lúc 20 tháng thế mà ngày đầu tiên về hai mẹ con cũng ôm nhau khóc mãi. Đành tập cho con thôi chứ biết làm sao được các mẹ nhỉ.
     

Chia sẻ trang này