Một ngày thường mọi người dành khoảng bao nhiêu thời gian cho những thứ mình yêu thích ạ? Kiểu như tận hưởng sở thích riêng ấy ạ?
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ Thường thì mỗi ngày mình chỉ có khoảng 30 phút buổi tối để chăm sóc cho những thứ mình yêu thích thôi. Cuộc sống quay cuồng, quả là mệt mỏi. May mà có khoảng thời gian này để lấy lại thăng bằng, tái tạo sức lao động chứ không thì chết sớm mất.
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ Thời gian rảnh của em thì cũng nhiều, nhưng chả hiểu sao, lười quá, chẳng dành thời gian cho sở thích, toàn dùng thời gian dư để ngủ thôi
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ Mỗi ngày dành 1-2 h xem phim. Ở nhà toàn việc ko tên thôi.
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ Lúc nào rảnh là tớ tranh thủ làm những thứ mình thích thôi
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ mình thì thường cũng có thời gian rảnh nhưng mà chỉ rảnh trong khuôn khổ thôi
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ Tình hình là dạo này em ở nhà nhiều nên bị ì trệ quá mọi người ạ. Có ai chung nỗi niềm như em ko? (( Làm thế nào để lấy lại sự năng động bây giờ nhỉ? Dạo này em còn hay mệt mỏi, cáu gắt, xúc động nữa chứ! Em nghĩ mình đang ở giai đoạn đầu bị trầm cảm rồi hay sao ấy!
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ e vừa mới làm khóa luận tốt nghiệp xong, cô giáo còn chưa cả chấm xong, nhưng đi chơi thì mệt lắm, thời tiết ntn cơ mà e chọn ở nhà bán hàng ol, cả ngày cắm mặt vào cái máy tính, cũng nhàm chán, tg dành cho sở thích riêng chắc được 30' đến 1 tiếng (sở thích của e là dưỡng da, làm đẹp) có ai giống như e k ạ
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ Hì Hì, sở thích của bạn này giống mình phết, có điều ngoài dưỡng da làm đẹp mình còn vô số những thứ yêu thích khác mà để làm hết được thì toàn bị miên man đi, lấn sân sang công việc chính thôi. Khổ lắm bạn ạ, cái tật xấu ấy mình thấy khó khăn mãi mà vẫn chưa bỏ hẳn đc. ((
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ rảnh thì m vào đây xem có gì vui vui ko, sao lại face, tin tức cũng chẳng còn việc gì khác vì đang ở nhà trông con
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ hehe, như thế thì k ổn roài, nhưng mà b bảo chưa bỏ hẳn được là có hy vọng bỏ được rôi đó :yawinkle:
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ ngủ cũng là sở thích mẹ nó à
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ hi!thời gian dành 15-30 đọc sách, kinh doanh j đó, làm đẹp... cần nhiều thời gian rảnh hơn nữa mà ko có!ai muốn 1 môi trường năng động hơn, có ích hơn có thể pm với mình!mình sẽ gợi ý cho nhiều hoạt động!
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ Híc thời gian rảnh để làm những viẹc mình êu thích đối với em thật xa xỉ, chỉ thỉnh thoảng trốn vào lcm hóng tí rùi lại phải chui ra nào co cái, nào công việc, nhìu lúc nghĩ phụ nữ mình thật thiệt thòi, con nhỏ cũng mất gần 10 năm tuổi thanh xuân rùi
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ với e thì kinh doanh buôn bán lại là sở thích mà cả ngày từ sáng tới khuya em đều tất bật với nó nên lúc nào e cũng thấy mình hạnh phúc
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ MÌnh cũng đang ở nhà trông con nên rảnh đây. rất vui được làm quen với các mẹ trên diễn đàn.
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ Híc có ở nhà trông con mí thấy hết đc sự vất vả, hic chả có công lên việc xuống gì mà cứ thấy tối mắt tối mũi suốt ngày ý
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ Mình thì lúc rảnh rỗi thích thêu tranh chữ thập.
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ em thì chưa có chồng, cũng chưa có con. Tuần này các cháu mầm non được nghỉ hè, nên em cũng được nghỉ theo, rất là rảnh ạ ^^
Ðề: Ai đang rảnh thì vào đây tám chuyện với em tí nhé, gọi là giao lưu luôn ạ. ^^ Thật là thung thướng, tận hưởng những ngày tháng nhàn nhã đi nhé!