em năm nay sao kế đô các mẹ ạ, năm ngoái thì e kiếm tiền nhiều lắm nhưng chừng vào cuối năm ngoái thì e xuống dần và bước qua cái năm nay thì e thê thảm lắm, huhu, bán hàng chả ai mua rồi trục trặc đủ mọi việc, kiểu như đụng vào cái gì cũng hư. nhiều lúc e mệt mỏi muốn ngủ luôn khỏi dậy nữa để khỏi đối mặt với những khó khăn mỗi ngày. e đi xem bói thì thầy phán e sao kế đô mà còn tam tai năm 2, lại vào năm tứ hành xung( âm lịch e tuổi ngọ) bây giờ e chỉ mong năm nay nó qua lẹ lẹ mà năm sau e lại sao vân hán, nghe đồn cũng ko khá hơn các mẹ nhỉ